From an 8-year-old girl to the lead actress in 'Living with Mother-in-Law'

June 9, 2017 08:47

Bao Thanh first gained attention for her role as the daughter-in-law in "Living with Mother-in-Law," but few people know that she had been acting in films since she was 8 years old.

Bảo Thanh, tên thật là Vũ Phương Thanh, sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố mẹ cô từng là diễn viên tuồng ở Bắc Giang. Đặc biệt, bố của Bảo Thanh là nghệ sĩ Vũ Nhật Điềm - nhân vật nổi tiếng khi nhắc đến sân khấu tuồng phía Bắc một thời. Bảo Thanh cho biết cô yêu ca hát từ nhỏ, từng là cây văn nghệ ở trường học.
Bảo Thanh, whose real name is Vũ Phương Thanh, was born into a family with a tradition in the arts; her parents were both traditional opera actors in Bắc Giang. Notably, Bảo Thanh's father, Vũ Nhật Điềm, was a renowned figure in the Northern Vietnamese traditional opera scene. Bảo Thanh says she loved singing from a young age and was a talented performer at school.
Bảo Thanh bén duyên điện ảnh từ năm 8 tuổi. Cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn Phi Tiến Sơn một cách tình cờ và được chọn vào vai bé Nụ trong bộ phim Vào Nam ra Bắc. Lấy bối cảnh thời chiến, nội dung phim xoay quanh một anh lính trẻ tên Quang chưa ra trận đã tìm cách đào ngũ. Quang gặp bé Nụ trong lúc lẩn trốn và nói dối là đang thực hiện nhiệm vụ quân sự. Nhờ cuộc gặp gỡ này, sau đó Quang dũng cảm xông pha ra trận. Vai diễn này đã mang lại cho Bảo Thanh giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13.
Bảo Thanh began her acting career at the age of 8. She caught the eye of director Phi Tiến Sơn by chance and was chosen to play the role of Nụ in the film "Going South, Coming North." Set during wartime, the film revolves around a young soldier named Quang who deserts before even going into battle. Quang meets Nụ while hiding and lies, claiming he is on a military mission. Thanks to this encounter, Quang later bravely goes to war. This role earned Bảo Thanh the Best Supporting Actress award at the 13th Vietnam Film Festival.
Bảo Thanh chia sẻ khi nhận giải thưởng đầu tiên năm 8 tuổi, cô chưa cảm nhận được sức nặng của nó. Song cô coi nó là một động lực để tiếp tục theo đuổi con đường này. Cô tốt nghiệp Khoa Diễn viên Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm 2011, rồi về đầu quân cho Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam. Bảo Thanh sớm được tham gia nhiều dự án phim truyền hình gây chú ý trong đó có Trò đời của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang.
Bao Thanh shared that when she received her first award at the age of 8, she didn't feel its weight. However, she considered it a motivation to continue pursuing this path. She graduated from the Acting Department of the Hanoi University of Theatre and Film in 2011 and then joined the Vietnam Youth Theatre. Bao Thanh soon participated in many notable television projects, including "Trò đời" (Life's Games) directed by Pham Nhue Giang.
Trò đời được xây dựng và chắt lọc từ những tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Vũ Trọng Phụng như Số đỏ, Cơm thầy cơm cô, Kỹ nghệ lấy Tây. Phim tái hiện bức tranh sinh động của xã hội Việt Nam thời kỳ trước năm 1945, trong đó nổi lên hình ảnh của Xuân Tóc đỏ và Đũi - những nhân vật điển hình cho người nông dân bị bần cùng hóa, lưu manh hóa, bị thu hút bởi thứ ánh sáng ma mị của đô thị. Đũi từ một cô gái thôn quê chân chất rồi trở thành cô đào nức tiếng, lòng ôm thù hận. Với vai này, Bảo Thanh được đánh giá diễn xuất khá đạt tính cách tâm lý cũng như những thăng trầm cuộc sống của nhân vật.
The film "Trò đời" (Life's Game) is based on and refined from famous works by writer Vũ Trọng Phụng such as "Số đỏ" (The Red Number), "Cơm thầy cơm cô" (Teacher's Rice, Student's Rice), and "Kỹ nghệ lấy Tây" (The Art of Marrying a Westerner). The film vividly portrays Vietnamese society before 1945, highlighting the characters Xuân Tóc Đỏ and Đũi – typical figures of impoverished and criminalized peasants, drawn to the alluring light of the city. Đũi, from a simple country girl, becomes a famous courtesan, harboring deep resentment. In this role, Bảo Thanh is praised for her convincing performance, capturing the character's psychological complexities and the ups and downs of her life.
