Xã hội

Đồn trưởng đồn biên phòng Nhôn Mai: Gần dân, hiểu dân để được dân tin yêu

Thanh Nga (Thực hiện) 03/03/2025 14:35

Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2025) và 36 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 -3/3/2025), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với Thượng tá Phan Thanh Hồng, SN 1972, quê Nghĩa Đàn, hiện là Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhôn Mai, huyện Tương Dương.

gandanhieudan-cover(1).png
khoangtrong.png

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhôn Mai (huyện Tương Dương) được anh em biên phòng và nhân dân bản làng tin yêu gọi bằng cái tên trìu mến là “Bố đỡ đầu”. Là người luôn nỗ lực huy động, kêu gọi các công trình dân sinh cho bà con dân bản, là đồn trưởng gần dân, hiểu dân và được dân tin yêu, mỗi nơi anh gắn bó trong chặng đường công tác đều để lại những tình cảm tốt đẹp, sâu sắc.
Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2025) và 36 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 -3/3/2025), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với Thượng tá Phan Thanh Hồng, SN 1972, quê Nghĩa Đàn, hiện là Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhôn Mai, huyện Tương Dương.

Thanh Nga (thực hiện) • 3/3/2025

P.V: Với cương vị là Đồn trưởng đồn biên phòng, canh giữ biên giới, bảo vệ an ninh cột mốc chủ quyền của Tổ quốc, anh có thể nói rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của mình?

Thượng tá Phan Thanh Hồng: Từ khi mới vào quân ngũ, tôi luôn nhận rõ trách nhiệm, trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Người chiến sĩ biên phòng cũng là lực lượng tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển; quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, tôi luôn ý thức rằng, việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nhôn Mai (Tương Dương) trao đổi với người dân trên đường tuần tra. Ảnh: CSCC
Cán bộ Đồn Biên phòng Nhôn Mai (Tương Dương) trao đổi với người dân trên đường tuần tra. Ảnh: CSCC

Đồn Biên phòng Nhôn Mai - nơi tôi công tác có nhiệm vụ quản lý đường biên giới dài hơn 28km, đồng thời quản lý 2 xã Mai Sơn, Nhôn Mai với 1.431 hộ/6.868 khẩu, với các dân tộc Kinh, Thái, Mông, Khơ Mú. Là Đồn trưởng, tôi lãnh đạo đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới của Lào làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực biên giới. Ngoài ra, tôi còn chỉ đạo đơn vị tích cực hỗ trợ, giúp đỡ nước bạn trong công tác quản lý biên giới, góp phần củng cố và vun đắp tình hữu nghị lâu dài của hai nước Việt Nam - Lào.

Với tâm niệm: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, tôi và các đồng chí của mình luôn cố gắng để "ngôi nhà" nơi biên giới của anh em chiến sĩ biên phòng được ấm áp, an vui. Cùng với đó, tôi luôn quan niệm dân bản là anh em, là bà con ruột thịt, chúng tôi phải có trách nhiệm và gần gũi với dân bản trong mọi hoàn cảnh. Dân bản vui thì mình cùng chung vui, dân bản có khó khăn thì mình cùng chia sớt.

Đồn Biên phòng Nhôn Mai tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các em học sinh trên địa bàn. Ảnh: Hải Thượng
Đồn Biên phòng Nhôn Mai tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các em học sinh trên địa bàn. Ảnh: Hải Thượng
can-bo-don-bien-phong-lanh-dao-xa-nhon-mai-tuong-duong-trao-doi-voi-nguoi-dan-ban-bien-gioi-huoi-co-anh-kl-3378-7907-6417-8607.jpg

Vì vậy, người lính mang quân hàm xanh phải luôn thực hiện tốt phương châm “3 bám, 4 cùng”: Bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào. Với phương châm đó, chúng tôi luôn xây dựng lịch trình công tác chặt chẽ, lấy người dân làm tiêu chí hoạt động, với chúng tôi mỗi người dân là một “cột mốc sống”, dân yên vui thì vùng biên vững chắc.

