Kẻ cướp ngân hàng đâm xe học sinh trên đường tẩu thoát

Bị khách và bảo vệ ngân hàng ném ghế, tên cướp tháo chạy tới cửa thì ngã nhào, rơi cọc tiền, khi phóng xe đi đã tông vào học sinh.

Tên cướp bị khách và bảo vệ ném ghé. Ảnh: Phước Tuấn.

Tên cướp bị khách và bảo vệ ném ghé. Ảnh: Phước Tuấn

Theo Công an Đồng Nai, 10h40 ngày 1/9, nam thanh niên (khoảng 24 tuổi) cao 1 m68, người gầy, mặc áo khoác đen, quần thể dục ba sọc, đeo khẩu trang chạy xe Sirius không biển số đến ngân hàng ở thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc. Anh ta để xe phía ngoài, đi vào quầy giao dịch.

Các nhân viên để tiền trên bàn để đếm chuẩn bị nhập kho chuẩn bị cho phiên giao dịch buổi chiều. Thanh niên bất ngờ rút túi màu đen ném cho nhân viên, yêu cầu "đưa hết tiền đây cho tao, không đưa tao chém".

Theo nhân viên giao dịch, thấy anh ta cầm dao dạng mã tấu cùng một vật được quấn bởi khăn màu trắng nghi là súng nên mọi người hoảng loạn. Nữ nhân viên sợ hãi, buộc phải lấy 27 triệu đồng cho vào bịch.

Hắn ta tiếp tục khống chế nhân viên Lưu Hoàng Quỳnh Như ở quầy số 2, buộc mở ngăn chứa tiền lấy khoảng 200 triệu đồng, rồi tẩu thoát.

Chạy vài mét, tên cuớp bị bảo vệ cùng hành khách ném ghế trúng chân ngã nhào. Túi tiền khoảng 90 triệu đồng rơi lại. Kẻ này lồm cồm đến lấy xe máy tẩu thoát.

Trái nổ giả mà nhóm cướp tự tạo để thực hiện vụ cướp - Ảnh: TRẦN QUÝ
Trái nổ giả mà nhóm cướp tự tạo để thực hiện vụ cướp. Ảnh: Trần Quý/VNE

Chạy tới Nhà thiếu Nhi huyện, cách ngân hàng khoảng một km, tên cướp tông xe vào nữ sinh đi xe đạp ngược chiều, ngã nhào. Hơn 40 triệu đồng trong túi văng tung toé, được người dân nhặt lại, giao công an. Tên cướp tiếp tục tháo chạy về hướng Bình Thuận.

Trong túi xách màu nâu do nghi phạm bỏ lại, cảnh sát tìm thấy áo khoác màu trắng, đôi dép đen cùng chùm chìa khoá. Riêng vật thể bằng sắt, nghi mìn tự chế được nhà chức trách xác định đấy là vật thể được quấn tròn với đường kính gần một cm, cao hơn 10 cm rộng lỗ, được tên cướp bịt kín hai đầu nối dây điện để giả làm bom nhằm gây án.

Theo lãnh đạo ngân hàng, khi xảy ra cướp tại ngân hàng có hơn 20 người. Tên cướp giả là khách vào giao dịch khiến an ninh ở đây không phát hiện. Người này xông vào cướp rất nhanh, chỉ ít phút. Bảo vệ phát hiện liền lao vào thì tên này tháo chạy./.

Theo VNE

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).