Giáo viên Nghệ An tiếp 'vitamin yêu thương' cho sĩ tử lớp 12
Mỹ Hà•11/06/2025 14:33
Những ngày thi tốt nghiệp THPT đã gần kề, các sĩ tử lớp 12 đều nỗ lực “vượt nắng, vượt khó” sẵn sàng cho một cuộc về đích thành công. Đồng hành với học sinh là sự quan tâm, chăm sóc của cô, thầy.
Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2 là ngôi trường đặc thù của tỉnh Nghệ An khi học sinh trong trường đều là con em đến từ các huyện miền núi và ở nội trú, sống xa gia đình. Những ngày ôn thi nước rút, thường các trường khác chủ yếu chỉ học một buổi nhưng lịch học của trường nội trú vẫn duy trì đều đặn 3 buổi/ngày. Nhiều năm kinh nghiệm trong công tác ôn tập cho học sinh lớp 12, cô giáo Hồ Thị Hợi – Trường PT Dân tộc nội trú THPT số 2 cho biết: Từ giữa tháng 4, chúng tôi đã dạy xong chương trình và bắt đầu ôn tập, luyện đề, tập trung sửa lỗi sai cơ bản cho học sinh. Do cấu trúc đề thi mới cần kỹ năng tính toán, vận dụng thực tế, nên học sinh sẽ gặp một số hạn chế. Để tránh tình trạng học sinh phân vân đáp án, chúng tôi chữa đề theo các hình thức như đưa ra “nguyên tắc 30 giây”, yêu cầu học sinh sau khi đọc đề trong 30 giây phải phân tích mệnh đề, tìm câu trả lời rồi mới xem đáp án. Ngoài ra, chúng tôi chia nhóm để dạy học phù hợp từng đối tượng. Ảnh: Mỹ HàĐể thay đổi không khí ôn tập, các giáo viên thường tổ chức trò chơi, bốc thăm, trả lời theo câu hỏi ngẫu nhiên. Ảnh: Mỹ HàCùng với tăng tốc ôn tập, thời điểm sát ngày thi, do thời tiết nắng nóng kéo dài nên ngoài việc chú ý đến thực đơn hàng ngày cho học sinh ở ký túc xá, Trường PT DTNT THPT số 2 thường xuyên bồi dưỡng thêm cho học sinh các món ăn giải nhiệt như chè, nước mía, trà sữa. Cô giáo Trương Thị Thanh Thủy - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Một phần kinh phí chúng tôi nhận được từ phụ huynh. Phần còn lại là do công đoàn ngành, nhà trường, giáo viên và các mạnh thường quân hỗ trợ. Chúng tôi hy vọng, bằng sự quan tâm này, các em sẽ có thêm động lực để cố gắng ôn tập, về đích thành công. Ảnh: Mỹ Hà Sự quan tâm, đồng hành của thầy cô đã tiếp sức cho học trò vùng cao có thêm nghị lực để đi tiếp ước mơ của mình. Ảnh: Mỹ HàCàng gần đến ngày thi, mỗi ngày có hàng nghìn lời yêu thương gửi đến các học trò. Ai cũng mong chờ một mùa thi rực rỡ, về đích thành công. Ảnh: Mỹ HàNhững cốc chè, ly nước mía mát lạnh, hộp sữa tươi và những chiếc bánh… giờ đã không còn là “chuyện hiếm” tại nhiều trường học ở Nghệ An trong mùa ôn thi cuối cấp. Với mong muốn tiếp thêm động lực, động viên các thầy cô giáo và các em học sinh lớp 12 đang nỗ lực cố gắng ôn tập chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Bắc Yên Thành đã đến động viên, thăm hỏi, tặng quà cho các em học sinh đang ôn tập tại trường. Ảnh: NTCCĐể động viên học sinh, giáo viên Trường THPT Yên Thành 3 mua hoa quả, ép nước mía, nấu chè... giúp các em xua tan đi nắng nóng, mệt mỏi. Thầy giáo Phan Tất Khang – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Dù chỉ là những động viên nhỏ nhưng chúng tôi hy vọng tiếp thêm "vitamin yêu thương", mang đến niềm vui để các em vượt qua được mùa thi và thực hiện được ước mơ của mình. Ảnh: NTCCSự quan tâm cũng là cách để nhà trường lưu giữ những ký ức đẹp cho học trò ở mái trường cấp III, gắn