P.V: Được biết, những chuyến công tác về bản, thấy đồng bào các dân tộc biên giới còn nhiều khó khăn, nghèo đói, anh đã kết nối, kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào từ bát gạo, tấm chăn, manh áo đến nhà ở, nước sạch, cầu dân sinh... Anh có thể kể thêm về những hoạt động ý nghĩa này?

Thượng tá Phan Thanh Hồng: Mỗi nơi đóng quân, tôi đều tâm niệm sẽ mang đến đời sống tốt đẹp nhất cho nhân dân ở đó, luôn để ý dân thiếu gì sẽ tìm cách vận động kêu gọi giúp đỡ, để mong bà con có cuộc sống đủ đầy hơn. Lúc mới đến Nhôn Mai, bà con ở đây thường ngày phải lội qua con suối, mùa Hè còn đỡ, mùa mưa đến việc giao thương đi lại hết sức khó khăn, vất vả. Nhất là đối với trẻ nhỏ, mỗi lần trời mưa, việc đến trường của các em hết sức gian nan, không ít lần đối mặt với nhiều hiểm nguy.

Đồn Biên phòng Nhôn Mai làm cầu dân sinh cho dân bản trên địa bàn. Ảnh: CSCC
Đồn Biên phòng Nhôn Mai làm cầu dân sinh cho dân bản trên địa bàn. Ảnh: CSCC
Cây cầu bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai được khánh thành đưa vào sử dụng năm 2023. Ảnh tư liệu: Hải Thượng
Cây cầu bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai được khánh thành đưa vào sử dụng năm 2023. Ảnh: Hải Thượng

Trong 3 năm kể từ ngày tôi làm Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhôn Mai, tôi đã cùng anh em kêu gọi mạnh thường quân xây dựng 3 cây cầu trên địa bàn 2 xã nơi tôi đóng quân, với tổng trị giá 3,3 tỷ đồng. Ngày khánh thành cầu cũng là ngày vui nhất của bà con nơi đây. Giờ đây, bà con không còn phải lội suối, nuôi được con gì, trồng được cây gì cũng dễ dàng giao thương để có thêm thu nhập, đầu tư cho con học hành.

Xây được cầu nhưng vẫn chưa thể giải quyết được tận cùng những khó khăn của bà con nơi đây, bởi quanh tôi còn rất nhiều gia đình sống trong những ngôi nhà tạm bợ, chưa mưa đã dột. Tôi đã chỉ đạo anh em khảo sát và lên danh sách những hộ thực sự khó khăn để kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ giúp đỡ xây dựng những căn nhà tình nghĩa trên kín, dưới lành. Và trong 3 năm, 29 ngôi nhà đã được hoàn thiện, với số tiền giúp đỡ ban đầu vào khoảng 50 triệu đồng/căn, cộng với ngày công của anh em bộ đội và dân bản, nhiều gia đình đã có ngôi nhà khang trang để ổn định cuộc sống.

Đồn biên phòng Nhôn Mai ( Tương Dương) cùng các nhà tài trợ và lãnh đạo địa phương khánh thành nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: Hải Thượng
Đồn Biên phòng Nhôn Mai (Tương Dương) cùng các nhà tài trợ và lãnh đạo địa phương khánh thành nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: Hải Thượng

Với trách nhiệm và tinh thần luôn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho nhân dân, tôi còn huy động làm giếng nước khoan cho các trường học, hỗ trợ hàng trăm phần quà thiết thực trong các dịp lễ, Tết với bà con khó khăn; hỗ trợ cho các cháu học sinh theo Chương trình “Nâng bước em đến trường” và Đề án “Cán bộ Quân đội nâng bước em đến trường” cùng nhiều chương trình hướng về học sinh vùng khó như: “Áo ấm biên cương’’; “Vầng trăng biên cương - Đêm hội trăng rằm", “Ký túc xá biên cương"; xây dựng mô hình sinh kế quân dân y kết hợp... Với mô hình sinh kế, điều quan trọng nhất là chúng tôi tạo được cho người dân ý thức cùng làm, cùng xây dựng, như thế những thành quả mà họ nhận được sẽ có giá trị gấp bội lần.

