Giáo dục

Giáo viên, học sinh vùng lũ vơi bớt khó khăn vì có sự sẻ chia của đồng nghiệp

Mỹ Hà 28/07/2025 20:45

Những ngày qua, mưa lũ khiến nhiều trường học và nhiều gia đình giáo viên bị thiệt hại nghiêm trọng. Trong khó khăn, họ đã kịp thời nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia của đồng nghiệp.

Trao yêu thương và nhận yêu thương

Chỉ 1 ngày sau khi cơn lũ lịch sử đi qua địa bàn các xã miền núi của Nghệ An, cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến - Phó phòng Giáo dục mầm non của Sở Giáo dục và Đào tạo đã gửi 1 tin nhắn vào nhóm riêng chị em đang công tác trong ngành. Nội dung, chị chia sẻ về mong muốn gom quần áo cũ để làm một tủ quần áo ở Tương Dương và Kỳ Sơn hỗ trợ bà con vùng lũ, ai cần có thể đến lấy.

bna_giao-vien-mam-non-hoa-sen-d3736e064abbeaffceb506c6a8d0a929(1).jpg
Giáo viên Trường mầm non Hoa Sen sắp xếp lại quần áo để gửi tặng người dân vùng lũ. Ảnh: NTCC

Ban đầu, vì sợ không kịp vận chuyển nên chị nghĩ rằng sẽ huy động một khối lượng nhỏ và không bật chế độ công khai. Thế nhưng, chỉ sau hai ngày, trái với dự đoán chị đã nhận được khá nhiều quần áo, lương thực, thực phẩm, thuốc và tiền mặt của nhiều anh chị em trong ngành gửi tới. Riêng tại Trường mầm non Hoa Sen, dù đang trong ngày nghỉ nhưng hưởng ứng chương trình, giáo viên trong trường đã tự nguyện đến trường để vừa quyên góp, vừa sắp xếp lại toàn bộ quần áo cũ một cách tươm tất.

bna_co-giao-nguyen-thi-hai-yen(1).jpg
Cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến và chuyến hàng lên với các đồng nghiệp bị mưa lũ. Ảnh: CSCC

Việc có khá nhiều người ủng hộ nước mắm, gạo, lạc nhân, nước tẩy quần áo… buộc chị Yến phải thay đổi kế hoạch vì không thể tự đi lại bằng xe cá nhân. Một người em đã cho chị mượn xe bán tải và sau đó có một người xin đi cùng tình nguyện làm tài xế. Chuyến đi đầu tiên bắt đầu vào lúc hơn nửa đêm, khoảng 1h30 phút vì các chị sợ gặp mưa và tắc đường. Rõng rã hơn 7 tiếng đồng hồ, đoàn 3 người đã lên được Kỳ Sơn và trực tiếp trao quà cho các giáo viên của ngành bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Trong chuyến đi này, chị cũng đã kịp gặp một số giáo viên đang công tác tại xã Mỹ Lý để gửi hàng cứu trợ cho giáo viên và tập thể nhà trường.

Kỳ Sơn
Trao hỗ trợ tiền và hiện vật cho các giáo viên bị thiệt hại ở xã Mường Xén. Ảnh: CSCC

Trở về nhà khi trời đã về khuya, chị Yến cho biết: Tôi đã có nhiều năm công tác tại huyện miền núi và trải qua mất mát nên rất chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các giáo viên vùng khó. Vì thế, khi lũ lụt xảy ra, tôi không nghĩ đến nguy hiểm mà chỉ đơn giản làm sao giúp đỡ được các đồng nghiệp, làm sao để các chị em qua được giai đoạn khó khăn. Quá trình lên với Kỳ Sơn, bản thân chúng tôi cũng cực kỳ lo lắng, căng thẳng nhưng lúc về nhà nhận được tin nhắn của các đồng nghiệp gửi lời cảm ơn, chúng tôi vui lắm. Tôi tin rằng “trao yêu thương sẽ nhận được yêu thương”.

Thầy cô cùng sẻ chia

Đã 5 ngày trôi qua nhưng cuộc sống của gia đình cô giáo Trần Thùy Dung - Trường THCS Trà Lân (xã Con Cuông) vẫn chưa thể trở lại bình thường. Gia đình chị ở thôn Tiến Thành, một trong những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề trong cơn lũ vào rạng sáng 23/7. Lũ đi qua, ngôi nhà của chị nước dâng cao hơn 1 mét và ngập trong bùn đất. Một loạt đồ dùng điện tử, máy móc đã bị hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại hàng chục triệu đồng.

bna_giao-vien-truong-thcs-tra-lan-trao-co-cho-nhung-gia-dinh-bi-ngap-lut-do-mua-lu.-anh-cscc-b2b6b0100c6d3434984033290e6c9810(1).jpg
Giáo viên Trường THCS Trà Lân trao cơm cho những gia đình bị ảnh hưởng sau mưa lũ. Ảnh: CSCC

Ngay sau khi nước rút, ban giám hiệu Trường THCS Trà Lân cũng đã huy động toàn bộ giáo viên đến gia đình chị và những nhà bị ngập lụt trong trường để cùng nhau dọn dẹp lại nhà cửa. Từ sau ngày 23/7 đến nay, vì chưa có nước sạch, chưa có điện, toàn bộ thiết bị sinh hoạt hàng ngày bị ngập nước chưa sửa chữa được nên chị được đồng nghiệp đem cơm, nước, động viên gia đình vượt qua khó khăn.

Cô giáo Thùy Dung chia sẻ: Sau lũ, dù gia đình bị ảnh hưởng khá nhiều và có lẽ phải mất một thời gian nữa mới khôi phục được cuộc sống. Tuy nhiên, tôi rất ấm lòng vì lúc mình khó khăn, luôn có đồng nghiệp bên cạnh chia sẻ, hỗ trợ.

bna_con-cuong-3ea099b59caa927488595be17084cb24(1).jpg
Trường PTTH DTNT tỉnh trao hỗ trợ em Võ Quang Thanh (xã Châu Khê). Trong cơn lũ vừa qua, nhà em bị ngập, hư hỏng hết. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn vì bố mất sớm, mẹ không có công việc ổn định. Ảnh: NTCC

Ngay sau khi ngành Giáo dục phát động hỗ trợ khắc phục bão lụt, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức quyên góp và tổ chức nhiều chuyến xe lên với các xã miền núi để hỗ trợ giáo viên, học sinh và người dân vùng lũ.

Tại Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh, do đặc thù của trường học sinh chủ yếu ở các xã vùng cao nên ngay sau khi hết lũ, nhà trường đã liên lạc với các em học sinh để thăm hỏi và nắm bắt tình hình thiệt hại. Chiều hôm nay (28/7), sau 8 tiếng di chuyển, hiệu trưởng và giáo viên của trường cũng đã lên các xã Tương Dương, Mường Xén, Hữu Kiệm, Con Cuông để trực tiếp trao quà cho những gia đình học sinh bị ảnh hưởng do mưa lũ.

img_20250728_193323(1).jpg
Người dân xã Hữu Kiệm vui nhận hàng hỗ trợ từ giáo viên Trường PTTH DTNT tỉnh. Ảnh: NTCC

Qua trao đổi, cô giáo Nguyễn Thị Kiều Hoa – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Do nhiều nơi chưa có sóng liên lạc nên đến thời điểm này chúng tôi chỉ mới thống kê được 22 gia đình học sinh bị thiệt hại nặng như nhà bị sập do núi lở, trôi hết đồ đạc, nhà cửa, mất hết gia súc, trong đó có những học sinh rất khó khăn như mồ côi, bố mẹ bị bệnh…

Một số đồng nghiệp cũng bị thiệt hại. Vì thế, sau khi đường thông, bằng nhiều nguồn huy động từ giáo viên, phụ huynh và một số nhà tài trợ, chúng tôi đã chuẩn bị hàng hóa, nhu yếu phẩm để lên thăm, động viên các em.

524591626_3831121580358784_4182814408951567935_n-1-(1).jpg
Trường PTTH DTNT tỉnh chia sẻ, hỗ trợ các học sinh bị thiệt hại trên địa bàn xã Tương Dương. Ảnh: NTCC

Những món quà tuy không lớn, nhưng là tấm lòng yêu thương, sẻ chia chân thành mà thầy cô và nhà trường gửi tới các em và gia đình. Mong rằng với sự đồng hành ấy, các em sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và bước vào năm học mới với tâm thế vững vàng.

Cô giáo Nguyễn Kiều Hoa - Hiệu trưởng Trường PTTH DTNT tỉnh

Giáo viên Trường THPT Quế Phong chuẩn bị lương thực để hỗ trợ nhân dân xã Nhôn Mai. Ảnh - Chiến Thắng
Giáo viên Trường THPT Quế Phong chuẩn bị lương thực để hỗ trợ người dân xã Nhôn Mai. Ảnh: Chiến Thắng

Trong chiều 28/7, từ gần 40 triệu đồng đóng góp của cán bộ, giáo viên, Trường THPT Quế Phong cũng đã chuẩn bị gạo, lạc, nước mắm, cá khô… để vào với nhân dân và giáo viên, học sinh của xã Nhôn Mai. Ở nhiều ngôi trường khác, những việc làm ý nghĩa, thiết thực cũng đang được triển khai với mong muốn sẻ chia với giáo viên, học sinh, với nhân dân vùng lũ…

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Giáo viên, học sinh vùng lũ vơi bớt khó khăn vì có sự sẻ chia của đồng nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO