Giáo dục

Đôi bạn cùng lớp với 'kỳ tích' thủ khoa trường chuyên Phan Bội Châu

Mỹ Hà 19/06/2025 17:21

Mùa thi năm 2025 ghi dấu ấn đặc biệt với Trường THCS Hưng Dũng (TP. Vinh) khi có 27 học sinh đậu vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, trong đó có 2 thủ khoa môn Hóa học và Ngữ văn. Đó là em Lê Khánh Hưng - Nguyễn Ngọc Linh, đôi bạn cùng học lớp 9A.

Thủ khoa môn Hóa học: Xây dựng "lộ trình" để đậu vào trường chuyên

Năm học này, Lê Khánh Hưng là học sinh duy nhất của Trường THCS Hưng Dũng vượt qua 2 vòng thi gay cấn để trở thành thành viên chính thức của thành phố Vinh tham gia Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Hóa học lớp 9. Tuy nhiên, ở kỳ thi quy tụ rất nhiều học sinh xuất sắc đến từ 20 huyện, thành thị, Hưng tự nhận năng lực của mình còn hạn chế. Vì thế, việc đạt được giải Ba đối với Hưng đã là một thành công.

Vượt qua kỳ thi này, Hưng tiếp tục đặt mục tiêu cho mình vào lớp chuyên Hóa - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Nhưng cũng như ở kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, Hưng nói rằng ban đầu em không quá tự tin vì có rất nhiều học sinh giỏi, rất nhiều học sinh đến từ các trường chuyên cùng cạnh tranh.

Lê Khánh Hưng là thủ khoa lớp chuyên Hóa - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh - Mỹ Hà
Lê Khánh Hưng là thủ khoa lớp chuyên Hóa - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Nam sinh này còn cho biết, khát khao vào được trường chuyên được em và mẹ nuôi dưỡng từ khi mới vào THCS. Vì thế, từ năm lớp 6, khi các bạn trong lớp chỉ mới bắt đầu làm quen với các môn Khoa học tự nhiên, Hưng đã được mẹ chở đi xin thầy học thêm Hóa học và bị từ chối vì còn nhỏ. Phải sang lớp 7, bắt đầu có nền tảng cơ bản, Hưng mới bắt đầu học Hóa một cách bài bản.

Đến hè lớp 8, trước khi chuẩn bị cho kỳ thi chuyên, Hưng đã "tăng tốc" hoàn thành chương trình Toán và tiếng Anh lớp 9.

Nhờ vậy, suốt 9 tháng còn lại, phần lớn thời gian em tập trung cho Hóa học. Chỉ đến thời điểm nước rút, Hưng mới bắt đầu tăng tốc, hệ thống lại 4 môn thi, trong đó ưu tiên hơn cho môn Văn vì em nghĩ đây là môn yếu nhất. Hoàn thành Kỳ thi vào lớp 10, điểm nền Hưng đạt 27,50 điểm, đúng với năng lực của bản thân.

Riêng kỳ thi vào trường chuyên, khi thi xong Hưng thấy đề “khá bình thường” nên tin rằng có rất nhiều bạn giỏi hơn sẽ đạt điểm cao. Thời điểm nhận kết quả, biết tin mình được 18,88 điểm và giành vị trí thủ khoa, Hưng đã vỡ òa vì quá bất ngờ. Bởi những bài thi thử trước đó, em chỉ đạt từ 12 – 14 điểm bởi vẫn thường gặp những lỗi sai ngớ ngẩn. Thế nên thi xong, khảo lại bài, em thấy mình chỉ sai duy nhất 1 câu có liên quan đến phần lý thuyết lớp 8 nhưng em chỉ dám chấm mình được 17 điểm và chưa từng nghĩ mình sẽ được thủ khoa.

bna_co-giao-nguyen-thi-minh-thuong-va-hoc-sinh-khanh-hung-tai-le-tuyen-duong-hoc-sinh-gioi-do-thanh-pho-vinh-to-chuc.-anh-ntcc.jpg
Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thương và học sinh Khánh Hưng tại lễ tuyên dương học sinh giỏi do thành phố Vinh tổ chức. Ảnh: NTCC

Nói về hành trình để trở thành tân thủ khoa, nam sinh đến từ Trường THCS Hưng Dũng cho rằng, điều này không dễ dàng, nhất là với một học sinh không đến từ trường chuyên. Trên thực tế, nhiều tháng qua, Hưng đã có một quãng thời gian rất dài “vùi đầu vào sách vở”, học ở trường, ở lớp nhiều hơn ở nhà và hầu hết các bữa ăn tối của em đều ở trên xe vì nhiều ca học liền kề nhau. Động lực lớn nhất khiến em vượt qua được áp lực này, chính là tình yêu với môn Hóa học và khát khao để được khẳng định mình.

Em yêu thích Hóa học nên không thấy vất vả khi phải học và làm rất nhiều bài tập. Ngược lại, sau mỗi một bài tập khó và tự giải được thành công em lại thấy hào hứng và cảm thấy như được khích lệ để cố gắng.

Lê Khánh Hưng - Trường THCS Hưng Dũng

Đến với Hóa học bằng niềm say mê nên bí quyết để học Hóa tốt của Lê Khánh Hưng thực sự đơn giản đó là chăm chỉ và cố gắng làm thật nhiều bài tập. Bên cạnh đó, ngoài sự đồng hành, hỗ trợ của giáo viên, Hưng cho rằng, việc học và đọc kỹ trong sách giáo khoa hết sức quan trọng và em vẫn tìm lại sách cũ, sách của các lớp trên để tự đọc, trao dồi kiến thức.

Hưng có tố chất để học tốt đó là sự nhanh nhẹn, thông minh, hoạt bát. Ngoài ra, tôi đánh giá cao sự tự giác, biết lo lắng và học tập một cách nghiêm túc của em. Nếu như gặp một bài tập khó, em sẵn sàng hỏi thầy cô, lên mạng để tìm ra cách giải, theo đuổi cho đến tận cùng. Sau mỗi lần thầy cô chữa bài, em đều xem lại cẩn thận để tìm thấy lỗi sai của bản thân và tự khắc phục. Đó là những điều hiếm có ở một học sinh lớp 9.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thương – giáo viên dạy Hóa học

Học sinh Nguyễn Ngọc Linh và Lê Khánh Hưng. Ảnh - Mỹ Hà
Học sinh Nguyễn Ngọc Linh và Lê Khánh Hưng. Ảnh: Mỹ Hà

Thủ khoa môn Ngữ văn: Dù là "nốt lặng" cũng không ngừng cố gắng

Cùng lớp với Lê Khánh Hưng, Nguyễn Ngọc Linh cũng là nữ sinh đem đến điều đặc biệt cho tập thể lớp 9A trong mùa thi năm nay khi em đạt 17,75 điểm, thủ khoa môn chuyên Ngữ văn và của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Đây là lớp chuyên có tỷ lệ chọi cao nhất nên việc đạt thủ khoa là điều mà chính Linh cũng rất bất ngờ.

Nói về mùa thi năm nay, Linh chia sẻ dù biết là rất khó khăn nhưng em thấy hào hứng vì đây là kỳ thi đầu tiên thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và đề thi Văn được ra theo “hướng mở”, giúp thí sinh phát huy được năng lực. Đây cũng là lý do khi nhận được đề thi chuyên, dù cảm nhận rất dài, Linh vẫn cố gắng phát huy 150 phút làm bài và hoàn thành 16 trang viết kín chữ.

Em thích câu hỏi nghị luận xã hội bàn về tuổi trẻ và những nốt lặng. Em định nghĩa nốt lặng và nốt thăng trái nghĩa nhau. Nếu như nốt thăng đại diện cho sự thành công trái ngọt thì nốt lặng là những khó khăn, thử thách mà con người phải đối mặt. Thực tế, không chỉ riêng em mà mỗi người đều sẽ trải qua những trạng thái này. Việc trải qua những nốt lặng có thể sẽ có những khó khăn nhưng cũng sẽ là thử thách để mỗi người từ nỗ lực, cố gắng.

