Xuan Manh, Van Duc shine, SLNA wins convincingly against HAGL

Đức Anh March 6, 2022 19:28

(Baonghean.vn) - On the afternoon of March 6, the duo Xuan Manh and Van Duc shone, bringing victory to SLNA against HAGL Club at Vinh Stadium.

Văn Đưc đã có trận đấu đầy ấn tượng khi tiếp đón HAGL. Ảnh: Chung Nguyễn
Van Duc had an impressive match when hosting HAGL. Photo: Chung Nguyen

5,000 fans present at the stadium created a fiery atmosphere from all the stands of Vinh Stadium when the home team welcomed HAGL.

As usual, SLNA still played with a 3-5-2 formation. The understanding between Xuan Manh and Van Duc created smooth and effective attacks on the left wing.

In the first minutes, the Vinh team brought a completely different style of play compared to the previous match. Olaha played the role of a withdrawn striker, he operated quite widely, creating a triangle of coordination with Van Duc and Xuan Manh. Oseni played the role of a striker. With that style of play, SLNA created quite sharp attacks.

The Nghe An team had a better game than the away team. However, HAGL's defense, including quality central defenders such as Kim Dong Su and Barbosa, repeatedly neutralized Oseni. A fairly solid game was applied by the mountain town club, which made SLNA's chances not appear much in the away team's goal.

SLNA không có quá nhiều pha phối hợp trước khung thành của Tuấn Linh. Tuy nhiên vẫn có được những cú sút từ ngoài vòng cấm. Và nếu may mắn Xuân Mạnh đã có thể mở được tỷ số ở phút thứ 32 của trận đấu. Đó là cú cứa lòng khá đẹp mắt của hậu vệ mang áo số 7, tiếc rằng thủ môn HAGL đã xuất sắc cản phá được.

Phút cuối của hiệp 1, từ đợt phản công chớp nhoáng Văn Đức đã có pha đột phá thần tốc, rồi tung cú sút sệt vào góc xa khung thành của Tuấn Linh nhưng tiếc rằng không thể đánh bại được thủ môn này. Nhưng cổ động viên xứ Nghệ không phải quá tiếc nuối. Bởi ngay sau đó từ pha đá phạt góc, Xuân Mạnh đã bật cao đánh đầu mở tỷ số cho SLNA.

Bước sang hiệp 2, HLV Huy Hoàng đã đưa Mai Sỹ Hoàng vào sân để thay thế trung vệ Thái Bá Sang. Xuân Mạnh được kéo về đá trung vệ. Điều này nhằm mang đến sự chắc chắn cho hàng thủ của SLNA.

Màn ăn mừng của các cầu thủ SLNA. Ảnh: Chung Nguyễn
Màn ăn mừng của các cầu thủ SLNA. Ảnh: Chung Nguyễn

Với sự thay đổi đó, nhưng SLNA vẫn lên bóng từ hai cánh đầy linh hoạt. Phút thứ 48, Văn Đức có pha bỏ lỡ đáng tiếc. Oseni lật bóng như đặt ở cánh phải, bóng đến đầu của tiền vệ Yên Thành nhưng cầu thủ này đã có thoáng giật mình, vì thế không thể chạm bóng chính xác.

Bị dẫn bàn, HAGL tỏ rõ sự quyết tâm khi chủ động đẩy cao nhịp độ tấn công. Đội bóng của Kiatisuk tạo ra được 3 cú sút có thể ăn bàn ở phút thứ 56 của trận đấu. Đầu tiên là cú đá của Hồng Duy khiến thủ môn Văn Hoàng vất vả đẩy bóng ra. Văn Toàn ập vào đá bồi nhưng vẫn không thắng được Văn Hoàng. Sau đó Brandao lại sút bồi tiếp nhưng bóng bay vọt xà.

Hiệp 2 của trận đấu diễn ra cực kỳ hấp dẫn, những cơ hội liên tiếp được hai đội tạo ra đã làm cho không khí trên sân Vinh nóng lên rất nhiều so với hiệp 1. Phút thứ 67, Văn Đức nhân đôi cách biệt cho đội bóng xứ Nghệ với cú sút xa đẹp mắt khiến thủ thành Tuấn Linh không thể cản phá. Người kiến tạo để Văn Đức lập công là tân binh Oseni.

Sau khi có được 2 bàn cách biệt, SLNA đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu và chơi chắc chắn hơn. Đây là một chiến thuật hợp lý để đội bóng xứ Nghệ có được chiến thắng thứ 2 sau 3 vòng đấu.

Ở vòng đấu tiếp theo SLNA sẽ có chuyến làm khách của CLB Sài Gòn vào ngày 12/3.

Đức Anh