Giáo dục

Giáo viên Nghệ An tựu trường sớm để chung tay khắc phục bão lũ

Mỹ Hà - Tiến Hùng 29/07/2025 16:46

Trận lũ vừa đi qua khiến hàng chục trường học và điểm trường ở Nghệ An bị thiệt hại nặng nề. Công tác khắc phục vẫn còn muôn vàn khó khăn, nhất là khi năm học mới đã gần kề.

Cô giáo Phan Thị Nho - Trường mầm non Thành Sơn là một trong hai giáo viên người ở vùng sở tại thuộc xã Thành Bình Thọ. 1 tuần trước, khi lũ bất ngờ ập về, vợ chồng chị cùng lực lượng chính quyền địa phương là những người có mặt đầu tiên ở trường và thức gần thâu đêm để di dời trang thiết bị dạy học và ti vi, đồ dùng điện tử. Thế nhưng, cơn lũ lịch sử đã nhiều năm mới xuất hiện trở lại vẫn gây ngập lụt và làm cuốn trôi nhiều tài sản của nhà trường: Chúng tôi đã di chuyển nhiều lần, nước lên đế
Cô giáo Phan Thị Nho - Trường Mầm non Thành Sơn là một trong hai giáo viên người ở vùng sở tại thuộc xã Thành Bình Thọ. 1 tuần trước, khi lũ bất ngờ ập về, vợ chồng chị cùng lực lượng chính quyền địa phương là những người có mặt đầu tiên ở trường và thức gần thâu đêm để di dời trang thiết bị dạy học và ti vi, đồ dùng điện tử. Thế nhưng, cơn lũ lịch sử đã nhiều năm mới xuất hiện trở lại vẫn gây ngập lụt và làm cuốn trôi nhiều tài sản của nhà trường. Cô Nho xót xa cho biết: Chúng tôi đã vận chuyển rất nhiều lần, nước lên đến đâu di dời đến đó. Nhưng do trường chỉ có dãy nhà cấp 4, đồ đạc chỉ gác được ở những nơi thấp nên khi nước lên nhanh, rất nhiều đồ dùng đã bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh - Mỹ Hà 5
Trận lũ vào tối 22/7 đã khiến Trường mầm non và tiểu học Thành Sơn (xã Thành Bình Thọ) bị ngập sâu trong nước lũ và bi hư hại nặng. Trong ảnh: Dãy hàng rào ngăn cách giữa hai trường bị gãy, đổ. Ảnh: Tiến Hùng
Ảnh - Mỹ Hà 14
Ngoài một số đồ dùng đồ chơi bằng nhựa còn giữ lại được, nhiều thiết bị dạy học đã bị hư hỏng. Sau khi lũ cuốn, giáo viên đã trở lại trường để nhanh chóng tái thiết lại trường học. Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh - Mỹ Hà 11
Những tài sản còn sót lại sau lũ đang được giáo viên lau dọn và sắp xếp lại. Cô giáo Nguyễn Thị Hòa - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thành Sơn chia sẻ: Chúng tôi đã kịp di dời 8/9 ti vi của các phòng học, một số máy vi tính và đồ dùng dạy học. Phần còn lại, vớt vát được khoảng 30%... Ảnh: Tiến Hùng
Ảnh - Mỹ Hà 7
Được sự giúp đỡ của Công an tỉnh, chính quyền địa phương và sự vào cuộc tích cực của giáo viên, ngày hôm nay công tác vệ sinh trường lớp đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh - Mỹ Hà 16
Trong sáng 29/7, chính quyền xã Thành Bình Thọ đã đi kiểm tra công tác khắc phục bão lũ của các nhà trường. Qua trao đổi, bà Nguyễn Thị Thúy An - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Dù bị thiệt hại khá nặng nề nhưng xã vẫn may mắn hơn rất nhiều địa phương khác trong toàn tỉnh. Vì thế, chúng tôi xác định phải tự khắc phục, huy động nguồn lực 4 tại chỗ để dành nguồn lực cho các xã khác. Ảnh: Tiến Hùng
Ảnh - Mỹ Hà 17
Trong sáng nay, công tác khắc phục bão lũ ở nhiều trường học ở xã Con Cuông cũng đang khẩn trương thực hiện. Tại Trường Mầm non Chi Khê, trong những ngày qua, hàng chục chiến sĩ của Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335 đóng tại xã Anh Sơn đã lên với nhà trường và nhân dân vùng lũ xã Con Cuông để tham gia dọn dẹp. Gần 1 tuần trước, ngôi trường này bị ngập sâu gần đến mái và bị lấp trong bùn hơn 1 mét. Tuy nhiên, đến nay việc dọn dẹp đã cơ bản hoàn thành. Binh nhất Trần Văn Đức đến từ tỉnh Thanh Hóa nói thêm: Dù vất vả nhưng anh em trong đơn vị rất vui vì đã được đồng hành với thầy cô và các nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh - Mỹ Hà 18
Tình quân dân trong những ngày mưa lũ thật ấm áp. Ảnh: Tiến Hùng
Ảnh - Mỹ Hà 22
Cô giáo Phan Thị Tuyết - Hiệu trưởng Trường Mầm non Chi Khê chưa hết xúc động khi kể về những ngày khó khăn vừa qua của nhà trường. Sau lũ, dù đã được hỗ trợ nhưng ngôi trường này vẫn còn nhiều khó khăn bởi tổng thiệt hại lên đến gần 1 tỷ đồng. Lo nhất là toàn bộ đồ dùng điện tử, thiết bị nấu ăn của nhà bếp đã bị hư hỏng hoặc cuốn trôi. Nhiều công trình xây dựng như nhà vệ sinh cũng cần sớm khắc phục bởi hiện đã bị bùn lấp đầy, không còn sử dụng được. Hiệu trưởng nhà trường cũng nói rằng, mong muốn lớn nhất là trường sớm trở lại trạng thái bình thường để đầu tháng 9 này hơn 300 học sinh của trường sẽ được đi học trở lại, được ở bán trú. Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh - Mỹ Hà 28
Khu nhà bếp của Trường Mầm non Chi Khê chỉ còn lại những khoảng trống. Ảnh: Mỹ Hà
bna_anh-my-ha-29-76688a3358045649eb527fb007b05ae3(1).jpg
Bàn ghế còn nhiều ngổn ngang nhưng cũng đã kịp lau chùi sạch sẽ. Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh - Mỹ Hà 21
Trong sáng 29/7, hơn 30 giáo viên của Trường mầm non Hưng Thịnh (xã Hưng Nguyên) đã vượt hơn 100km để đến với Trường Mầm non Chi Khê để khắc phục bão lũ. Cô giáo Nguyễn Lan Anh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Dù chỉ mới chuyển sang chính quyền 2 cấp, cơ cấu các trường học cũ ở Phòng Giáo dục và Đào tạo Hưng Nguyên đã thay đổi nhưng các trường mầm non Hưng Thịnh, Hưng Tây, Nguyễn Huệ, Hưng Mỹ (nay thuộc xã Hưng Nguyên) đã chủ động liên lạc với nhau và bàn các giải pháp để chung tay hỗ trợ các trường học bị thiệt hại do mưa lũ. Lên đây, thấy sự vất vả của giáo viên vùng cao chúng tôi thực sự chia sẻ. Dù còn nhiều khó khăn nhưng tôi tin rằng với sự quyết tâm, sự chung tay của chính quyền địa phương, của "trường giúp trường", các trường học sẽ sớm được ổn định, sẵn sàng cho năm học mới. Ảnh: Tiến Hùng
bna_anh-my-ha-26(1).jpg
Ngoài chung tay để dọn dẹp, khắc phục lũ lụt, các giáo viên đến từ xã Hưng Nguyên cũng đã trích một phần lương để hỗ trợ các trường học bị thiệt hại trên địa bàn xã Con Cuông. Ảnh: Mỹ Hà

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Giáo viên Nghệ An tựu trường sớm để chung tay khắc phục bão lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO