Đồng đội, người dân Nghệ An đón 4 liệt sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3 trở về quê hương
(Baonghean.vn) - Mặc dù thời tiết trên địa bàn tỉnh Nghệ An sáng nay mưa rất to, nhưng không ngăn nổi tấm lòng của những người dân xứ Nghệ mong ngóng đón 4 liệt sỹ trở về với đất mẹ quê hương.
























Từ khóa:
Tin liên quan

Nguyện xứng đáng với sự hy sinh của 4 liệt sỹ hy sinh tại Rào Trăng 3
(Baonghean.vn) - Ngay sau khi thông tin 4 người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ anh dũng hy sinh trong tham gia cùng đoàn công tác Quân khu 4 trên đường cứu hộ các công nhân mất liên lạc tại thủy điện Rào Trăng, một nỗi tiếc thương lẫn khâm phục sự hy sinh của các anh lan tỏa khắp các công sở, làng quê xứ Nghệ.

Rào Trăng 3 và cuộc hành quân cuối cùng của người lính trận
(Baonghean.vn) - Lên đường với trọng trách trên vai, đến bất cứ nơi đâu mà nhân dân cần là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính. Ấy nhưng, khi xông pha đi vào chốn hiểm nguy, phụng sự cứu người, trước mắt là mịt mờ gió bão, biển nước, núi đồi, sau lưng mỗi người đều có một gia đình nhỏ - cũng đang cần họ biết bao. Mỗi chúng ta ngoài sự kính trọng và nỗi xót thương, đều nợ những người hùng ấy một lời cảm tạ từ tận đáy lòng.

Công binh chủ lực của Quân khu 4 dàn quân cứu nạn ở Rào Trăng 3 và Hướng Hóa
(Baonghean.vn) - Vừa hoàn thành cứu nạn ở trạm kiểm lâm sông Bồ, các cán bộ, chiến sỹ của Lữ đoàn công binh 414 phải chia đôi lực lượng. Một mũi tiếp tục ngược lên thủy điện Rào Trăng 3, mũi còn lại đi Hướng Hóa, Quảng Trị.

Chuyến công tác cuối cùng của 4 quân nhân Nghệ An hy sinh khi cứu hộ ở Rào Trăng 3
(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay trời liên tục đổ mưa kèm cơn gió lạnh buốt như thể hiện niềm tiếc thương những người con của quê hương Nghệ An vừa hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế). Gia đình, người thân và cả quê hương cũng đang nén nỗi đau đớn, xót xa khi đón chờ các anh trở về với đất Mẹ.

Tiễn biệt 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3
(Baonghean.vn) - Đọc điếu văn tại Lễ tang, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Lễ tang xúc động nhấn mạnh: Sự hy sinh của 13 đồng chí là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Quân đội, Bộ Tổng tham mưu, Quân khu 4, tỉnh Thừa Thiên Huế và gia đình các đồng chí. Sự hy sinh của các đồng chí thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm, không quản ngại hiểm nguy, lấy nhiệm vụ cứu tính mạng của người dân đang bị nạn đặt lên trên hết.
Các tin khác
-
Lớp học đặc biệt của những thầy giáo mang blouse trắng
-
Nhiều chính sách khen thưởng, hỗ trợ tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số
-
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thăm và tặng quà các cơ sở y tế ở thị xã Thái Hòa
-
Kiểm tra công tác xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh
-
Nữ doanh nhân 9X bật mí ‘thần dược’ kích thích mọc tóc
-
Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà các đơn vị y tế ở huyện Đô Lương
-
Cận cảnh công việc của những người 'đứng sau bục vinh quang'
-
Bổ nhiệm tân Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An
-
Hoàn cảnh đáng thương của nữ sinh côi cút 'hai lần mất mẹ'
-
Nghệ An: Sẽ xét nghiệm, khám sàng lọc Covid-19 cho thanh niên nhập ngũ
-
Đình công và vị thế công đoàn ở Nghệ An
-
Tại sao đi máy bay Vietnam Airlines an toàn hơn?
Tải thêm tin