Thượng tá Phan Thanh Hồng thường xuyên kêu gọi vận động được những phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ vùng cao. Ảnh: NVCC
Thượng tá Phan Thanh Hồng thường xuyên kêu gọi vận động được những phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ vùng cao. Ảnh: NVCC

P.V: Trong tất cả các mô hình sinh kế mà anh cùng các nhà hảo tâm, đơn vị thiện nguyện hỗ trợ cho đồng bào, anh tâm đắc mô hình nào nhất?

Thượng tá Phan Thanh Hồng: Có rất nhiều mô hình hay mà tôi kêu gọi và thực hiện cùng đồng bào, tạo được sinh kế thiết thực, giúp dân xóa được đói, giảm được nghèo. Mô hình mà tôi tâm đắc nhất là "Vườn ươm gieo mầm xanh, phủ xanh biên giới”. Mô hình này cung cấp cây giống miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số, giúp phát triển kinh tế hộ gia đình bền vững ở các xã biên giới. Qua đó, nâng cao nhận thức cho bà con từ việc trồng rừng, thay đổi tập quán canh tác truyền thống kém hiệu quả sang phương thức sản xuất mới, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, giảm thiểu biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập.

Đồn Biên phòng Nhôn Mai hướng dẫn người dân xây dựng mô hình sinh kế nuôi cá lồng trên sông. Ảnh: KL
Đồn Biên phòng Nhôn Mai hướng dẫn người dân xây dựng mô hình sinh kế nuôi cá lồng trên sông. Ảnh: KL

Mô hình có diện tích 400m², do Công ty Gieo mầm xanh toàn cầu hỗ trợ giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nhằm thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ. Ngay hôm ra mắt mô hình, chúng tôi đã được hỗ trợ 4.000 cây giống gồm các loại như trám, sao đen, gù hương... trị giá 30 triệu đồng. Từ các nguồn cây giống được hỗ trợ, chúng tôi đã hướng dẫn cho bà con nhân dân cách ươm và chăm bón để số lượng cây giống phát triển tốt, từng bước phủ xanh diện tích rừng, góp phần phòng chống thiên tai lũ lụt, hạn chế lũ ống, lũ quét vào mùa mưa bão. Từ khi gây dựng mô hình này, bà con đã có ý thức cùng làm cùng hưởng, bước đầu đã cho những kết quả nhất định.

Nhôn Mai là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Tương Dương, cách trung tâm huyện hơn 140km. Ảnh: Tiến Đông
Nhôn Mai là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Tương Dương. Ảnh: Tiến Đông

P.V: Để có được những thành quả đáng tự hào như ngày hôm nay, hẳn anh đã trải qua quá trình khổ luyện, phấn đấu?

Thượng tá Phan Thanh Hồng: Từ khi còn niên thiếu, tôi đã vô cùng yêu màu áo lính, đặc biệt là màu áo những người lính biên phòng canh giữ nơi biên cương Tổ quốc. Qua báo, đài và cả những thước phim của bố tôi (ông là một nhân viên làm việc trong lĩnh vực điện ảnh), tôi luôn cảm nhận rõ người lính biên phòng thật quả cảm, thật nghĩa tình. Và từ những ngày đó, tôi luôn tự hứa với bản thân sẽ trở thành người lính phục vụ trong quân đội. Những giấc mơ thơ bé tưởng khi lớn sẽ có những đổi thay, nhưng không, khi học xong lớp 12, thi đỗ vào Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Đại học Quốc gia Hà Nội, tôi vẫn không nguôi nghĩ về giấc mơ ngày bé của mình. Vậy là gác lại đèn sách, tôi lên đường nhập ngũ. Sau khi xong thời kỳ huấn luyện, tôi thi đỗ vào Học viện Biên phòng, sau nhiều năm rèn giũa, tôi trở về công tác ở Bộ đội Biên phòng Nghệ An với bao hoài bão và khát khao cống hiến.

