Thể thao

Dừng bước trước Nhật Bản, tuyển futsal nữ Việt Nam khép lại giấc mơ World Cup đầy tiếc nuối

Hải Hoàng 13/05/2025 17:08

Thua 0-2 trước Nhật Bản ở tứ kết, tuyển futsal nữ Việt Nam khép lại hành trình tại giải châu Á 2025 và lỡ hẹn với giấc mơ World Cup.

Ngày 13/5, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã có cuộc chạm trán Nhật Bản trong trận tứ kết giải vô địch futsal nữ châu Á 2025. Đây được xem là thử thách rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng, khi Nhật Bản được đánh giá là đội bóng rất mạnh.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nhật Bản nhanh chóng đẩy cao đội hình và gây sức ép liên tục lên phần sân tuyển Việt Nam. Chỉ 3 phút sau khi trận đấu bắt đầu, từ một pha dứt điểm của Kyoka Takahashi, bóng chạm chân Phương Anh đổi hướng đi thẳng vào lưới, mở tỷ số đội bóng xứ mặt trời mọc.

img_8808-e1747116042854.jpeg
Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã có cuộc chạm trán Nhật Bản trong trận tứ kết giải vô địch futsal nữ châu Á 2025. Ảnh: VFF

Phút 6, lưới của Thùy Linh một lần nữa rung lên sau cú sút của cầu thủ số 6 bên phía Nhật Bản, nhưng bàn thắng không được công nhận. Sau tình huống này, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng thi đấu tập trung hơn, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và hóa giải phần lớn các pha lên bóng của đối thủ. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Nhật Bản.

Sang hiệp 2, Nhật Bản tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 24, từ sai lầm để mất bóng của Vân Anh ở khu vực giữa sân, đội bạn tổ chức phản công nhanh. Ryo Egawa dễ dàng dứt điểm vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0.

img_8807-e1747116014961.jpeg
Chơi nỗ lực và quả cảm nhưng tuyển futsal nữ Việt Nam vẫn không thể tạo nên kỳ tích khi nhận thất bại 0-2 trước Nhật Bản. Ảnh: VFF

Trong phần còn lại của trận đấu, Nhật Bản duy trì thế áp đảo với nhiều cú sút nguy hiểm. Dù rất nỗ lực, tuyển futsal nữ Việt Nam không thể tìm được bàn gỡ, chấp nhận thất bại và dừng bước ở vòng tứ kết.

Với kết quả này, cánh cửa đến Vòng chung kết World Cup futsal nữ 2025 chính thức khép lại với tuyển Việt Nam. Dẫu vậy, tinh thần thi đấu quả cảm và nỗ lực đến phút cuối cùng của “những cô gái sao vàng” vẫn xứng đáng được ngợi khen và trân trọng.

Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng chia sẻ: “Tôi có chút tiếc nuối về hai bàn thua, vì toàn đội đã có nhiều thời điểm thi đấu rất tốt. Chỉ một khoảnh khắc sơ sẩy trước đối thủ như Nhật Bản cũng đủ khiến chúng ta phải trả giá. Dù vậy, tôi rất tự hào về tinh thần chiến đấu quả cảm của các cầu thủ. Chúng tôi sẽ nhanh chóng trở lại, chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo – SEA Games.”./.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Dừng bước trước Nhật Bản, tuyển futsal nữ Việt Nam khép lại giấc mơ World Cup đầy tiếc nuối
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO