Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An thăm, động viên 2 cô giáo gặp nạn trên đường đi dạy về

(Baonghean.vn) -Người đứng đầu ngành Giáo dục Nghệ An trao quà hỗ trợ, động viên tinh thần 2 nữ giáo viên không may bị đất đá vùi lấp trên đường đi dạy về.

Sáng 30/9, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An dẫn đầu đoàn công tác của Sở có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương để động viên, thăm hỏi 2 giáo viên gặp tai nạn trên đường đi dạy về. Đi cùng đoàn còn có ông Lô Thanh Nhất - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương.

Tại phòng bệnh, sau khi nghe các bác sĩ trao đổi về tình hình sức khỏe các giáo viên, người đứng đầu Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã chia sẻ về những khó khăn, vất vả thậm chí là hiểm nguy mà những giáo viên đã gặp phải.

"Do đặc thù địa hình đi lại khó khăn nên các giáo viên vùng cao rất vất vả. Chúng tôi ghi nhận những đóng góp, hy sinh của các giáo viên trong sự nghiệp giáo dục", ông Thành nói, đồng thời động viên các giáo viên sớm ổn định sức khoẻ, tinh thần để tiếp tục công tác.

Sau khi trao quà hỗ trợ 2 giáo viên, ông Thái Văn Thành đề nghị nhà trường, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương quan tâm, tạo điều kiện để các cô nghỉ ngơi, điều trị.

bna_zzzz.jpg
Ông Thái Văn Thành trao quà động viên tinh thần các giáo viên gặp nạn. Ảnh: T.H

Theo các bác sĩ, 2 giáo viên được đưa vào cấp cứu trong tình trạng tinh thần hoảng loạn. Qua thăm khám, cô Lương Thị Thanh Thủy (45 tuổi), bị gãy xương sườn, còn cô Vọng Thị Thương (35 tuổi), chỉ bị xây xước, chấn thương phần mềm. 2 giáo viên dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Trước đó, chiều 29/9, sau khi tan trường, cô Thủy chở cô Thương bằng xe tay ga từ trường về nhà ở thị trấn Thạch Giám. Cùng đi với 2 cô, còn có 2 đồng nghiệp khác chạy ở phía sau. Khi rời trường khoảng 2km, đến địa phận Quốc lộ 7A (đoạn qua bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền), đất đá từ trên núi bất ngờ đổ sập xuống, kéo theo cả bụi mét. 2 nữ giáo viên cùng chiếc xe máy ngã nhào, bị đống đất đá và bụi mét cuốn xuống taluy âm, đè lên người. Phần dưới cơ thể của 2 cô bị đất đá vùi lấp, không thể xoay xở. Cô Thủy còn bị mắc kẹt dưới tấm hộ lan bên đường...

May mắn, lúc này có 2 đồng nghiệp đi phía sau đã kịp thời gọi điện cầu cứu. Sau gần 1 tiếng, hàng chục người phải dùng tới máy múc mới có thể giải cứu được 2 nữ giáo viên để đưa đi bệnh viện.

bna_ccc1.jpg
Đất đá cùng bụi cây sạt xuống chắn ngang Quốc lộ 7A khiến 2 giáo viên bị vùi lấp. Ảnh: T.H

Ông Thái Lương Thiện - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương cho biết, trước mùa mưa bão hàng năm, phòng có văn bản gửi các trường lưu ý, căn cứ vào tình hình thực tế của mưa lũ trên địa bàn để có thể quyết định cho học sinh nghỉ học hay tiếp tục đến trường, đảm bảo được an toàn, sức khỏe cho tất cả các học sinh và cán bộ giáo viên.

"Hiện nay còn 12 điểm trường trên địa bàn có nguy cơ sạt lở, gần khu vực khe suối có độ chảy xiết cao, không thể đi lại được đang tạm thời cho học sinh nghỉ học. Nước lũ rút dần nên trong tuần sau mọi hoạt động dạy và học trên địa bàn cũng sẽ quay trở lại bình thường" - ông Thiện nói./.

tin mới

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.