Động đất Venezuela: Cứu sống nạn nhân kẹt 192 giờ dưới đống đổ nát
Ngày 2/7 (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ tại Venezuela đã đưa thành công một người đàn ông 43 tuổi ra khỏi đống đổ nát, sau 8 ngày trận động đất kép tàn phá quốc gia Nam Mỹ này. Kỳ tích đã thắp lên hy vọng nhỏ nhoi giữa bối cảnh đất nước đang chìm trong tang thương với gần 2.300 người thiệt mạng và nguy cơ khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng.

Nạn nhân may mắn được giải cứu là anh Hernan Gil, một nhân viên bảo vệ làm việc tại tòa nhà 7 tầng ở Catia La Mar. Khu vực ven biển này gần như đã bị san phẳng hoàn toàn sau thảm họa xảy ra vào ngày 24/6.
Để làm nên kỳ tích này, các đội cứu hộ từ 7 quốc gia, bao gồm Venezuela, Chile, Mỹ, Bồ Đào Nha, Costa Rica, El Salvador và Mexico, đã phối hợp làm việc không ngừng nghỉ trong suốt 3 ngày.
Trong quá trình định vị và tiếp cận, lực lượng chức năng đã luồn ống tiếp tế hơn 10 lít nước và lắp đặt hệ thống cung cấp oxy để duy trì sự sống cho nạn nhân.
Bước vào giai đoạn cuối cùng mang tính quyết định, khoảng 30 nhân viên cứu hộ đã dọn dẹp mặt bằng khu vực bãi đỗ xe, đồng thời kiên nhẫn đào một đường hầm dài 3 mét để tiếp cận chính xác vị trí của anh Gil.
Khoảnh khắc người đàn ông 43 tuổi được đưa ra ngoài trên cáng y tế, hàng trăm người đã vỡ òa trong những giọt nước mắt hạnh phúc.
Khi thời điểm "vàng" 72 giờ đã trôi qua từ lâu, cơ hội tìm kiếm thêm người sống sót dưới các đống đổ nát đang khép lại. Tại thành phố La Guaira, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, phần lớn các công trình đổ nát đều đã bị đánh dấu chữ "D" (Đã tử vong), biểu thị cho việc lực lượng chức năng đã rà soát nhưng không phát hiện dấu hiệu của sự sống.
Nhiều người thân và các tình nguyện viên hiện đành gác lại hy vọng, chuyển hướng tập trung vào công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Theo số liệu mới nhất từ chính quyền Venezuela, thảm họa động đất kép với cường độ 7,2 và 7,5 độ đã cướp đi sinh mạng của 2.295 người và khiến hơn 11.000 người bị thương.
Bên cạnh đó, dữ liệu vệ tinh cho thấy có tới gần 60.000 công trình bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn.
Hậu quả tàn khốc của thảm họa thiên nhiên đã khiến khoảng 13.000 người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, phải dựng lều tạm bợ trên các tuyến phố và công viên.
Trọng tâm của các nỗ lực cứu trợ lúc này buộc phải chuyển sang việc hỗ trợ những người còn sống sót. Trong bối cảnh cơ sở hạ tầng y tế quá tải, tình trạng thiếu hụt nước sạch và lương thực ngày càng nghiêm trọng, giới chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
Trước tình hình cấp bách, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã khẩn thiết kêu gọi khoản viện trợ 50 triệu USD nhằm đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm cho khoảng 500.000 người dân Venezuela trong 3 tháng tới, giúp họ vực dậy sau thảm kịch lịch sử.


