Đừng đòi hỏi 'Fairplay' ở Hà Nội FC!

(Baonghean.vn) - Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã để lại hình ảnh xấu xí trong trận thắng 2 - 1 trước chủ nhà SLNA tại vòng đấu vừa qua.

Chiến thắng không phải là tất cả

Trong phòng họp báo, HLV Nguyễn Đức Thắng phát biểu: “Đội Hà Nội giành chiến thắng nhưng họ cho thấy mình là đội không ‘Fairplay’. Bên cạnh đó, trọng tài đã dung thứ cho điều đó với những quyết định nương tay. Bất kỳ cầu thủ nào thi đấu trong bối cạnh như vậy cũng sẽ ức chế.

Bây giờ bóng đá đang đi theo hướng ‘Fairplay’ và chúng tôi đang xây dựng lối chơi như vậy. Mỗi người có một quan điểm về cách làm giảm hưng phấn đối phương, nhưng cái gì cũng có mức độ. Các bạn thấy đấy, khán giả đã phản ứng rất dữ dội về cách thi đấu của đội Hà Nội. Tôi không cần phải bình luận thêm nữa”.

Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm bên phía Hà Nội FC lại khẳng định: “Tôi không chỉ đạo các cầu thủ chơi câu giờ, thay vào đó là tìm mọi cách để giảm sự hưng phấn của SLNA khi họ đang ép sân. Tôi nghĩ đội bóng nào cũng sẽ làm như vậy trong hoàn cảnh này”.

Có thể, HLV Chu Đình Nghiêm không phải hoặc không dám nhận mình là người trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ Hà Nội FC chơi câu giờ, nhưng sự thật thì đội bóng Thủ đô đã thể hiện một lối chơi xấu xí bằng những pha nằm sân phản cảm, khiến hàng nghìn cổ động viên trên sân Vinh phải bất bình lên tiếng.

Hành động la ó, phản đối của người hâm mộ xứ Nghệ là hoàn toàn bình thường. Mỗi trận đấu bóng đá, đó không chỉ là cuộc so tài giữa 22 cầu thủ trên sân, dưới sự chỉ đạo của ban huấn luyện 2 đội, mà còn là bữa tiệc thật sự của những cổ động viên trên khán đài và những người thưởng thức qua màn ảnh nhỏ.

Khách quan mà nói, hành động câu giờ xuất hiện thường xuyên trong những trận thi đấu bóng đá và được nâng tầm thành "nghệ thuật" câu giờ. Chẳng hạn như Barcelona thì dùng những pha ‘đá ma’ để kéo dài thời gian, hoặc có đội lại dùng kiểu đưa bóng về sát cột cờ góc, có đội thì dùng quyền thay người vào thời điểm cuối trận... nhưng kiểu câu giờ của Hà Nội FC thì phản cảm quá.

Các cầu thủ Hà Nội FC luôn tìm cách câu giờ để làm giảm hưng phấn của đối thủ. Ảnh: Trâm Uyên
Các cầu thủ Hà Nội FC luôn tìm cách câu giờ để làm giảm hưng phấn của đối thủ. Ảnh: Trâm Uyên

Chiến thắng là quan trọng nhưng chẳng là gì nếu làm cho cổ động viên nhà phải cúi đầu, còn cổ động viên đối phương phải giận dữ vì lý do phi chuyên môn. Bởi suy cho cùng, tinh thần cao thượng là giá trị cốt lõi của thể thao, chứ nào phải giành chiến thắng hay đoạt danh hiệu bằng mọi cách.

Bầu Hiển từng chia sẻ: “Tôi yêu bóng đá đẹp nên cứ chơi hay, cứ chơi đẹp, để người hâm mộ yêu mến. Điều đó thậm chí còn quan trọng hơn cả chức vô địch”. Chứng kiến những hành động phi thể thao của đội nhà trên sân Vinh, bầu Hiển sẽ nghĩ gì, khi Văn Dũng, Văn Công phải nhận thẻ vàng vì lỗi kéo dài thời gian cùng những pha nằm sân lộ liễu?