kết thêm tình thầy trò… Trước đó, ở mùa thi năm 2024, giáo viên Trường THPT Yên Thành 3 cũng tổ chức nấu chè đậu đỏ và có nhiều việc làm ý nghĩa để dành tặng học trò. Điều đó đã tiếp thêm sức mạnh để thầy và trò nhà trường có mùa thi thành công, tăng 10 bậc trên bảng xếp hạng và có 2 học sinh đạt điểm cao thuộc tổ hợp Khoa học tự nhiên được UBND tỉnh tuyên dương. Ảnh: NTCCChỉ hơn 2 tuần nữa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ chính thức bắt đầu. Kỳ thi năm nay có ý nghĩa đặc biệt với học sinh lớp 12 bởi đây là Kỳ thi đầu tiên thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do có sự thay đổi trong phương thức xét tuyển đại học nên việc ôn tập của học sinh cuối cấp khẩn trương hơn, điểm thi tốt nghiệp sẽ là một trong những tiêu chí chính để xét tuyển. Trong ảnh: Buổi học của học sinh lớp 12T1 - Trường THPT Đô Lương 3. Trước ngày thi đại học, gần 100% học sinh trong lớp đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, nhiều em đạt điểm cao, thủ khoa toàn quốc. Tuy nhiên, không vì thế mà học sinh lại chủ quan với kỳ thi tốt nghiệp. Ảnh: Mỹ HàĐồng hành với học sinh cuối cấp, tất cả giáo viên Trường THPT Đô Lương 3 tình nguyện dạy ôn thi miễn phí. Thầy giáo Hồng Cảnh Trường – giáo viên môn Hóa học, chủ nhiệm lớp 12T1 cho biết: Đề thi theo chương trình mới, thay vì chỉ đánh giá kỹ năng như trước thì nay sẽ thiên về đánh giá năng lực, tư duy và việc làm các bài thi trắc nghiệm sẽ rất dễ xảy ra sai sót, khó có thể đạt được điểm 9, điểm 10. Để làm quen với các bài tập ứng dụng, các thầy cô dạy lớp 12 phải chịu khó tìm tòi từ nhiều nguồn tư liệu, qua đồng nghiệp, qua các lớp tập huấn, các đề thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Từ đó, sẽ hình thành nên những bộ đề có tính chất tương tự phục vụ học sinh ôn tập. Bên cạnh đó, năm nay do có nhiều tổ hợp để xét tuyển nên việc ôn tập của học sinh cũng rất đa dạng… Tuy công tác tổ chức ôn tập của nhà trường sẽ vất vả, khó khăn hơn nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục chia thành các nhóm đối tượng học sinh khác nhau để ôn tập phù hợp. Việc ôn tập của giáo viên hoàn toàn tự nguyện, với mục tiêu đem đến kết quả cao nhất cho học trò. Ảnh: Mỹ Hà
Dạy học trò bằng tình yêu thương... là khẩu hiệu đang được các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An âm thầm triển khai trong những ngày này. Đặc biệt, tại nhiều trường học ở vùng cao, để tránh nắng nóng và không làm gián đoạn việc ôn tập của học sinh, các giáo viên đã tổ chức nhiều lớp dạy thêm miễn phí buổi tối. Trong ảnh: Trường THPT Quế Phong sáng đèn trong những ngày tăng tốc ôn thi tốt nghiệp. Ảnh: Chiến ThắngTình cảm và trách nhiệm của thầy cô đã tiếp thêm sức mạnh để các học sinh vượt qua chặng đường cuối nhiều khó khăn nhưng cũng đầy niềm tin và hy vọng. Ảnh: NTCCMùa thi 2025 đã rất gần. Gửi trái tim yêu thương cũng là gửi gắm niềm tin, hy vọng của thầy cô, nhà trường, gia đình. Sau này, vươn cánh muôn xa, mùa thi đọng lại không chỉ là những đêm dài miệt mài bên trang sách, không phải là những điểm số, không phải là những bài kiểm tra, mà ở đó còn có tình cảm thầy cô, bạn bè và cả sự quyết tâm, vượt lên chinh mình! Ảnh: Mỹ Hà
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.