Du khách Việt mắc kẹt tại Trung Đông: Những giờ phút nghẹt thở giữa biến động không phận
Hàng loạt quốc gia Trung Đông đóng cửa không phận khiến hơn 1.800 chuyến bay bị hủy, buộc nhiều du khách Việt phải tìm nơi trú ẩn hoặc thay đổi hành trình khẩn cấp.
Tình hình căng thẳng tại Trung Đông đã dẫn đến việc Israel, Qatar, Syria, Iran, Iraq, Kuwait và Bahrain đồng loạt đóng cửa không phận. Theo hãng tin AP, quyết định này khiến hàng trăm nghìn hành khách bị mắc kẹt hoặc phải chuyển hướng đến các sân bay khác. Tại các trung tâm trung chuyển lớn như Dubai, Abu Dhabi và Doha, hơn 1.800 chuyến bay đã bị hủy tính đến sáng 1/3, gây ra tình trạng gián đoạn nghiêm trọng.
Trải nghiệm của du khách Việt tại Oman và Dubai
Anh Đức Trịnh, một nhân viên công ty công nghệ đang kẹt tại Oman, chia sẻ về hành trình 24 giờ không ngủ. Chuyến bay của anh từ Việt Nam đi Barcelona dự kiến quá cảnh tại Doha đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Oman. "Tôi thấy máy bay gần đến Doha thì quay đầu lại. Hành khách phải chờ trên máy bay 6 tiếng mới được xuống và mất thêm 4 tiếng làm thủ tục nhập cảnh," anh Đức Trịnh cho biết.

Cùng chung hoàn cảnh tại Oman, siêu mẫu Minh Tú cho biết các chuyến bay từ đây sang các quốc gia khác trong khu vực đã bị hủy hoàn toàn. Dù tình hình tại Oman vẫn yên bình, cô bày tỏ sự hoang mang nhưng đang cố gắng giữ bình tĩnh để chờ đợi thông tin về các chuyến bay nối chuyến về châu Á.
Tại Dubai (UAE), chị Ngô Ngọc Gia Hân mô tả sự hoảng loạn khi toàn bộ khu ký túc xá sinh viên rung lắc mạnh do ảnh hưởng của xung đột. Chị đã lên máy bay đi Georgia nhưng chuyến bay bị hủy vào phút chót, buộc phải nhập cảnh lại Dubai trong trạng thái bàng hoàng. Trong khi đó, anh Duy An, một du khách khác tại Dubai, cho biết đã được chính phủ hỗ trợ cấp visa vô thời hạn trong thời gian chờ đợi tại khách sạn.
Lạc quan giữa vùng chiến sự Syria và Georgia
Trái ngược với sự căng thẳng tại các sân bay, travel blogger Vũ Anh Duy hiện đang ở Syria và giữ tinh thần lạc quan. Anh cho biết mình vẫn an toàn và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình, tặng đồ ăn từ người dân bản địa trong thời gian tạm trú.

Tại Georgia, anh Trần Quốc Đạt buộc phải thay đổi hoàn toàn lịch trình. Do các chuyến bay từ Georgia về Đông Nam Á quá cảnh Trung Đông đều bị đình chỉ, anh Đạt đã phải mua vé của hãng Turkey Airlines để bay qua Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), sau đó mới có thể nối chuyến về Việt Nam vào ngày 2/3.
Việc đóng cửa không phận và chuyển hướng các đường bay không chỉ gây gián đoạn hành trình của du khách mà còn tạo áp lực chi phí khổng lồ cho các hãng hàng không. Việc tăng giờ bay và tiêu thụ thêm nhiên liệu đang kéo theo những tổn thất tài chính rất lớn cho ngành hàng không khu vực.



