Gặp gỡ 2 nữ sinh đặc biệt ở kỳ thi vào trường chuyên Phan Bội Châu
Ngoài Tiếng Anh, năm 2026, lần đầu tiên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đưa thêm một ngoại ngữ khác để thi tuyển đầu vào, đó là tiếng Hàn. Điều đặc biệt 2 nữ sinh cao điểm nhất ở môn Tiếng Nga và Tiếng Hàn đều đến từ trường THCS Trường Thi.
Yêu văn học và yêu tiếng Nga
Với 16 điểm chuyên môn Tiếng Nga và tổng điểm nền 27,25, Trần Ngọc Minh Phương - lớp 9A1, Trường THCS Trường Thi là thủ khoa môn chuyên và nằm trong tốp 3 học sinh có điểm đầu vào cao nhất của lớp chuyên Nga năm nay.
Đạt kết quả rất cao nhưng thật bất ngờ bởi trước khi trở thành thủ khoa môn Tiếng Nga, Minh Phương là một học sinh giỏi Văn và từng đạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ văn năm lớp 9. Tình yêu với môn Văn cũng là chiếc cầu kết nối để em đến với tiếng Nga. "Cuối năm lớp 7, em tình cờ bắt gặp cuốn sách Bóng hồng vàng và Bình minh mưa của nhà văn K. Paustovsky tại một hiệu sách. Do ấn tượng với bìa sách nên em đã mua về đọc và càng đọc em càng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của con người và đất nước Nga", Minh Phương kể lại.
.jpg)
Từ cuốn sách đầu tiên ấy, Minh Phương tiếp tục tìm đọc nhiều tác phẩm văn học Nga nổi tiếng như "Thép đã tôi thế đấy", "Chiến tranh và hòa bình". Qua từng trang sách, Phương thêm cảm phục một dân tộc giàu lòng tự tôn, có lịch sử hào hùng và ý chí kiên cường.
Đến với văn học Nga, ban đầu Phương chỉ nghĩ đơn giản có thêm dữ liệu làm dẫn chứng cho các bài văn trên lớp. Thế nhưng, càng đọc, em càng bị cuốn hút bởi những giá trị văn hóa và chiều sâu của tâm hồn Nga. Từ niềm yêu thích ấy, Phương quyết tâm học tiếng Nga để hiểu hơn về đất nước tươi đẹp này.
Hành trình chinh phục tiếng Nga của Minh Phương bắt đầu bằng việc tự học qua các video trên mạng từ mùa Hè năm lớp 7. Nhận thấy niềm đam mê đặc biệt của con gái, mẹ Phương đã tìm đến một giáo viên từng dạy tiếng Nga đã về hưu để gửi gắm em theo học. Điều đặc biệt là trong suốt quá trình học tập, lớp học của cô chỉ có duy nhất một học sinh là Minh Phương. Ngày Phương đến gặp cô lần đầu, em còn nhớ cô rất bất ngờ bởi không nghĩ sau một thời gian dài, dường như tiếng Nga bị lãng quên nhưng vẫn có một học sinh chỉ mới 13 tuổi hứng thú với tiếng Nga.
.jpg)
Dù kiên trì với lựa chọn riêng của mình nhưng Phương nói rằng, em không thấy mình khác biệt. Không có bạn học cùng, em lấy niềm vui khám phá kiến thức mới làm động lực để tiếp tục theo đuổi: "Tiếng Nga vốn được xem là một trong những ngôn ngữ khó với hệ thống ngữ pháp và các cách biến đổi từ khá phức tạp. Để vượt qua những trở ngại đó, em học kỹ kiến thức cô dạy. Ngoài ra, em thường nghe các bài hội thoại, luyện viết bảng chữ cái thật thành thạo và tận dụng tối đa thời gian rảnh để làm bài tập, luyện đề", Phương cho biết.
Gắn bó với tiếng Nga nhưng suốt gần 2 năm đầu tiên, Phương chỉ học bằng niềm đam mê. Mục tiêu chính của em lúc bấy giờ là thi đậu NV1 và luyện thi thêm môn Ngữ văn để vào trường chuyên.
Việc học của em chỉ bắt đầu thực sự tăng tốc khi cuối học kỳ I năm lớp 9, Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép thi tuyển đầu vào các lớp chuyên Ngữ theo đúng môn chuyên, thay vì chỉ tiếng Anh như trước đây. Vốn có nền tảng 2 năm chuẩn bị, Phương không ngần ngại khi quyết định chuyển sang chuyên Nga và đạt được điểm thi 16 điểm, cao nhất trong số 13 học sinh dự thi bằng tiếng Nga. Ở các môn còn lại, với thành tích 4 năm liên tục là học sinh xuất sắc, Phương cũng đã về đích thành công với 8 điểm môn Toán, 9,5 điểm môn Ngữ văn và 9,75 điểm môn Ngoại ngữ.
Chọn tiếng Nga để theo đuổi, Phương cũng chia sẻ mục tiêu trước mắt là sẽ lọt vào đội tuyển tham gia Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Nga. Xa hơn, em sẽ tiếp truyền thống gia đình và dự định sẽ sử dụng tiếng Nga để xét tuyển vào Học viện Khoa học Quân sự. "Hành trình hơn 2 năm theo đuổi tiếng Nga đã giúp em học được cách tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình trên con đường thực hiện ước mơ", Minh Phương nói thêm.
Bước “rẽ ngang” của nữ sinh yêu tiếng Hàn
Nếu như Trần Ngọc Minh Phương có 3 năm chuẩn bị cho Kỳ thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu thì Phạm Thùy Chi (lớp 9A2) chỉ có vỏn vẹn hơn 4 tháng để ôn thi môn Tiếng Hàn. Điều thú vị là tại mùa thi năm nay, dù có 181 em đăng ký thi vào lớp chuyên Tiếng Hàn nhưng chỉ có Thuỳ Chi dự thi bằng tiếng bản địa: Hôm đi thi, chỉ một mình em một phòng thi với 3 giám thị nên cảm giác ban đầu khá ngợp. Nhưng sau đó, em đã bình tĩnh lại, cố gắng làm bài tốt để không đánh mất cơ hội - Thùy Chi kể thêm.
.jpg)
Trước khi đến với môn Tiếng Hàn, Chi đã dành gần 4 năm để tập trung ôn thi vào lớp chuyên Anh. Bước ngoặt đến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khi nhà trường chính thức thông báo tuyển sinh lớp 10 và cho phép thí sinh đăng ký dự thi theo đúng môn chuyên. Sau nhiều cân nhắc, Chi quyết định chuyển hướng sang môn thi hoàn toàn mới đối với mình.
Trước khi bắt đầu ôn luyện nghiêm túc, vốn tiếng Hàn của Thùy Chi chủ yếu được tích lũy thông qua việc xem phim, nghe nhạc và tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc. Thời điểm bắt đầu học chuyên sâu một ngoại ngữ mới khi kỳ thi chỉ còn cách vài tháng là thử thách không nhỏ. Để bù đắp khoảng thời gian chuẩn bị ngắn ngủi, Thùy Chi xây dựng cho mình kế hoạch học tập chặt chẽ và duy trì kỷ luật học tập nghiêm ngặt mỗi ngày. Theo Chi, ngoài việc nắm chắc kiến thức ngữ pháp, em đặc biệt chú trọng tích lũy vốn từ vựng. Mỗi ngày, nữ sinh đặt mục tiêu học thuộc ít nhất 54 từ mới và kiên trì duy trì trong suốt quá trình ôn thi.
.jpg)
Khó khăn lớn nhất trong giai đoạn này là nguồn tài liệu tham khảo còn khá hạn chế. Trên mạng gần như không có nhiều đề thi chuyên tiếng Hàn, ngoài một số đề của các trường chuyên tại Hà Nội. Trong khi đó, giáo viên chính dạy cho Chi cũng chỉ có kinh nghiệm dạy tiếng cho học viên đi xuất khẩu lao động.
Để khắc phục điều đó, Chi chủ động tìm kiếm và luyện tập các đề thi TOPIK của những năm trước nhằm mở rộng kiến thức, đồng thời làm quen với các dạng câu hỏi và cấu trúc thường gặp. Thời gian ôn thi, Chi cũng không cho phép mình "học lệch" hay bỏ bê các môn văn hóa. Thay vào đó, em chọn cách tích cực nghe bài giảng và hiểu bài ngay tại lớp. Thậm chí, năm lớp 9, Chi vẫn dành thời gian ôn thi học sinh giỏi tỉnh và đạt giải Khuyến khích môn Giáo dục công dân. Ở kỳ thi vào lớp 10, Chi đạt hơn 26 điểm.
.jpg)
Đồng hành cùng Thùy Chi trong quá trình chinh phục kỳ thi là sự động viên và tin tưởng từ gia đình. Chị Hoàng Thị Lan Anh, mẹ của Chi cho biết từ nhỏ con gái đã rất chăm chỉ, có ý thức tự học và chưa bao giờ để bố mẹ phải nhắc nhở chuyện học hành.
Vì vậy, dù không tránh khỏi những lo lắng khi con quyết định chuyển hướng sang một môn thi mới trong thời gian ngắn, nhưng gia đình vẫn lựa chọn tôn trọng và ủng hộ quyết định của con. Bản thân Thuỳ Chi, dù kết quả điểm chuyên chỉ đạt 10 điểm, chưa cao như kỳ vọng nhưng em vẫn thấy những trải nghiệm đã qua thực sự quý giá: Em cảm thấy may mắn mình đã không bỏ cuộc. Nếu có đam mê, sự quyết tâm và phương pháp học tập phù hợp thì chúng ta vẫn làm được điều khác biệt và thành công - tân học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu nói thêm.
.jpg)
Theo cô giáo Bành Thị Thúy Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Trường Thi, việc hai học sinh của trường trở là thủ khoa môn tiếng Hàn và tiếng Nga không chỉ là niềm vui của riêng các em mà còn cho thấy học sinh hiện nay ngày càng mạnh dạn lựa chọn những lĩnh vực phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp của bản thân. Các em đều là những học sinh có kết quả học tập tốt, giàu nghị lực và rất kiên trì với mục tiêu đã đặt ra. Thành tích hôm nay là phần thưởng xứng đáng cho quá trình nỗ lực bền bỉ của các em cũng như sự đồng hành của gia đình và thầy cô.


