Près de 90 ans, il continue d'escroquer de nombreuses personnes avec des astuces de candidature à un emploi

Xuân Mai August 30, 2018 15:17

Alors que les gens de cet âge sont vieux et faibles, M. Dien conduit toujours seul une moto, voyageant partout pour rencontrer des gens en quête d'emploi pour commettre des fraudes et des appropriations de biens.

Au 27 août, M. Nguyen Xuan Dien (88 ans, résidant dans la commune de Vinh Lai, district de Lam Thao, province de Phu Tho) et Phung Thi Huong (40 ans, résidant dans la zone 6, Hoa Phong, quartier de Minh Nong, ville de Viet Tri, province de Phu Tho) ont mené à bien près de dix affaires de fraude.

Concernant l'affaire ci-dessus, l'Agence de police d'enquête de la police du district de Lam Thao (Phu Tho) a émis une décision de poursuivre l'affaire pénale ; mettant en œuvre la décision de poursuivre les accusés contre M. Nguyen Xuan Dien et Phung Thi Huong pour acte de fraude et d'appropriation de biens.

Dans cette affaire, M. Dien a rencontré de nombreuses victimes, les a présentées comme des demandeurs d'emploi potentiels et a reçu de l'argent et leurs dossiers familiaux. Parmi elles figurait Mme Bui Thi H (résidant dans la commune de Son Vi, Lam Thao).

Sujet Nguyen Xuan Dien.

Selon Mme H, il y a environ trois ans, M. Dien est venu la voir et lui a proposé des emplois pour ses deux enfants : Trieu Thi T (31 ans) au site historique du temple Hung et Trieu Van D (29 ans) à la société Viet Tri City Urban. Mme H ne se souvient pas de la date, mais vers juin 2015, elle a remis à M. Dien 50 millions de VND et un dossier de candidature.

Prenons l'exemple de Mme Le Thi Th (résidant dans la zone 5, à Thuy Van, dans la ville de Viet Tri). Après avoir fait sa connaissance, M. Dien l'a rencontrée et présentée comme une candidate potentielle. Fidèle à sa recommandation, Mme Th a discuté avec M. Cao Xuan D (résidant à Viet Tri), qui souhaitait alors postuler pour sa fille Cao Thi Ng (27 ans) comme membre du personnel d'une école du district de Phu Ninh et pour Mme Cao Thi H comme professeure d'éducation physique dans le district de Phu Ninh (Phu Tho).

Après avoir reçu 100 millions de VND de M. D et Mme H, ils ont donné 90 millions de VND à M. Dien pour postuler à un emploi, mais il n'a pas pu le faire. Cependant, pour diverses raisons, aucun des deux ne s'est rendu au poste de police pour signaler l'incident.

On sait que vers la fin de l'année 2014, M. Dien a rencontré par hasard Phung Thi Huong, alors employée des chemins de fer de la ville de Viet Tri. Consciente qu'elle ne trouverait d'emploi pour personne, elle a néanmoins tenté de tromper les plus crédules en se faisant passer pour une personne ayant des relations privilégiées et capable de trouver des emplois dans de nombreux endroits.

En partie parce qu'il voulait gagner de l'argent en recevant des candidatures, et en partie parce qu'il avait confiance en Huong, M. Dien a coopéré avec ce sujet. La première victime de M. Dien était M. Nguyen Huu L (résidant dans le quartier de Thanh Mieu, ville de Viet Tri).

Ông Diễn quen biết anh L trong một lần dự hội thảo về cây thuốc nam tại xã Cao Xá, huyện Lâm Thao. Khoảng tháng 11/2016, ông Diễn nói với L rằng có mối xin việc, có thể xin việc làm vào nhiều chỗ khác nhau.

L đem câu chuyện trên nói lại với anh Nguyễn Anh D (trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ). Anh D khi đó đang muốn xin việc cho 2 người em cùng chơi là Ngô Thị H (trú tại Hạ Hòa) và Nguyễn Thị H (ở tại TP Việt Trì) nên đã gặp ông Diễn...

Sau khi thống nhất, ông Diễn gặp Hương, Hương đồng ý xin cho một trường hợp vào làm hợp đồng ở Bệnh viện Công an tỉnh Phú Thọ, với giá khoảng 140 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Diễn lại tự ý nhận lời sẽ xin việc được cho cả 2 người em của anh D, trong đó xin cho Ngô Thị H vào làm hợp đồng tại Bệnh viện Công an tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Thị H vào biên chế ở trường học tại TP Việt Trì và ra giá là 140 triệu đồng/người.

Khoảng 2 ngày sau, anh D đến nhà ông L đưa 2 bộ hồ sơ của hai người có nhu cầu xin việc cùng số tiền là 50 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, ông Diễn đã ký tên vào giấy biên nhận và cam kết đến tháng 12/2016 sẽ được đi làm tại Bệnh viện Công an tỉnh Phú Thọ.

Sau khi nhận của anh D tiền, L đều đem chuyển cho ông Diễn... Tổng số tiền ông L đưa cho ông Diễn là 260 triệu đồng. Thế nhưng, ông Diễn chỉ đưa cho Hương 50 triệu đồng để xin việc cho Ngô Thị H.

Sau một thời gian hứa hẹn nhưng ông Diễn không xin được việc, L đã yêu cầu ông Diễn viết giấy nợ và khất nợ nhiều lần số tiền trên. Đến ngày 31/3/2017, ông Diễn đã viết một giấy bán đất thổ cư, nội dung là không có khả năng trả nợ nên bán 450m2 đất thổ cư cho L. Song vào thời điểm đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên vợ ông Diễn (đã chết) nên ông này hứa có trách nhiệm làm giấy tờ, thủ tục liên quan. Nhưng sau đó, mới trả được 9 triệu đồng...

Từ lời khai của Diễn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Thao đã làm rõ hành vi phạm tội của Hương. Quá trình điều tra làm rõ, với thủ đoạn như trên, Hương và Diễn còn thực hiện một số vụ án khác. Khoảng tháng 10/2015, bà Hà Thị Thúy L (trú tại thị xã Phú Thọ) đã nhờ ông Diễn xin cho con trai vào biên chế tại trường mầm non thuộc thị xã Phú Thọ.

Để đánh lừa người bị hại, Diễn và Hương đã giới thiệu có khả năng xin được việc ở nhiều chỗ. Bà L đã đưa 50 trong tổng số 100 triệu đồng cho ông Diễn để xin việc cho con nhưng đến nay, các đối tượng vẫn không thực hiện được. Không dừng lại ở đó, vì tin tưởng ông Diễn, bà L còn giới thiệu cho Mai Văn H (ở thị xã Phú Thọ) gặp gỡ đối tượng này để nhờ xin vào biên chế và dạy thể dục tại TP Việt Trì.

Ông Diễn đã nhận 50 triệu đồng của người bị hại nhưng sau đó chi tiêu hết. Ông Diễn đã nhận tổng cộng 510 triệu đồng, trong đó mục đích chiếm đoạt 110 triệu đồng. Hương đã viết giấy biên nhận số tiền 170 triệu đồng để xin việc... Hiện vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xuân Mai