Pháp luật

Gã ngoại quốc vận chuyển ba lô chứa đầy ma túy thoát án tử nhờ luật mới

Trần Vũ 04/08/2025 14:10

Tình cờ gặp lại ông chủ cũ và được người này thuê vận chuyển ma túy, gã đàn ông 35 tuổi đã gật đầu đồng ý với giấc mộng đổi đời. Thế nhưng, chuyến “hàng” đưa 14 kg ma túy sang Việt Nam giao cho khách đã không thành khi gã bị bắt. Dù khối lượng ma túy trong vụ án đặc biệt lớn nhưng vì được tòa áp dụng Luật hình sự sửa đổi nên bị cáo ngoại quốc thoát án tử.

Tham vọng đổi đời

Khán phòng xử án của TAND tỉnh Nghệ An rộng lớn những ngày diễn ra phiên xét xử bị cáo Xay Xayyasone (35 tuổi), trú tỉnh Bôlykhămxay (Lào) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, không có ai đến dự. Thông qua người phiên dịch, bị cáo ngoại quốc cho biết, bố mẹ đều đã mất, vợ chồng thì ly hôn nên suốt thời gian qua ít được người thân thăm gặp. Quá trình bị tạm giam, bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật Việt Nam nên rất hối hận.

Xay là thanh niên khỏe mạnh, từng đi làm thuê nhiều nghề để kiếm sống. Khoảng năm 2007, Xay từng làm thuê cho người đàn ông tự giới thiệu tên Bố Hạt ở Viêng Chăn (khoảng 50 tuổi, người Lào, biết tiếng Việt).

ga ngoai quoc 2
Bị cáo Xay Xayyasone khai nhận hành vi vận chuyển ma túy thuê. Ảnh: Trần Vũ

Khoảng tháng 4/2024, trong một lần đi chợ, Xay tình cờ gặp lại ông chủ cũ. Bố Hạt đã xin số điện thoại Xay để hỏi thăm, sau đó rủ sang Việt Nam chơi. Khi đến thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Bố Hạt mua chiếc xe máy cũ rồi nói với Xay “khi nào sang Việt Nam thì lấy mà dùng”.

Ngày 5/6, Bố Hạt gọi điện cho Xay thuê vận chuyển ma túy sang Việt Nam giao cho khách, khối lượng khoảng 10 kg, hứa trả công 66 triệu kíp Lào. Trước lời đề nghị trên, Xay đồng ý.

Hai ngày sau, Bố Hạt lái ô tô chở Xay đến khu vực Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) để Xay một mình nhập cảnh. Sau khi nhập cảnh thành công, Xay đi đến quán tạp hóa lấy xe máy mà Bố Hạt đã mua trước đó để đi về thị trấn Phố Châu.

Tối 9/6, theo chỉ đạo của Bố Hạt, Xay đi xe máy ngược lên Cửa khẩu Cầu Treo thì thấy một nhành cây tươi nằm ven đường. Biết đó là địa điểm được đánh dấu nên Xay dừng lại, đợi nhận ma túy.

Lát sau, 1 người đàn ông đi từ trong rừng ra đưa cho Xay ba lô chứa hơn 14 kg ma túy. Xay đã chở số ma túy trên đến cột mốc H7-741 trên đường mòn Hồ Chí Minh rồi giấu vào bụi cây.

Sau thời gian chờ đợi nhưng khách không đến lấy ma túy, Xay trở về Lào, còn “hàng” vẫn giấu ở chỗ cũ. Sáng 12/7, Xay sang lại Việt Nam kiểm tra xem có còn ma túy nữa không; nếu còn thì đưa đến khu vực gần biên giới để Bố Hạt cho người đến lấy về.

Khi đến nơi, thấy ba lô ma túy vẫn còn nên Xay bỏ lên xe máy để chở về gần biên giới. Tuy nhiên, khi đi đến xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (cũ), đối tượng này bị lực lượng chức năng Nghệ An bắt giữ người cùng tang vật. Với hành vi phạm tội như trên, Xay bị truy tố và đưa ra xét xử về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Thoát án tử vì được áp dụng luật mới

Trước bục khai báo, thông qua người phiên dịch, bị cáo thừa nhận hành vi vận chuyển ma túy thuê. Bị cáo khai do hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đã mất, không có công việc ổn định nên khi được ông chủ cũ là Bố Hạt thuê vận chuyển ma túy đã đồng ý.

ga ngoai quoc1
Bị cáo thoát án tử vì được áp dụng quy định có lợi trong luật mới. Ảnh: Trần Vũ

Trong lần vận chuyển này, bị cáo được Bố Hạt hứa trả công 66 triệu kíp Lào nhưng mới đưa trước 5 triệu kíp làm lộ phí. “Bị cáo nghĩ sẽ đi làm một chuyến kiếm ít tiền lấy vốn làm ăn, nhưng không ngờ….”, bị cáo bỏ dở câu nói.

Bị cáo đưa ra lý do là người ngoại quốc, nhận thức pháp luật hạn chế, không biết rõ những quy định của pháp luật Việt Nam nên đã vận chuyển ma túy thuê cho người ta. Đến khi bị bắt, được cán bộ phân tích, bị cáo đã nhận thức hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật. “Bị cáo là người ngoại quốc, hoàn cảnh khó khăn, xin tòa cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam để sớm trở về nước”, bị cáo trình bày trước tòa.

Thực hành quyền tranh tụng tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Nghệ An nêu quan điểm, hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đã vận chuyển một khối lượng lớn ma túy, nếu áp dụng luật cũ sẽ phải nhận mức án cao nhất. Tuy nhiên, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự mới, quy định người phạm tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy", là bỏ án tử hình nên Viện Kiểm sát đề nghị mức án chung thân cho bị cáo. Đây là một bước đi phù hợp với tinh thần nhân đạo của pháp luật Việt Nam, đồng thời, thể hiện sự chủ động hội nhập với xu hướng tiến bộ của pháp luật quốc tế.

Sau khi người phiên dịch thuật bản luận tội của đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo cúi đầu thể hiện sự vui mừng, biết ơn. Bị cáo hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt để có cơ hội làm lại cuộc đời.

HĐXX nhận định, đây là vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo đã vận chuyển ma túy với khối lượng lớn từ Lào sang Việt Nam nên cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự có hiệu lực từ ngày 1/7, việc áp dụng hình phạt tù chung thân thay vì tử hình còn mở ra cơ hội sửa sai và bảo vệ nguyên tắc công lý, nếu trong tương lai có căn cứ mới cho thấy sai sót trong điều tra hay xét xử. Bỏ án tử hình không phải là khoan dung với tội phạm, mà là lựa chọn pháp lý phù hợp hơn với quyền con người và cam kết cải cách tư pháp. Do đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Xay Xayyasone tù chung thân về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Đối với người thuê bị cáo vận chuyển ma túy, do bị cáo không biết rõ nhân thân Bố Hạt nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ để xử lý.

Thoát án tử hình, bị cáo chắp tay cảm ơn HĐXX rồi lặng lẽ theo cán bộ về trại giam. Trước khi về, bị cáo ngoái đầu lại nhờ người phiên dịch báo tin về cho người thân ở quê nhà…

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Gã ngoại quốc vận chuyển ba lô chứa đầy ma túy thoát án tử nhờ luật mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO