Đường đến Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Hóa học khó nhất thế giới của nam sinh trường Phan
Nguyễn Ngô Đức (lớp 12A4 - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu) là nam sinh vừa đem về tấm Huy chương Vàng cho đoàn Việt Nam tại Kỳ thi Olympic Hóa học Mendeleev. Đây là Kỳ thi Olympic Hóa học được mệnh danh là "khó nhất thế giới".
Quyết tâm "đổi màu" huy chương
Trước khi đến với Brazil để tham gia Kỳ thi Olympic Hóa học Mendeleev, Nguyễn Ngô Đức với điểm số nằm trong top 6 chọn của Đội tuyển Olympic Việt Nam cũng đồng thời nhận được thông báo của Hội Hóa học Việt Nam tham gia Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan Biruni tại Uzbekistan.

Đón nhận thông báo này, Đức và cả gia đình đều khá băn khoăn lưỡng lự, bởi năm học trước em đã được cọ xát ở Kỳ thi Olympic Hóa học Mendeleev và đã giành Huy chương Bạc. Để đổi màu huy chương, hành trình đến với cuộc thi tại Uzbekistan có thể sẽ dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, với khát khao được cọ xát ở một sân chơi lớn tại một cuộc thi được mệnh danh là Kỳ thi Olympic Hóa học "khó nhất thế giới", Đức đã quyết định chọn con đường “khó khăn” hơn cho mình.
Lần thứ 2 chinh chiến, Đức nói rằng, mục tiêu chính là phải giành được tấm Huy chương Vàng.
Vậy nhưng, đây cũng là một thử thách của bản thân, bởi trong cuộc thi này em phải cạnh tranh với hơn 190 thí sinh đến từ 40 quốc gia khác trên thế giới, số lượng thí sinh dự thi nhiều hơn so với năm trước.

Kể về kỳ thi này, Đức chia sẻ, hành trình hơn 35 tiếng ngồi máy bay và lệch múi giờ giữa 2 quốc gia khiến các thành viên trong Đội tuyển Việt Nam hơi mệt mỏi khi đặt chân đến thành phố Belo Horizonte của Brazil.
Đó là lý do vì sao, khi bước vào vòng thi lý thuyết đầu tiên, Đức bị thiếu ngủ và không tập trung như ở các kỳ thi khác. Phải sang vòng thi lý thuyết thứ 2 và vòng thi thực hành, Đức mới dần lấy lại được tự tin và hoàn thành khá tốt bài thi của mình.
Mỗi phần thi đều kéo dài 5 tiếng, với nhiều bài toán thuộc các lĩnh vực hóa học khác nhau. Cá nhân em và nhiều thí sinh khác đều nhận thấy đề thi năm nay khó hơn các năm trước và khó để hoàn thành bài thi một cách trọn vẹn. Các câu hỏi mang tính ứng dụng cao và đòi hỏi thí sinh phải biết vận dụng cùng lúc nhiều kiến thức đã học vào thực tế. Sau khi hoàn thành bài thi, dù chưa hài lòng với kết quả nhưng em nghĩ rằng mình đã cố gắng hết sức.
Học sinh Nguyễn Ngô Đức

Một điều đặc biệt với Đức và nhiều thí sinh khác tham dự cuộc thi này đó là thí sinh không biết trước kết quả. Vào đêm chung kết trao giải và được truyền hình trực tiếp, không chỉ các thành viên của Đội tuyển Việt Nam đang ở Brazil mà gia đình Đức ở nhà cũng hết sức hồi hộp.
Kể lại điều này, chị Ngô Thị Thanh Hương – mẹ của Đức nói rằng: Sau khi thi xong, các con chia sẻ rất ít về kết quả bài làm nên chúng tôi đều khá lo lắng về thành tích của các con. Sau khi lần lượt các thí sinh đạt Huy chương Bạc được trao giải, trong đó, có 2 học sinh của Việt Nam, chúng tôi tin vào chiến thắng của con, vì Đức là thí sinh có điểm cao thứ 2 của đội tuyển.

Ngay trong đêm trao giải, hình ảnh cậu học sinh Nguyễn Ngô Đức đến từ Việt Nam tay giơ cao lá cờ đỏ sao vàng chạy từ khán đài lên sân khấu đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng của thầy cô, bạn bè và gia đình.
Bản thân Đức thì nói rằng, khi biết tin mình đạt Huy chương Vàng em đã vỡ òa vì vui sướng. Chiến thắng không chỉ ghi dấu ấn của Đội tuyển Việt Nam mà còn là nỗ lực của Đức sau 3 năm bền bỉ ở ngôi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Chiến thắng còn giúp em lấy lại được niềm tin ở bản thân sau không ít lần về đích với nhiều nuối tiếc.

Nam sinh với nhiều kỳ tích
Nguyễn Ngô Đức là anh cả trong gia đình có 3 anh em. Từ những ngày nhỏ, vì mẹ đi dạy xa cách nhà gần 30 km, bố lại thường xuyên đi công trình nên mấy anh em Đức chủ yếu được ông bà chăm sóc. Nói về người cháu nội của mình, ông Nguyễn Văn Oanh tự hào nhất đó là Đức ngoan, thông minh từ nhỏ: Khi cháu mới 5 tuổi đã biết làm hết các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.

Quá trình 12 năm học phổ thông từ tiểu học lên THCS ở Trường THCS Đặng Thai Mai và tiếp đến là Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Đức chia sẻ em chịu ảnh hưởng khá nhiều từ mẹ, một giáo viên dạy Toán cấp 3 và khá nghiêm khắc. Chị Hương, mẹ của Đức cũng nói rằng: Tôi không áp lực với việc học của con để con có thể phát huy được năng lực của bản thân. Tuy nhiên, tôi luôn yêu cầu con khi đã học là phải tập trung, làm đến nơi đến chốn.
Có lẽ bởi được lớn lên trong môi trường giáo dục từ nhỏ nên Đức là cậu học trò tự giác và có ý thức từ sớm. Với sự thông minh, chăm chỉ, năm lớp 9 Đức đã đạt thủ khoa môn Hóa học tại Kỳ thi học sinh giỏi của thành phố Vinh và đạt giải Ba cấp tỉnh. Kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Đức là Á khoa của lớp chuyên Hóa.
.jpg)
Khóa K51 của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nguyễn Ngô Đức cũng là một trong rất ít học sinh 2 lần tham gia Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (lớp 11 và lớp 12) đều đạt giải Nhất. Đây là cánh cửa thuận lợi để Đức được lọt vào vòng 2 chọn vào Đội tuyển Olympic quốc gia tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế.
Điều đáng tiếc, dù có xuất phát điểm khá thuận lợi, nhưng cả 2 lần tham dự, Đức đều không thành công và để lại nhiều nuối tiếc cho bản thân, cho thầy cô và gia đình. Trong những lúc khó khăn, Đức luôn có mẹ ở bên động viên, khích lệ. Bản thân em cũng tự nhủ “thua keo này bày keo khác” và khi có cơ hội được chọn tham gia Kỳ thi Olympic Hóa học Mendeleev, Đức đã nỗ lực hết sức để không có gì phải nuối tiếc.
.jpg)
Với 2 tấm Huy chương Bạc và Huy chương Vàng ở Kỳ thi Hóa học được mệnh danh “Kỳ thi Olympic Hóa học khó nhất thế giới", Đức nói rằng, em đã lấy lại được niềm tin cho chính bản thân mình. Đằng sau những thành tích đã đạt được là những ngày dài miệt mài ôn luyện, là những đêm không ngủ, là những chuyến tàu vội vàng đi về giữa Vinh và Hà Nội kéo dài nhiều tuần trong đợt ôn thi nước rút.
Đằng sau kết quả của Đức còn có bóng dáng của cô thầy, của nhà trường, của gia đình đã luôn ở bên động viên, khích lệ để em vượt qua chính cái “bóng cũ” của mình.
Ngoài sự chăm chỉ, Đức có ưu điểm là sự cẩn thận và bình tĩnh khi làm bài. Vì thế, khi em giành được giải Nhất học sinh giỏi quốc gia từ năm lớp 11, chúng tôi không bất ngờ. Đức còn là học sinh có nghị lực, dù có những kỳ thi không thành công nhưng em chưa bao giờ mất ý chí cố gắng. Tôi cho rằng, tấm Huy chương Vàng mà Đức có được ở kỳ thi năm nay không chỉ đơn thuần dừng lại ở một cuộc thi, mà quan trọng hơn, đó chính là tấm huy chương của bản lĩnh, dám thử thách, dám “vượt qua chính mình”.
Thầy giáo Lê Văn Tú – Chủ nhiệm Đội tuyển Hóa học của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu
Kỳ thi Olympic Hoá học Quốc tế Mendeleev lần thứ 59 năm 2025 diễn ra từ ngày 3/5 đến hết ngày 13/5 tại thành phố Belo Horizonte, Brazil với sự tham dự của 192 thí sinh đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Kỳ thi mang tên nhà hóa học người Nga - Dmitri Mendeleev, người phát minh bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Đây là một trong những kỳ Olympic khoa học lâu đời và uy tín nhất trên thế giới, được tổ chức dưới sự bảo trợ của UNESCO. Kỳ thi còn được xem là một trong những kỳ thi học thuật danh giá và thách thức nhất trong lĩnh vực Hóa học dành cho học sinh THPT, thường được mệnh danh là “Kỳ thi Hóa học khó nhất hành tinh”.
Kể từ năm 2023, Kỳ thi Olympic đã được tổ chức trong khuôn khổ Thập kỷ Khoa học và Công nghệ do Tổng thống Nga công bố và đưa vào sáng kiến "Khoa học chiến thắng".
Đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi theo lời mời của Bộ Giáo dục Liên bang Nga. Các em được tuyển chọn từ kỳ thi chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2025 và Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì tập huấn và tổ chức đoàn.