Sát thủ máu lạnh dùng dao chém vợ chồng cướp bông tai vàng

(Baonghean.vn) - 11 ngày trôi qua nhưng nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng, phẫn nộ về hành vi tàn nhẫn của hung thủ khi nhắc đến vụ án truy sát tại 2 người ở Quế Phong khiến vợ tử vong, chồng thương tích nặng.

Truy sát vợ chồng trong đêm

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, gần 21h đêm 28/5 Công an tỉnh Nghệ An nhận được thông tin một vụ án mạng xảy ra tại bản Cỏ Noong, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. Thượng tá Cao Ánh Hồng - Phó trưởng phòng Cảnh cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) trực tiếp cùng đội trọng án số 3 vượt hàng trăm km tới hiện trường ngay trong đêm.

Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân Vi Thị Loan (SN 1955) chết trong tư thế nằm sấp tại sàn nhà với khoảng 15 nhát dao. Lúc này, từ bệnh viện ông Sầm Văn Dần (chồng bà Loan) thều thào khai báo hung thủ gây án là Vi Văn Thắng (SN 1993) người trú cùng bản.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, hung thủ gây án rất dã man, nguy hiểm. Vì vậy cán bộ chiến sỹ đội trọng án với tinh thần phải bằng mọi giá khám phá vụ án một cách nhanh nhất, dù địa hình giao thông tại hiện trường vụ án di chuyển rất khó khăn.

Đội trọng án được chia thành nhiều tổ, một mặt tổ chức khám nghiệm, thu dấu vết nóng tại hiện trường, một tổ lấy lời khai của nạn nhân và các nhân chứng để củng cố hồ sơ, khoanh vùng nghi phạm. Trong số lời khai nhân chứng có bà Vi Thị Huệ là hàng xóm với nhà nạn nhân cho hay, khoảng 21h đêm 28/5 nghe tiếng kêu cứu của ông Sầm Văn Dần thất thanh trước ngõ. Chạy ra xem, bà Huệ thấy ông Dần tay ôm vết thương, trên người có nhiều nhát dao. Nạn nhân lúc này cũng có trình bày lại việc bị Thắng sát hại vợ chồng mình nhằm cướp đôi bông tai bằng vàng trên tai của bà Loan.

Sau khi sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cơ quan điều tra đưa Vi Văn Thắng vào diện nghi phạm số 1 để tập trung dựng chân dung, lần theo đường chạy trốn. Tổ công tác tiếp tục xé nhỏ ra làm nhiều mũi, trong đó một mũi rà soát tất cả các mối quan hệ anh em, họ hàng và bạn bè của Thắng, mũi khác liên tục di chuyển tới nhà những người thân của Thắng để truy tìm.

Trời miền Tây Nghệ An tối như mực, các chiến sĩ liên tục phải soi đèn đi bộ trong đêm. Khi tới nhà của bố đẻ của Thắng là ông Vi Văn Thuyên và nhà ông Vi Văn Thái (ông ngoại của Thắng) ở cùng xã đều không có mặt của nghi phạm. Diện khoanh vùng được trinh sát mở rộng.

Đến khoảng 8h sáng 29/5 khi cảnh sát tới nhà của vợ chồng chị Vi Thị Minh và Sầm Văn Kích (trú ở xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) thì phát hiện Vi Văn Thắng đang ở trong nhà. Thắng đứng phía trong nhà quan sát xuống phía dưới đường phát hiện cảnh sát nên vội lao vào nhà vệ sinh chốt cửa.

Đoán chắc nghi phạm có thể tự sát, tổ công tác đạp tung cửa xông vào khống chế thành công khi hắn ta đang dùng dao cứa cổ. Đối tượng lập tức được chuyển tới Bệnh viện đa khoa huyện Quế Phong sơ cứu trước khi chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Con dao mà Thắng dùng để tự sát cũng được cơ quan điều tra xác định chính là con dao mà đối tượng dùng gây án.

Vụ án gây chấn động vùng quê nghèo khó.
Vụ án gây chấn động vùng quê nghèo khó.

Giết người để cướp đôi bông tai

Thiếu tá Lê Anh Tuấn (Đội trọng án số 3) cho biết, nghi can Vi Văn Thắng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Thắng, đầu giờ chiều 28/5 Thắng mặc quần áo dài, bỏ mọt con dao nhọn dài hơn 20 cm có cán được làm bằng sừng vào túi quần, đây là con dao mà hàng ngày mỗi khi rời nhà thì Thắng vẫn mang theo bên người với mục đích phòng thân.

Đi bộ chừng nửa cây số, Thắng tới nhà vợ chồng ông Sầm Văn Dần cùng bản vốn không xa lạ bởi trước đó đã nhiều lần ghé chơi. Tại nhà, Thắng nói ông Dần hãy đi mua chai rượu, còn bản thân sẽ tự vào rừng tìm nhộng ong về làm mồi nhậu. Sau khi phân chia việc, Thắng đi khoảng 1 tiếng đồng hồ và tìm được tổ ong mang về, lúc này gia chủ cũng đưa chai rượu về.