Những khán giả theo sát chặng đường của Bảo Thanh cũng sẽ không quên Người chồng điên - bộ phim đã mang về cho cô giải thưởng Cánh diều vàng 2014 ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc. Đây là dự án phim của ê-kíp miền Nam, có sự tham gia của diễn viên Huỳnh Đông, Ái Châu, Hoài An. Bảo Thanh tâm sự cô quyết định bỏ qua hết những đắn đo băn khoăn để
Audiences who have followed Bao Thanh's career will also not forget "The Mad Husband" - the film that earned her the 2014 Golden Kite Award for Best Actress. This was a film project by a Southern team, featuring actors Huynh Dong, Ai Chau, and Hoai An. Bao Thanh confided that she decided to put aside all her doubts and "pack her bags and go pursue art" because this role was so good.
Ngọc Diệp trong phim là một người vợ xinh đẹp nhưng mưu mô, thủ đoạn. Cô cấu kết với nhân tình nhằm mục đích phá nát gia đình chồng (do Huỳnh Đông đóng) để chiếm tài sản. Bảo Thanh tự nhận cô có sở trường đóng vai phản diện nên không gặp khó khăn gì khi tham gia dự án này. Mọi người nhận xét cô có đôi mắt biết nói nên khi quay cận cảnh, chỉ cần một ánh mắt, một cái liếc nhìn đã diễn đạt trọn vẹn ý đồ của đạo diễn.
In the film, Ngoc Diep is a beautiful but scheming and manipulative wife. She conspires with her lover to destroy her husband's family (played by Huynh Dong) in order to seize their assets. Bao Thanh admitted that she has a knack for playing villainous roles, so she had no difficulty participating in this project. Everyone commented that she has expressive eyes, so in close-up shots, just a glance or a look is enough to convey the director's intentions.
Trong năm 2017, Bảo Thanh vụt sáng với vai Minh Vân trong bộ phim truyền hình đang gây chú ý Sống chung với mẹ chồng. Bản thân nữ diễn viên 9X cũng không phủ nhận nhờ vai này cô được khán giả biết đến và yêu mến nhiều hơn, dù trước đó cô từng đóng nhiều phim khác như Đi qua ngày biển động, Nốt nhạc con gái, Giọt nước rơi...
In 2017, Bao Thanh rose to prominence with her role as Minh Van in the highly anticipated television drama "Living with Mother-in-Law." The actress herself acknowledges that this role brought her more recognition and affection from the audience, even though she had previously acted in many other films such as "Passing Through the Stormy Sea," "A Daughter's Melody," and "A Droplet of Water Falls"...
Minh Vân không phải vai phản diện, song Bảo Thanh gây ấn tượng mạnh ở những cảnh đòi hỏi diễn cảm xúc, phải rơi nước mắt. Một trong những phân cảnh ghi dấu ấn trong lòng khán giả là khi Vân về nhà lấy tiền ở tập 23 và xảy ra xô xát với mẹ chồng. Nhiều ý kiến đánh giá Bảo Thanh diễn rất đạt tâm trạng uất ức, tủi hờn của cô con dâu, dù đứng trước một nghệ sĩ giày dặn kinh nghiệm như NSND Lan Hương. Bản thân Bảo Thanh cũng thừa nhận đây là cảnh quay rất khó vì lời thoại dài và diễn viên phải nuôi tâm lý lâu. Chính cô cũng rưng rưng nước mắt khi xem lại phân cảnh này của Sống chung với mẹ chồng.
Minh Vân isn't a villain, but Bảo Thanh made a strong impression in scenes requiring emotional acting and tears. One of the scenes that left a lasting impression on viewers was when Vân returned home to get money in episode 23 and clashed with her mother-in-law. Many praised Bảo Thanh's portrayal of the daughter-in-law's resentment and hurt feelings, even when acting alongside a seasoned artist like People's Artist Lan Hương. Bảo Thanh herself admitted that this was a very difficult scene because of the long dialogue and the need for the actress to maintain the right mindset for a long time. She herself teared up when watching this scene from "Living with Mother-in-Law."

According to Zing.vn

RELATED NEWS