Trải qua nhiều cương vị công tác, từ cán bộ cấp đội cho đến Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Quang và hiện nay là Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhôn Mai, ở vị trí nào khi được tổ chức phân công, tôi đều quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ở mỗi nơi công tác, tôi luôn hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng đội, toàn tâm toàn ý cùng với tập thể tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Ở đâu, tôi cũng phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, người chiến sĩ biên phòng, luôn bám sát địa bàn, tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đội trưởng tuần tra Đồn Biên phòng Nhôn Mai sơn cột mốc. Ảnh: Hải Thượng
Đội trưởng tuần tra Đồn Biên phòng Nhôn Mai sơn cột mốc. Ảnh: Hải Thượng

P.V: Anh nghĩ gì khi nhiều người nói rằng, những người lính biên phòng bám biên giới luôn phải chịu nhiều thiệt thòi?

Thượng tá Phan Thanh Hồng: Đã chọn là lính biên phòng thì phải chấp nhận hy sinh, chúng tôi không thể ở gần cha mẹ, vợ con trong những ngày lễ, Tết, không được kề bên gia đình mỗi khi mệt mỏi hay cần hơi ấm sẻ chia, cũng không thể cáng đáng việc lớn nhỏ trong nhà. Gia đình tôi lại ở trong hoàn cảnh khá đặc biệt khi cả 2 vợ chồng đều công tác trong Bộ đội Biên phòng, nhưng mỗi người một đơn vị khác nhau và ở cách nhau trên 300km. Vợ tôi hiện công tác tại Ban Quân y, Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An, còn tôi thì ở đơn vị cơ sở không mấy khi có mặt ở nhà, nên gánh nặng gia đình dồn hết lên vai vợ.

Với tôi, để có thể gánh trọn hai vai Tổ quốc và gia đình, cần nhất ở người lính biên phòng vẫn là biết cân bằng, biết ưu tiên việc quan trọng là trên hết trong từng thời điểm. Vì vậy, khi giữ yên vùng biên, khi đồng bào biên giới có cuộc sống an vui chính là khi tôi được yên tâm nhất để về với gia đình của mình.

P.V: Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhôn Mai đại diện đơn vị phát biểu tại buổi gặp mặt giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các cá nhân xuất sắc là người dân tộc thiểu số được trao Giải thưởng Vừ A Dính và tập thể có nhiều mô hình, công trình mang lại lợi ích thiết thực, hiệu quả cao cho đồng bào dân tộc, miền núi và biển đảo năm 2024. Ảnh: CSCC
Thượng tá Phan Thanh Hồng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhôn Mai đại diện đơn vị phát biểu tại buổi gặp mặt giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các cá nhân xuất sắc là người dân tộc thiểu số được trao Giải thưởng Vừ A Dính và tập thể có nhiều mô hình, công trình mang lại lợi ích thiết thực, hiệu quả cao cho đồng bào dân tộc, miền núi và biển đảo năm 2024. Ảnh: CSCC

Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, các năm 2023, 2024, Đồn Biên phòng Nhôn Mai đều được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, được nhận Giải thưởng Vừ A Dính (năm 2023). Cá nhân Thượng tá Phan Thanh Hồng nhận được nhiều phần thưởng xứng đáng cùng với nhiều danh hiệu và Bằng khen, Giấy khen các cấp trao tặng. Tháng 10/2024, Thượng tá Phan Thanh Hồng vinh dự được tham gia Hội nghị gặp mặt, biểu dương các tập thể tiêu biểu có nhiều cống hiến cho các hoạt động cộng đồng nơi biên giới, hải đảo tổ chức tại Phủ Chủ tịch.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Đồn trưởng đồn biên phòng Nhôn Mai: Gần dân, hiểu dân để được dân tin yêu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO