(Baonghean.vn) - Thoạt tiên anh thấy đầu mình đung đưa nhè nhẹ. Lại thế rồi. Anh thoáng nghĩ. Nó lại đến. Nó tức là cơn thiểu năng tuần hoàn não, gọi nôm na là thiếu máu lên não. Nó lại đến.
(Baonghean.vn) - Buổi đọc truyện đêm nay sẽ là 2 phần cuối cùng của truyện dài Những chuyện bựa thời sinh viên, tác giả Song Hà. Đi qua những trang sách của anh, chúng ta đã được cười đến ngặt nghẽo, đã được xúc động rơm rớm với những hồi ức; những câu chuyện vui lại ẩn chứa thật nhiều ý vị. Mời các bạn cùng giọng đọc Trần Phú trải qua một đêm thật ý nghĩa với văn phong hóm hỉnh của Song Hà.