Cảm ơn người 'gánh gồng một nửa thế gian'
(Baonghean.vn) -Đứng sau hạnh phúc, thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người vợ. Người vợ đã “gánh gồng” hơn một nửa thế gian để người chồng mình được thăng hoa, tỏa sáng...Ngày 8 tháng 3 sắp cận kề, đây là dịp để người đàn ông “nói” lời tri ân, “trả” phần nào “món nợ” yêu thương của đời người.
Ông Nguyễn Khắc An, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Vinh:
Với cá nhân mình thì có chút may mắn là bởi ngày mùng 8 tháng 3 sát với ngày sinh nhật của mình, lại trùng với ngày vợ chồng mình gặp nhau lần đầu, nên năm nào nhà mình cũng “lồng ghép” ba trong một, thành thử năm nào cũng có cả "phần hình" lẫn "phần tiếng: khá rôm rả.
![]() |
Mình vẫn thường coi ngày mùng 8 tháng 3 là dịp trả một phần ngàn món nợ cho vợ. Trả một phần ngàn thôi, trả hết thế nào được! Đàn ông chúng mình nợ phụ nữ quá nhiều, món nợ đáng sợ nhất chính là sự vô tâm. Phụ nữ hy sinh và cam chịu, họ không biết mặc cả, họ dung dị và vị tha… đôi khi chỉ một bó hoa cũng đủ “xóa nợ” cả phần gốc lẫn lãi mà đàn ông mình cũng chả làm được.
Vợ ngâm rượu thuốc mình a lô gọi bạn bè đến nhậu tùm lum, còn vợ thì lo đồ mồi. Vợ nấu một nồi canh mà mình chả chịu hào phóng một lời khen, vợ buồn chuyện cơ quan cũng thiếu hẳn một lời an ủi, thậm chí vợ mệt cũng chả thèm đếm xỉa một tiếng hỏi han. Làm được ba đồng đôi khi cao hứng cũng hoạnh họe đủ đường. Thẳng thắn mà nói, chúng ta “xài” vợ vô tội vạ mà chả chịu “duy tu bảo dưỡng” gì cả. Vậy mà vợ vẫn miệt mài làm… vợ. Không nợ vợ thì nợ ai nữa?
Bác sỹ Ngô Nam Hải, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu Chống độc, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh:
It is natural that medical professionals accept sacrifices for the love of their profession and for the responsibility to the health of the people. But the sacrifices of the medical professionals' "backline" are truly great...
![]() |
To be honest, there were times when my wife and children were sick but I had to take care of other patients. At those times, my wife quietly hid her sadness and loss and tried to overcome it, take care of our children, and teach them to be good. My wife often encouraged me to work with peace of mind. My wife's sacrifices are immeasurable. To me, my wife is the one who carries more than half of the world.
Clip: Duc Anh - Thanh Chung |
The nature of football players' careers has kept us away from home for a whole year. Training, practice, and then competition. During that time, holidays or when there is something at home, when the children are sick, when the children go to school, when the children eat... we cannot be at home. At those times, we are also very sad because we cannot shoulder and share the daily joys and sorrows with countless stories, ageless, nameless work with our wives.
![]() |
I always thank my wife for taking good care of our happy family, becoming a solid supporter to help me play well and complete my tasks with the team.
I myself am always aware of the disadvantages and difficulties of my other half; I always long to be close to my family, to help my wife with housework. Therefore, when I have time off, I try to spend more time with my wife and children, doing housework as a way to make up for it./.
Clip: Duc Anh - Thanh Chung |