Trong bài viết của mình, Ngọc Linh cũng đã trích câu nói “cuộc đời rất đáng sống và sống sao cho đáng” như một lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của cuộc sống và trách nhiệm của mỗi người trong việc tạo nên một cuộc đời ý nghĩa.

Nguyễn Ngọc Linh là thủ khoa môn chuyên Ngữ văn Kỳ thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm 2025. Ảnh - Mỹ Hà
Nguyễn Ngọc Linh là thủ khoa môn chuyên Ngữ văn Kỳ thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm 2025. Ảnh: Mỹ Hà

Linh chia sẻ, với tất cả học sinh lớp 9, trước những kỳ thi quan trọng các em đều có rất nhiều áp lực, với bản thân, với thầy cô, với bạn bè và áp lực với sự kỳ vọng của gia đình. Em đã có những giai đoạn khó khăn trong năm học vừa qua, nhất là trong thời điểm ôn thi học sinh giỏi và phải luyện, làm rất nhiều đề. Khi ấy em đã rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng làm hết bài để cô chấm, chữa bài. Sau này, em không được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi tỉnh, em cũng đã hoài nghi về bản thân…

Vì sao lại chọn Ngữ văn? bởi Linh lớn lên trong cái nôi văn học, có bố và mẹ đều là giáo viên dạy Ngữ văn. Bước ngoặt lớn nhất của em trong những năm THCS đó là chuyển môi trường học từ Trường THCS Đặng Chánh Kỷ (huyện Nam Đàn) về học tại Trường THCS Hưng Dũng (TP. Vinh) và tại đây, em đã được cô giáo sớm phát huy năng khiếu và trao cơ hội để em thể hiện mình. Quá trình học và gắn bó với Ngữ văn, Linh thừa nhận, em không phải là học sinh đọc nhiều. Nhưng dưới sự định hướng của thầy cô và bố mẹ, Linh biết đọc sách khá chọn lọc và biết áp dụng những kiến thức trong sách vào trong bài làm.

Nguyễn Ngọc Linh cùng cô giáo dạy Ngữ văn. Mùa thi năm nay Trường THCS Hưng Dũng có 4 học sinh đậu vào lớp chuyên Văn - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh - Mỹ Hà
Nguyễn Ngọc Linh cùng cô giáo dạy Ngữ văn. Mùa thi năm nay Trường THCS Hưng Dũng có 4 học sinh đậu vào lớp chuyên Văn - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Tôi không bất ngờ khi biết Linh là thủ khoa môn chuyên của kỳ thi năm nay. Là một giáo viên khá nghiêm khắc và thường yêu cầu cao ở mỗi học sinh. Bản thân Linh dù không ít lần bị cô giáo phê bình nhưng em rất cầu thị và thể hiện niềm đam mê văn học. Em cũng có lối viết khá hay, cảm nhận văn chương một cách mới mẻ và có cá tính.

Cô giáo Phan Thị Phượng – giáo viên môn Ngữ văn Trường THCS Hưng Dũng (TP. Vinh)

Ngoài 2 thủ khoa, năm học này Trường THCS Hưng Dũng cũng đã có một mùa thi thành công với 27 học sinh đậu vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Để viết nên mùa vàng này, ngoài sự nỗ lực của học trò, sự đồng hành của phụ huynh thì chính các giáo viên cũng phải không ngừng cố gắng, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, tận tâm, tận tụy với học trò.

7(1).jpg
Tập thể lớp 9A có 14 học sinh đậu vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, trong đó có 2 thủ khoa môn Ngữ văn và Hóa học. Ảnh: NTCC

Chúng tôi rất vui vì những kết quả mà học sinh đã đạt được trong mùa thi năm nay. Thành tích của các em là quả ngọt của thầy cô và là động lực để tập thể nhà trường viết tiếp truyền thống thi đua dạy tốt, học tốt.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga – Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Dũng - thành phố Vinh

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Đôi bạn cùng lớp với 'kỳ tích' thủ khoa trường chuyên Phan Bội Châu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO