Xã hội

Giáo dân Cao Minh Hải làm ăn giỏi, giữ đạo vẹn đời

Thanh Phúc - Khánh Ly 21/12/2025 15:48

Giáo dân Cao Minh Hải, giáo xứ Thiên Tước, xã An Châu (Nghệ An) - người lính cụ Hồ năm xưa, nay là Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ, Chi hội trưởng Cựu chiến binh xóm 3 được nhắc đến như một người sống hiền hòa, trách nhiệm. Ông luôn gương mẫu trong làm ăn, việc đạo và việc đời, góp phần bền bỉ vun đắp khối đoàn kết lương – giáo nơi xóm đạo quê nhà.

Người lính trở về dựng nghiệp bằng nghề xây dựng

bna_hai7349332980089_d13a6156861d3ba0f54c4116c68d4d1d.jpg
Giáo dân Cao Minh Hải, dù đã gần tuổi 70 vẫn cần mẫn làm việc. Ảnh: T.P

Ít ai biết rằng, hành trình đời ông bắt đầu từ giảng đường đại học. Năm 1976, ông thi đỗ và trở thành sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Đang học năm thứ ba, năm 1979, hưởng ứng lời tổng động viên, chàng sinh viên trẻ gác lại ước mơ, khoác ba lô lên đường ra chiến trường. Sáu năm trong quân ngũ, từ thao trường đến những vùng gian khó, ông rèn luyện bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, hun đúc ý chí vượt khó, tinh thần kỷ luật và lòng yêu nước sâu sắc. Năm 1984, hoàn thành nhiệm vụ, ông trở lại giảng đường, tiếp tục con đường học tập còn dang dở và tốt nghiệp đại học.

Ra trường, với chuyên môn kiến trúc, xây dựng, ông được nhận vào làm việc tại nhiều công ty xây dựng, giao thông lớn ở Hà Nội. Sau một thời gian, ông trở về Nghệ An lập nghiệp. Lập gia đình với người vợ cùng quê, trong điều kiện hoàn cảnh gia đình neo người, cha mẹ già yếu, công việc công trình thường xuyên đi xa, ông quyết định xin ra khỏi biên chế, chuyển sang làm việc cho các doanh nghiệp, xưởng tư nhân để chủ động hơn cuộc sống. Chính quãng thời gian lăn lộn ấy giúp ông tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, mở rộng các mối quan hệ nghề nghiệp và từng bước tạo dựng nền tảng kinh tế.

bna_hai7349332939636_231ac027e962402e099d348a4871aa83.jpg
Ông kể về 6 năm trong quân ngũ, từ chàng sinh viên thư sinh đến người lính rắn rỏi, kiên cường. Ảnh: K.L

Khi đã gom góp được một số vốn, ông mạnh dạn thành lập Công ty TNHH tư vấn và giám sát xây dựng. Không chỉ làm ăn hiệu quả, doanh nghiệp của ông còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương. Hiện nay, ông tổ chức 18 tổ xây dựng hoạt động trên địa bàn, mỗi tổ từ 20–30 lao động, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hàng trăm lao động nông thôn. Không chỉ trực tiếp điều hành doanh nghiệp, ông Cao Minh Hải còn chú trọng xây dựng cách làm bài bản, bền vững trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Từ kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn với nghề xây dựng, ông xác định uy tín là yếu tố sống còn. Mỗi công trình, dù lớn hay nhỏ, đều được ông giám sát chặt chẽ về kỹ thuật, tiến độ và an toàn lao động. Chính sự cẩn trọng, trách nhiệm ấy giúp doanh nghiệp của ông tạo dựng được niềm tin với đối tác, chủ đầu tư và người dân trên địa bàn.

Trong quá trình tổ chức các tổ xây dựng, ông Hải đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo, kèm cặp tay nghề cho lao động trẻ, nhất là con em trong xóm, trong giáo xứ. Nhiều lao động từ chỗ làm việc thời vụ, tay nghề hạn chế, sau một thời gian theo các tổ xây dựng đã trở thành thợ chính, có thu nhập ổn định, đủ nuôi sống gia đình. Với ông Hải, phát triển kinh tế không chỉ để làm giàu cho gia đình mà còn là cách thiết thực để “sống đạo giữa đời”, chia sẻ cơ hội, lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Vun đắp khối đoàn kết lương – giáo

bna_hai7349332900555_f18e24d9b8ffc739dc9cfd55af5c1c45.jpg
Không khí chuẩn bị đón Noel ở xứ đạo Thiên Tước. Ảnh: T.P

Là một giáo dân, là uỷ viên MTTQ xã An Châu, ông Cao Minh Hải luôn xác định rõ phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”. Ông tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động giáo dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới văn minh. Ông là người gương mẫu đi đầu trong nhiều phong trào ở thôn xóm: Hiến đất mở đường, đóng góp xây dựng hạ tầng nông thôn mới, ủng hộ các quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, khuyến tài.

Không dừng lại ở những đóng góp chung, ông Hải còn lặng lẽ quan tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ngay trong xóm đạo. Gần nhà ông là gia đình em Cao Công Tôn Sáng – bố mất sớm, mẹ một mình bươn chải nuôi 5 anh em cùng ông bà nội già yếu. Thấu hiểu nỗi vất vả ấy, ông thường xuyên lui tới động viên, hướng dẫn, hỗ trợ; thỉnh thoảng tặng quà, khích lệ em chăm ngoan, học tập tiến bộ. Ông Cao Hồng Minh, ông nội của em Sáng, xúc động chia sẻ rằng trong lúc gia đình gặp nhiều khó khăn, sự quan tâm, đùm bọc của bà con lối xóm, đặc biệt là ông Hải, đã tiếp thêm nghị lực để cả nhà vươn lên trong cuộc sống.

bna_hai7349332778218_e0a3dba49971c251f35b850fee8d18e0.jpg
Ông Hải cùng cán bộ Biên phòng thăm, động viên gia đình em Cao Công Tôn Sang. Ảnh: K.L

Là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh xóm 3, ông Hải luôn tâm niệm phải giữ gìn và phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ trong thời bình. Ông tích cực vận động hội viên nêu gương sáng trong lao động, sản xuất, chấp hành pháp luật; trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng khu dân cư văn hóa, đoàn kết, văn minh. Những buổi sinh hoạt chi hội không chỉ là nơi ôn lại truyền thống mà còn là dịp để các cựu chiến binh chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế, giáo dục con cháu, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở.

Trên cương vị là thành viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, ông Cao Minh Hải thể hiện rõ vai trò của một giáo dân tiêu biểu, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông thường xuyên phối hợp với các tổ chức, lực lượng chức năng, trong đó có Đồn Biên phòng trên địa bàn, hỗ trợ bà con từ công tác tư tưởng đến hướng dẫn phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Những buổi tuyên truyền, vận động được ông thực hiện bằng sự chân thành, thuyết phục, tạo được sự đồng thuận cao trong cộng đồng giáo dân.

bna_hai7349332860347_b37bce44d3cdba6b8d604693cd437464.jpg
Những giáo dân gương mẫu như ông Hải góp phần xây dựng những xứ Đạo bình yên, ấm no. Ảnh: T.P

Từ những nỗ lực bền bỉ ấy của mỗi giáo dân, xóm 3, xã An Châu hôm nay đã có nhiều đổi thay tích cực. Khu dân cư trở thành điểm sáng trong xây dựng nếp sống văn hóa; tỷ lệ con em theo học đại học ngày càng cao; nhiều lao động đi làm việc ở nước ngoài, mang nguồn thu nhập ổn định về quê hương. Đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp; tình làng nghĩa xóm gắn bó; bà con lương - giáo sống thuận hòa, đoàn kết, cùng nhau vun đắp cuộc sống bình yên.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Giáo dân Cao Minh Hải làm ăn giỏi, giữ đạo vẹn đời
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO