Erling Haaland và tình yêu đặc biệt với Leeds United

CTVX29/11/2025 04:31

Vòng 13 Ngoại hạng Anh đưa Erling Haaland chạm mặt Leeds United tại Etihad. Dù là mũi nhọn của Manchester City, anh gắn bó sâu sắc với CLB vùng Yorkshire, từ nơi chào đời đến giấc mơ tuổi trẻ.

Vòng 13 Ngoại hạng Anh đưa Erling Haaland trở lại một lát cắt riêng tư: đối đầu Leeds United tại Etihad vào thứ Bảy. Dù là trung phong của Manchester City, Haaland luôn giữ một sợi dây ràng buộc với Elland Road—từ nơi chào đời đến những giấc mơ tuổi trẻ.

Haaland bên cạnh bố và danh hiệu Ngoại hạng Anh.
Haaland bên cạnh bố và danh hiệu Ngoại hạng Anh.

Nơi khởi nguồn của một mối duyên

Mối liên hệ giữa Haaland và Leeds United bắt đầu từ ngày anh chào đời. Ngày 21/7/2000, đúng thời điểm Alfie Haaland hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 2,5 triệu bảng từ Leeds sang Manchester City, mẹ anh là Gry Marita Braut trở dạ tại Leeds. Dù Alfie rời Elland Road, gia đình vẫn tiếp tục sinh sống ở thành phố này.

Di sản Leeds của Alfie càng được nhắc nhớ sau sự cố nổi tiếng với Roy Keane trong trận derby giữa Leeds và Manchester United năm 1997, khi Keane dính chấn thương dây chằng chéo. Sau này Keane trả đũa, nhưng vị trí của Alfie trong lịch sử Leeds đã được khẳng định.

Trong bối cảnh ấy, Haaland lớn lên như một CĐV Leeds thực thụ. Thần tượng thời thơ ấu của anh là tiền vệ người Na Uy Erik Bakke. Cậu bé Erling có chiếc áo đấu replica in tên Bakke và dán áp phích Leeds kín tường phòng ngủ—những dấu vết đầu tiên của một tình yêu bóng đá bền chặt.

Câu chuyện quốc tịch và căn cước

Sinh ra ở Leeds và có quyền nhập tịch Anh, nhưng hành trình thi đấu quốc tế của Haaland gắn với Na Uy. Năm 2003, gia đình chuyển về Na Uy, tới Bryne. Trước sinh nhật tuổi 21, Haaland đã có gần 20 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Na Uy—con số sớm định hình bản sắc của anh.

Haaland từng nói: “Bạn không bao giờ biết được mọi chuyện sẽ ra sao nếu cha tôi chơi bóng ở Anh lâu hơn. Có lẽ tôi sẽ là người Anh, tôi không biết. Nhưng tôi là người Na Uy và tự hào về điều đó.” Dù thế, anh chưa bao giờ quên cội nguồn Yorkshire: những lần trở lại Elland Road, khi là đối thủ, khi chỉ đơn giản là một khán giả.

Haaland đang đạt đỉnh cao phong độ.
Haaland đang đạt đỉnh cao phong độ.

Giấc mơ cùng Leeds United

Tình yêu của Haaland với Leeds chưa từng chỉ là động tác xã giao. Năm 2019, khi còn thuộc RB Salzburg, anh công khai khát vọng: “Tôi muốn trở nên tốt nhất có thể. Giấc mơ là giành chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng với Leeds.” Đó là một lời thề tuổi trẻ, thẳng thắn và da diết.

Giấc mơ ấy, đến hiện tại, vẫn là giấc mơ. Nhưng với người hâm mộ ở Elland Road, hy vọng chưa bao giờ tắt: một ngày nào đó, chiếc áo Leeds sẽ lại có cái tên “Haaland” trên lưng. Còn lúc này, khi tiếng còi khai cuộc sắp vang lên, Haaland phải gác lại cảm xúc Yorkshire để toàn tâm cho Manchester City—một lựa chọn chuyên nghiệp, nhưng không xóa nhòa cội nguồn.

Ý nghĩa của cuộc tái ngộ tại Etihad

Cuộc chạm trán ở Etihad không chỉ là 90 phút của vòng 13, mà còn là một đường nối giữa quá khứ và hiện tại: đứa trẻ sinh ra ở Leeds, lớn lên cùng Erik Bakke, giờ là trung phong của Manchester City. Dưới lớp áo đấu xanh là câu chuyện về căn cước và lòng trung thành—với gia đình, với Na Uy, và với ký ức Elland Road.

Haaland sẽ thi đấu vì City. Nhưng với Leeds, dù ở bên kia chiến tuyến, anh vẫn là một phần của câu chuyện họ kể cho nhau—về ngày một cậu bé treo áp phích Leeds trong phòng ngủ, và mơ một ngày chinh phục Ngoại hạng Anh cho đội bóng ấy.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Erling Haaland và tình yêu đặc biệt với Leeds United
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO