Pháp luật

Đừng để "tiếng vỗ tay" trên mạng đẩy con trẻ trượt dài vào vòng lao lý

Vĩnh Hoàng 24/11/2025 15:02

Thời gian gần đây, khi màn đêm buông xuống tại khu vực nội thành TP. Vinh (cũ) nhất là những hộ dân ở mặt tiền phải sống trong nơm nớp lo âu bởi tiếng gầm rú của động cơ và những đoàn xe phóng bạt mạng. Điều đáng báo động là cầm lái những phương tiện ấy đa phần là thanh, thiếu niên, biến đường phố thành sân khấu để quay clip "câu like".

Có khoảng thời gian cứ vào 23 giờ đêm, trên đường Hồ Tùng Mậu chỉ cần đứng vài phút, người ta sẽ nghe thấy tiếng pô xe réo rắt từng hồi, kèm theo ánh đèn loang loáng của những chiếc xe máy được thay pô, che biển số. Trong bóng đêm, vài nhóm thanh, thiếu niên lao đi như xé gió, tay cầm điện thoại chĩa vào phía trước để ghi lại từng khoảnh khắc. Cứ mỗi cú bốc đầu hay màn lạng lách, tiếng hò hét lại vang lên, tạo cảm giác chẳng khác gì một cuộc đua tự phát giữa phố.

Những thanh niên đầu không mũ, tay lăm lăm hung khí trên đường Hồ Tùng Mậu.
Hình ảnh những thanh niên đầu không mũ, tay lăm lăm hung khí trên đường Hồ Tùng Mậu. Ảnh cắt từ clip: V.H

Điều khiến nhiều người rùng mình hơn cả là sự hồn nhiên của các em. Tất cả như chỉ hướng về chiếc camera - còn việc có thể gây tai nạn, ngã xuống đường hay tông vào ai đó, dường như bị gạt ra khỏi suy nghĩ. Đêm tối, tốc độ và sự bốc đồng là bộ ba có thể biến bất kỳ con đường nào thành nơi thí mạng.

Mạng xã hội đang góp phần thổi bùng sự liều lĩnh ấy. Chỉ cần một clip vài chục giây được đẩy lên xu hướng, chủ nhân lập tức được tung hô như “idol giới trẻ”. Những lời cổ vũ kiểu “quá chất”, “đỉnh thật”, “idol phố đây rồi” đã biến hành vi nguy hiểm thành một dạng thử thách. Những đứa trẻ còn non nớt luôn muốn chứng tỏ mình lại càng dễ sa vào vòng xoáy ấy mà không lường được hậu quả.

Thanh thiếu niên ngang nhiên cầm hung khí khi di chuyển tốc độ cao trên đường Hồ Tùng Mậu.
Khung cảnh hỗn loạn trên đường Hồ Tùng Mậu. Ảnh cắt từ clip: V.H

Tại Nghệ An, tình trạng đua xe đêm và quay clip gây rối diễn ra khá nhiều. Những tuyến đường Hồ Tùng Mậu, đường Trường Thi hay từ phường Cửa Lò vào trung tâm thành phố Vinh (cũ) trở thành điểm tụ tập quen thuộc. Không ít lần, người dân chứng kiến cảnh vài chục xe rượt đuổi nhau, tiếng pô nổ vang như pháo, và thậm chí cả hung khí tự chế được cầm sẵn trong tay.

Anh Trần Văn Lộc (38 tuổi), sống gần tuyến đường này kể lại: “Chỉ cần nghe tiếng pô từ xa là tôi đóng cửa ngay lập tức. Có lần chúng ném vỏ chai xuống đường loảng xoảng, nhìn mà lạnh sống lưng. Không ai dám ra khỏi nhà lúc ấy, trẻ con càng không”. Đó không chỉ là sự phiền toái - đó là nỗi sợ thật sự khi con đường ngay trước cửa nhà có thể bất ngờ biến thành nơi hỗn loạn.

Nhiều phụ huynh khác thì lo nguy cơ con mình bị lôi kéo hơn cả. Chị Nguyễn Thị Thảo (42 tuổi, phường Thành Vinh) nói: “Chỉ một clip được tung hô, đủ để nhiều đứa trẻ nghĩ rằng làm liều là ngầu. Nhưng ngầu gì khi chỉ cần một cú ngã là mất cả tương lai?”. Chị bảo trẻ con bây giờ lớn lên cùng điện thoại, và mạng xã hội đôi khi mạnh hơn cả lời cha mẹ.