Cuộc rượu chỉ có Thắng và ông Dần, bà Vi Thị Loan có nhà nhưng không tham gia. 16h chiều khi cùng uống hết một chai rượu thì ông Dần lên giường nằm, trong khi Thắng cũng ngã lưng ngay sàn nhà của gia chủ. Khoảng hơn 18h chiều cùng ngày, Thắng thức giấc đánh mắt nhìn ra thềm nhà thì thấy bà Vi Thị Loan đang ngồi trên ghế gỗ, ngoảnh lưng vào nhà. Đôi bông tai bằng vàng của bà Loan lấp lánh đập vào mắt khiến Thắng nảy sinh ý đồ sát hại nạn nhân để cướp.

Nghĩ là làm, Thắng rút con dao nhọn mang theo bất ngờ lao tới tấn công bà lão khiến nạn nhân không thể chống cự mà chỉ la ó được vài câu. Cách đó dăm bước chân, ông Sầm Văn Dần thức giấc khi nghe tiếng kêu của vợ. Khi thấy hung thủ đang vung dao vào người bà Loan và gỡ đôi bông tai vàng thì ông Dần định cầm ghế gỗ tới giải vây. Song khi chưa kịp ra tay thì ông lão bị hung thủ dùng dao tấn công gục sấp xuống nền nhà.

Theo lời kể của đối tượng thì hắn ta sau khi rời khỏi nhà nạn nhân đã về nhà bố đẻ là ông Vi Văn Thuyên (SN 1967) rửa tạm chân tay rồi tiếp tục đi bộ mang tang vật ra thị trấn Kim Sơn bán được số tiền 3,2 triệu đồng. Có tiền này, Thắng tới quán cầm đồ chuộc chiếc xe máy Wawe mà trước đó hắn ta đã cắm với giá 300.000 đồng để lấy tiền mua ma túy, tiền chuộc xe cả gốc lẫn lãi hết 400.000 đồng. Lấy được xe máy, hắn ta chạy tới cây xăng đổ 50.000 đồng tiền xăng; tiếp tục di chuyển tới một cửa hàng điện thoại mua chiếc điện thoại kèm theo sim với giá 470.000 đồng.

Hung thủ sau đó chạy xe máy về nhà ông Vi Văn Thái (SN 1949, trú xã Mường Nọc) để tắm và thay bộ đồ áo đã mặc lúc gây án bỏ vào cốp xe máy. Tắm xong thì chạy xe máy tới khu vực cầu treo tại địa bàn xã Mường Nọc, trên đường đi hắn ta cầm bộ quần áo đã gây án vứt xuống suối bên đường, còn con dao vẫn giữ lại. Tới khu vực cầu treo, Thắng gặp một người đàn ông lạ để mua số ma túy với số tiền 800.000 đồng.

Có ma túy, hắn ta thỏa mãn cơn nghiện ngay tức thời, trước khi trời rạng sáng, Thắng chạy xe máy tới nhà dì ruột là Vi Thị Minh và anh Sầm Văn Kích trú ở xã Tiền Phong để ở nhờ. Bản thân vợ chồng chị Minh và anh Kích không hay biết đứa cháu đã gây án.

bna_5758d73fb624e.jpg
Đối tượng Thắng lúc đang được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Phong.

“Rất bất ngờ vì không nghĩ nạn nhân Dần lại chưa chết. Và không nghĩ bản thân bị cảnh sát bắt sớm như vậy”, kẻ thủ ác nói với cán bộ điều tra động cơ gây án là để có tiền mua ma túy và chuộc xe máy. Hiện Thắng được xác định là nghi can duy nhất gây án.

Theo hồ sơ, Vi Văn Thắng là con út trong gia đình có ba anh em ruột. Thắng thất học sớm, sống lêu lổng, mưu sinh làm thuê rồi kết hôn cùng chị Vi Thị Thanh (SN 1995) và có một đứa con gái gần 2 tuổi. Ba năm trước, Thắng bập vào ma túy và thành con nghiện, hắn ta “ nướng” nhiều tài sản trong gia đình để thỏa mãn cơn nghiện. Vợ của Thắng cũng bỏ nhà sống ly thân trước lúc Thắng gây án. Mẹ đẻ của Thắng là Vi Thị Kim (SN 1966) có 2 tiền án về ma túy, hiện đang thụ lý tại trại giam số 6 (Bộ Công an).

Về sức khỏe của nạn nhân Sầm Văn Dần, hôm nay bác sĩ Nguyễn Hữu Nam (Trưởng khoa Ngoại lồng ngực – Bệnh viện đa khoa Nghệ An), cho biết vết thương của bệnh nhân tiến triển tốt. Dự kiến ông Dần sẽ xuất viện trong một vài ngày tới. Cơ quan điều tra cũng cho biết, đã yêu cầu chỉ định luật sư bào chữa cho Vi Văn Thắng.

Anh Thư

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.