Meeting his young child in court, the young drug-addicted father was absent-minded.
(Baonghean.vn) - To satisfy his addiction, Phuong bought a large amount of drugs for use and was arrested. Not long after, his young wife left, leaving behind a baby only a few months old. That made the young man always feel guilty towards his mother, wife and children.
Addict hides drugs in chicken coop
Nghe An Provincial People's Court has just opened a criminal appeal trial of defendant Pham Trong Phuong (born 1991), residing in Do Luong town, Do Luong district, for the crime of "Illegal possession of narcotics".
Before that, at around 11am on April 10, 2019, Phuong took the bus to Vinh bus station to buy drugs to use. 30 minutes later, Phuong arrived at the bus station gate and met a man working as a motorbike taxi driver, so he asked, "Does anyone here sell candy?". This man understood that Phuong wanted to buy drugs, so he said, "If you want to buy some, give me the money to buy it for you." Phuong gave this man 3 million VND.
![]() |
Defendant Pham Trong Phuong at the trial. Photo: Tran Vu |
About 20 minutes later, the motorbike taxi driver brought Phuong a plastic bag containing many candy-like synthetic drugs, and added a white substance, saying it was "ke". Phuong took all the drugs, took the bus home, and hid them in the family's chicken coop. Around 8:00 p.m. that night, Phuong took plastic bottles and straws, and made them into tools to use drugs. When she had satisfied her addiction, Phuong put the drugs back in the same place.
Khoảng 11h, ngày 15/4, Phương thuê xe ô tô xuống chơi nhà bạn ở thị trấn Diễn Châu (huyện Diễn Châu). Trên đường về, do vi phạm chạy xe quá tốc độ nên Phương bị tổ tuần tra cảnh sát giao thông 1/7 yêu cầu dừng xe. Quá trình dừng xe, do nghi ngờ Phương có sử dụng ma túy nên tổ tuần tra cảnh sát giao thông bàn giao Phương cho Công an huyện Đô Lương. Quá trình xét nghiệm nước tiểu của Phương cho kết quả dương tính với ma túy. Phạm Trọng Phương cũng thừa nhận có sử dụng ma túy, đồng thời khai nhận việc đang cất giấu ma túy tại nhà.
Khám xét nơi ở của Phương, cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ 19,214 gam thuốc lắc và 4,179 gam ma túy Ketamine, Phương khai mua về để sử dụng dần. Với tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Phạm Trọng Phương bị TAND huyện Đô Lương xử phạt 6 năm tù. Phương sau đó đã làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.
Chồng vào tù, vợ bỏ đi
Tại phiên tòa phúc thẩm, đưa ra lý do làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Phương nêu hoàn cảnh khó khăn, vợ bỏ đi nên không có ai chăm sóc các con.
Được biết, Phương và người vợ 24 tuổi đã có với nhau 3 mặt con. Trong khi đứa lớn nhất được 4 tuổi thì đứa nhỏ nhất mới 7 tháng tuổi. Theo trình bày của Phương tại phiên tòa, sau khi bị cáo bị bắt không lâu thì người vợ lặng lẽ bỏ lại đứa con mới hơn 2 tháng tuổi và hai đứa con thơ cho bà nội nuôi. “Biết chuyện vợ bỏ đi khiến bị cáo rất buồn. Bị cáo có lỗi với vợ, con xin tòa xem xét giảm nhẹ để bị cáo sớm trở về chăm sóc các con”, Phạm Trọng Phương nói tại tòa.
![]() |
Đứa con nhỏ được bà bế đến tòa án nhoài người nhìn vào trong mong gặp bố. Ảnh: Trần Vũ |
Đến tham dự phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày hôm ấy, mẹ bị cáo ôm theo đứa cháu nhỏ. Bà cho hay việc con dâu bỏ đi đâu mình không rõ. Từ ngày con dâu không còn ở trong nhà, bà vừa làm bà, vừa làm mẹ một mình chăm sóc 3 đứa cháu nhỏ, nhất là cháu út mới vài tháng tuổi rất vất vả. Được bà bế xuống tòa gặp bố, đứa trẻ chơi chán lại ngủ trên vai bà nội.
Nói là đưa cháu xuống thăm bố nhưng bố cháu chỉ biết nhìn con từ xa. Bà cũng chỉ bế đứa cháu nhỏ đi ngoài hành lang phòng xử án, mỗi khi cháu quấy khóc, bà lại bế ra xa vỗ về.
Trong phiên tòa, HĐXX nhận định, bị cáo Phương không đưa ra được các tình tiết mới để xem xét giảm án nên không có căn cứ để giảm án. Tòa quyết định bác đơn kháng cáo của bị cáo, y án 6 năm tù đối với Phạm Trọng Phương.
Bị dẫn giải ra xe để trở về trại giam, khuôn mặt người bố trẻ thẫn thờ, ánh mắt hối lỗi rưng rưng nhìn theo hai bà cháu ra về trong chiều muộn...