24 doi tuong
24 đối tượng gồm (23 nam, 1 nữ) đa số các đối tượng đều dưới 18 tuổi và đang là học sinh bị bắt về hành vi phạm tội “Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Ảnh tư liệu: Văn Hậu

Thực tế cho thấy mức độ nguy hiểm đã vượt xa những gì nhiều người tưởng. Vụ 24 thanh, thiếu niên bị bắt ngày 9/10 vừa qua là lời cảnh tỉnh rõ ràng. Nhiều em dưới 18 tuổi, thậm chí đang học phổ thông. Khi bị hỏi lý do mang theo dao rựa, vỏ chai, súng bắn bi, không ít em trả lời đơn giản: “Cho oai, để quay clip”. Cái “oai” ấy tồn tại trên màn hình, nhưng khi đứng trước cơ quan công an, những đứa trẻ ấy lại cúi mặt, run rẩy, bộc lộ đúng bản chất của lứa tuổi chưa đủ trưởng thành.

Tôi từng nhìn thấy cảnh cha mẹ các em đứng ngoài trụ sở công an với ánh mắt hoang mang. Họ không ngờ chỉ một buổi tối “đi chơi” lại khiến con mình dính vào các hành vi vi phạm pháp luật. Đáng buồn hơn, nhiều phụ huynh thừa nhận họ không hề biết con hay đi với nhóm nào, làm gì vào ban đêm, và cũng chẳng thể kiểm soát nội dung mà con tiếp cận hằng ngày trên mạng.

Những cuộc đua xe đêm không chỉ đe dọa người dân mà còn giăng bẫy chính những đứa trẻ tham gia. Mỗi cú vặn ga trong đêm tối đều có thể là bước trượt vào những rủi ro không thể đảo ngược: Tai nạn giao thông, thương tích, thiệt hại tài sản, thậm chí là án hình sự nếu gây nguy hiểm cho cộng đồng. Pháp luật không xem nhẹ những hành vi gây mất trật tự công cộng hay đua xe trái phép. Những mức xử phạt hiện hành - từ tước bằng lái, tịch thu phương tiện đến truy cứu trách nhiệm hình sự đã đủ để cho thấy nhà nước nghiêm khắc như thế nào với các hành vi liều lĩnh trên đường. Không có sự tung hô trên mạng xã hội nào cứu được một bản án, và càng không cứu được danh dự đã đánh mất.

img_6468.jpg
Trong bóng đêm, vài nhóm thanh, thiếu niên lao đi như xé gió. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Lực lượng chức năng đang nỗ lực xử lý, nhưng họ không thể có mặt ở mọi nơi, mọi thời điểm. Gia đình, nhà trường và cộng đồng cần mạnh tay hơn. Cha mẹ đừng dễ dãi để con đi chơi muộn; đừng phó mặc cho điện thoại và mạng xã hội “nuôi dạy” con thay mình. Nhà trường phải giáo dục rõ ràng về hậu quả của những hành vi nguy hiểm trên đường. Và người lớn, hơn ai hết phải là tấm gương trong cách tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.

Mạng xã hội có thể biến một đứa trẻ bình thường thành “người nổi tiếng” chỉ sau 1 đêm. Nhưng cũng chính nó có thể đẩy các em vào vòng lao lý hay tai nạn chỉ trong vài giây liều lĩnh. Đường phố không phải sân khấu, tiếng pô xe không phải bản nhạc thể hiện cá tính, và không ai đánh đổi tương lai của mình để đổi lấy vài trăm lượt thích.

Đừng để sự tung hô ảo và những cuộc đua xe liều mạng kéo con trẻ vào hiểm nguy. Bởi khi sự cố xảy ra, người đau nhất luôn là gia đình, và cái giá phải trả không còn là vài cú “trend” trên mạng, mà là những mất mát thật sự trong đời.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Đừng để "tiếng vỗ tay" trên mạng đẩy con trẻ trượt dài vào vòng lao lý
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO