Thơm ngát những mùa Sen!

May 17, 2012 23:43

(Baonghean.vn) - Mỗi độ Tháng Năm về, trong tâm tưởng của mỗi người con đất Việt dù ở nơi đâu cũng hướng về Kim Liên – quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ - người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Như một lời hẹn ước, vào dịp sinh nhật Bác, Lễ hội Làng Sen lại được tổ chức để mọi người có sự cảm nhận rõ nét hơn những mùa sen mãi ngát hương trên quê hương Bác.

(Baonghean.vn) - Mỗi độ Tháng Năm về, trong tâm tưởng của mỗi người con đất Việt dù ở nơi đâu cũng hướng về Kim Liên – quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ - người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Như một lời hẹn ước, vào dịp sinh nhật Bác, Lễ hội Làng Sen lại được tổ chức để mọi người có sự cảm nhận rõ nét hơn những mùa sen mãi ngát hương trên quê hương Bác.

Bien que la fête du village de Sen n'ait eu lieu que le soir du 17 mai, dès le petit matin, Kim Lien était animée par les couleurs culturelles de la fête ; dans chaque hameau, l'excitation était palpable. Dans les hameaux de Ngoc Dinh, Mau Tai, Van Hoi et Dai Dong, tambours et drapeaux colorés résonnaient ; la maison de la culture communale résonnait des acclamations des matchs de volley-ball passionnants opposant 16 équipes fortes venues de tous les districts et villes de la province pour se joindre à la fête ; au stade, le camp de jeunes était également installé à la hâte ; des expositions de photos sur la vie, la carrière et l'idéologie de l'Oncle Ho ont attiré un large public.





Programme culturel de la cérémonie d'anniversaire



Le programme artistique a recréé l'image du jeune Nguyen Tat Thanh, parti à la recherche d'un moyen de sauver le pays. Photo : Sy Minh

À Hoang Tru, Lang Sen, des gens de tout le pays se sont rassemblés pour rendre hommage. M. Nguyen Dang Thuong, 62 ans cette année, habitant de Cao Bang, la « seconde patrie » de l'Oncle Ho, était très heureux de rendre visite à Kim Lien pour la première fois lors du festival de Lang Sen. M. Thuong a été ému de constater que cette année, il ne s'agissait que d'un festival provincial, mais qu'il était organisé avec solennité et sérieux, témoignant d'une infinie gratitude envers lui. M. Thuong a déclaré : « Je suis fier pour mon pays et pour mon peuple d'avoir l'Oncle Ho, un exemple véritablement brillant à suivre pour toute la nation. Et si nous voulons que l'Oncle Ho vive éternellement dans notre carrière, il n'y a pas d'autre moyen que d'imprégner le Parti et le peuple tout entier de la pensée et de la moralité de l'Oncle Ho, déterminés à suivre la voie qu'il a choisie. Nous devons toujours vivre avec diligence, économie, honnêteté et droiture ; Peu importe où nous sommes, ce que nous faisons, nous ne devons pas oublier que nous sommes vietnamiens, descendants du bien-aimé Oncle Ho.

Quant à Mme Tran Thu Thuy, ancienne enseignante de la province de Thai Nguyen, ses mains caressaient sans cesse les souvenirs comme si elle cherchait quelque part la chaleur de l'Oncle Ho. Mme Thuy confiait : « Je suis très touchée par le mode de vie simple de l'Oncle Ho. En écoutant les nombreuses anecdotes sur sa vie et sa carrière, en voyant les souvenirs dans sa maison, tout le monde était ému aux larmes. Je participerai pleinement à ce festival, non seulement à la soirée d'ouverture, mais aussi aux programmes suivants. »



Pèlerinage à Lang Sen, la ville natale de l'oncle Ho



Procession solennelle de la photo de l'Oncle Ho



Offrande respectueuse de fleurs et d'encens en sa mémoire. Photo : SM

M. A Du, fils de l'ethnie Ba Na de la province de Kon Tum, a rendu visite à Hoang Tru aujourd'hui et a confié : « Bien qu'il n'ait jamais eu l'occasion d'accueillir Oncle Ho, pour les ethnies des Hauts Plateaux du Centre, Oncle Ho, Bok Ho et Giang Ho sont toujours des images proches et chères. Il est la lumière, la foi, la force. Ce sentiment est comme le son des gongs et des cymbales se réjouissant de la victoire et célébrant une récolte abondante qui résonne à jamais dans la majestueuse nature sauvage. Chaque soir, à la lueur vacillante du feu sous le toit de la Maison Rong et de la Maison Longue, les ethnies des Hauts Plateaux du Centre se racontent souvent des histoires touchantes sur Oncle Ho. »

Lễ hội Làng Sen năm nay có khoảng 500 diễn viên chuyên và không chuyên về từ 20 huyện thành thị và các trung tâm, đoàn nghệ thuật trong tỉnh tham gia biểu diễn các chương trình văn hoá, văn nghệ đặc sắc. Lễ hội còn có sự tham gia của hàng trăm vận động viên đua tài trong các giải đấu thể thao. Ông Vi Sắt Son- Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Tương Dương đã rất nhiều lần về tham dự lễ hội tâm sự: Mỗi lần về tham dự lễ hội hay về dâng hương, tham quan tại Khu di tích Kim Liên, tôi càng thấm sâu những gì đã được nghe, được học tập về tấm gương sáng ngời của Bác… Về Lễ hội lần này, Đoàn Tương Dương đã chuẩn bị nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợ Đảng, Bác Hồ, que hương đất nước. Tương Dương quyết tâm học tập và làm theo lời Người, góp phần đưa huyện nhà thoát nghèo, phát triển đi lên.

8 giờ tối, đông đảo người dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và đông đảo du khách đã tập trung về sân vận động Làng Sen – nơi diễn ra lễ khai hội Làng Sen 2012. Chính tại sân vận động này, trong 2 lần Bác về thăm quê đã nói chuyện cùng bà con quê nhà. Bà con Kim Liên vẫn còn nhớ như in lời Người năm ấy: Trong lần đầu tiên về thăm quê năm 1957, Bác mở đầu buổi nói chuyện với bà con bằng 2 câu thơ như được rút từ ruột gan: "Quê hương nghĩa trọng tình cao/ Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình...". Bác còn dặn: "Cán bộ và nhân dân Kim Liên làm tốt, Kim Liên xây dựng được xã kiểu mẫu, Bác sẽ về thăm lần nữa...".

Lần thứ hai Bác về thăm quê năm 1961, Bác mong mọi người có trách nhiệm làm cho dân giàu, nước mạnh, nâng cao tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Kết thúc buổi nói chuyện, Bác bắt nhịp bài ca "Kết đoàn" cho mọi người cùng hát…Vinh dự là một trong những học sinh tiêu biểu của huyện được rước ảnh Bác từ nhà tưởng niệm ra sân vận động, em Đinh Văn Hậu, học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở Kim Liên cho hay: Được nghe nhiều câu chuyện về Bác, em thấy Bác như là người ông của mình. Em sẽ cố gắng làm tốt những điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng, là phải cố gắng học cho giỏi, phải biết giúp đỡ bạn bè và sống chan hòa với mọi người.



Các đoàn đến từ các huyện, thành thị trong tỉnh tham gia Lễ hội Làng Sen 2012

Kim Liên những ngày này mơn man nắng, thơm ngát mùa sen - hồn hậu, nồng ấm như bao miền quê khác. Vẫn còn đây những lũy tre xanh bình dị, nếp nhà nhuốm màu thời gian, cánh đồng bắt đầu vụ gặt, đàn trâu đằm giữa ao chuôm. Có một Kim Liên hôm nay đang đồng hành phát triển cùng nhiều địa phương khác trong cả nước giữa những mùa sen bất tận.

Gặp gỡ trong đêm hội Làng Sen, ông Thái Văn Nông, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn tâm sự: Trước lúc đi xa Bác mong muốn Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An phải là xã, là huyện, là tỉnh khá nhất. Ghi nhớ và thực hiện nguyện ước của Người, trong những năm qua Đảng bộ và nhân dân Nghệ An nói chung, huyện Nam Đàn và xã Kim Liên nói riêng đã đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực.

Sau hơn 1 năm thực hiện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, 23/23 xã trong huyện đã hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới và được phê duyệt. Với 136 tỷ đồng đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới( trong đó nhân dân đóng góp 30 tỷ đồng), đường giao thông, công trình thủy lợi, trụ sở làm việc, trường học, trạm xá và các công trình phúc lợi khác của xã đã và đang được triển khai xây dựng, sẽ làm thay đổi mạnh mẽ quê hương Bác, xứng đáng là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, thỏa lòng mong mỏi của Bác kính yêu đối với quê nhà.


Tran Hai-Thanh Chung