‘Xấu chơi’ là thói quen của Hà Nội FC

Quả thật, Hà Nội T&T - tiền thân của Hà Nội FC trong thời gian đầu thể hiện đúng như những gì ông Đỗ Quang Hiển tuyên bố. Họ là đội bóng chơi đẹp mắt nhất tại V.League, cả khía cạnh chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu.

Đáng tiếc, càng ngày đội bóng Thủ đô càng bộc lộ những hình ảnh đáng xấu hổ. Chắc hẳn, người hâm mộ bóng đá nước nhà chưa thể quên được trận đấu đầy tai tiếng giữa Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC) với Sài Gòn Xuân Thành tại vòng đấu cuối cùng V.League 2012.

Sau khi kết thúc vòng đấu áp chót, Hà Nội T&T dẫn đầu bảng xếp hạng với 46 điểm, Sài Gòn Xuân Thành và SHB Đà Nẵng chiếm 2 vị trí tiếp theo với cùng có 45 điểm (Sài Gòn Xuân Thành xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ).

Chỉ cần, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng giành chiến thắng trên sân Thống Nhất, nghiễm nhiên ngôi vương chắc chắn thuộc về đội bóng Thủ đô. Vậy mà, Hà Nội T&T lại không hành động như sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Chức vô địch V.League 2012 của SHB Đà Nẵng có công rất lớn của ‘người anh em’ Hà Nội T&T. Ảnh: Internet
Chức vô địch V.League 2012 của SHB Đà Nẵng có công rất lớn của ‘người anh em’ Hà Nội T&T. Ảnh: Internet

Nhận thấy cơ hội đánh bại Sài Gòn Xuân Thành là quá nhỏ bé, nên đội bóng của bầu Hiển đã chơi tự thủ, thực hiện những pha câu giờ để giành cho bằng được một kết quả hòa.

Điều đó cũng đồng nghĩa, Hà Nội T&T gián tiếp ‘dâng’ chiếc cúp vô địch cho ‘người anh em” SHB Đà Nẵng - đội đã vượt qua V.Ninh Bình ở trận đấu cùng giờ. Màn trình diễn của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã khiến giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Việt Nam hết sức bất bình.

Cho nên, dù có làm mọi cách lôi kéo khán giả đến sân thì Hàng Đẫy vẫn “vắng như chùa bà đanh” mỗi khi Hà Nội T&T thi đấu. Tôn chỉ về thứ bóng đá đẹp mà bầu Hiển thường mạnh miệng tuyên bố, đã thành “lời nói gió bay”.

Thời gian gần đây, bên cạnh những danh hiệu đã giành được, đội bóng thủ đô cũng để lại hàng loạt hình ảnh xấu xí. Có thể kể đến những hành vi côn đồ của Hoàng Vũ Samson, pha triệt hạ hậu vệ Nguyễn Anh Hùng (Hải Phòng) của Sầm Ngọc Đức...

Đến những cầu thủ được đánh giá khá lành tính như Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết...cũng đang chơi xấu nhiều hơn là chơi bóng. Đủ thấy, Hà Nội FC đâu phải là đội bóng tôn thờ tinh thần ‘Fairplay’.

Tóm lại, HLV Nguyễn Đức Thắng và người hâm mộ xứ Nghệ đừng giận dữ, bất bình với Hà Nội FC làm gì. Đơn giản, tinh thần ‘Fairplay’ đã trở thành một thứ xa xỉ ở sân chơi V.League. Hãy chấp nhận thực tế đó./.

                                                                             Thanh Hưng

tin mới

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Quang Hải có thể được huấn luyện viên Troussier xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia; 1 ngày trước giờ thi đấu, hậu vệ trái có những cú ném biên uy lực của Indonesia vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Tuyển Thái Lan được hứa thưởng cực khủng trước trận gặp Hàn Quốc; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

(Baonghean.vn) - Trọng tài điều khiển cuộc so tài giữa 2 đại diện Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình từng mang lại may mắn cho tuyển Việt Nam; U23 Việt Nam bất bại tại chuỗi tập huấn; kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

(Baonghean.vn) -Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Xác định 3 cặp đấu chung kết play-off tranh vé dự EURO 2024; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.