Giây phút bất lực cứu hai người bị chìm trong chiếc ô tô dưới hồ

(Baonghean.vn) - “Từ xa tôi thấy chiếc xe màu đen lao thẳng xuống hồ nước. Khi chúng tôi chạy đến nơi thì chiếc xe đã chìm nghỉm, hồ nước lại sâu nên không thể cứu người kịp”, ông Trọng - nhân chứng vụ ô tô con rơi xuống hồ nước lò gạch kể lại.

Ông Đinh Văn Trọng (SN 1962, trú tại xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An) là một trong số nhân chứng đầu tiên đến hiện trường vụ chiếc ô tô 4 chỗ ngồi bị rơi xuống hồ nước lò gạch làm hai người tử vong vào chiều ngày 10/4.

Hàng trăm người dân theo dõi lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm kiếm hai nạn nhân trong vụ tai nạn
Hàng trăm người dân theo dõi lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm kiếm hai nạn nhân trong vụ tai nạn

Sau khi lực lượng cứu hộ, cứu nạn hoàn tất công tác tìm kiếm vào chiều tối 10/4, ông Trọng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút bất lực cứu hai người bị chìm trong chiếc ô tô bị chìm.

Ông Trọng cho biết, hơn 13h chiều 10/4, ông đang đi xe máy qua đoạn đường liên xã Nam Hưng - Nam Thái, hướng ra quốc lộ 46 thì thấy một chiếc ô tô 4 chỗ ngồi màu đen chạy phía xa. Chừng ít phút sau, ông Trọng bất ngờ thấy chiếc ô tô này lao thẳng xuống hồ nước lò gạch nằm sát mép đường.

“Khi tôi đánh xe máy đến nơi thì chiếc xe ô tô đã chìm sâu dưới nước. Phát hiện có người gặp nạn bên trong, tôi hô hoán những người dân gần đó tới để cứu hộ nhưng chiếc xe chìm quá nhanh. Hơn nữa, hồ nước ở đây lại rất sâu nên không ai cứu kịp”, ông Trọng kể lại.

Do không có phương tiện cứu hộ tại chỗ, người dân nhanh chóng trình báo với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, UBND huyện Nam Đàn đã huy động gần 100 người thuộc các lực lượng công an, các chiến sĩ lữ đoàn 414, dân quân tự vệ cùng người dân các xã Nam Thái, Thanh Khai, Thanh Lương nhanh chóng tới hiện trường cứu người gặp nạn và trục vớt chiếc xe.

Cùng lúc này, lực lượng CSGT Công an huyện Nam Đàn cũng có mặt để điều tiết giao thông, tránh ùn tắc, phục vụ cho công tác cứu hộ. Ông Lê Chư Hùng, trưởng Công an xã Nam Thái cho biết, sau khi trục vớt chiếc xe ô tô 4 chỗ ngồi đã tìm thấy thi thể ông Cao Tiến Sơn (SN 1978, tài xế) mắc kẹt trong xe.

Do thi thể ông Nguyễn Trọng Bảy (SN 1950) bị rơi ra khỏi xe, ra khu vực nước sâu nên gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm, cứu nạn. Đến khoảng 17h25 phút chiều 10/4, thi thể ông Bảy mới được tìm thấy nhờ đội thợ lặn cùng người dân dùng lưới câu nhỏ. Thi thể ông Bảy cách bờ chỉ khoảng hơn 5m.

Bước đầu, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Nam Đàn xác định chiếc xe ô tô 4 chỗ ngồi tự mất lái rồi lao xuống hồ mà không va quệt với bất cứ vật gì. 

Chiếc ô tô gặp tai nạn bị hư hỏng nhẹ, được đưa ra khỏi hiện trường vào chiều tối 10/4
Chiếc ô tô gặp tai nạn bị hư hỏng nhẹ, được đưa ra khỏi hiện trường vào chiều tối 10/4

Đến chiều tối 10/4, sau khi xác định không có người thứ ba ngồi trong ô tô nên lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã dừng công tác cứu hộ và bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình mai táng.

Được biết, khu vực hai người gặp nạn là hồ nước do khai thác đất làm gạch còn sót lại, có độ sâu từ 10-12 mét. Theo phản ánh của nhiều người dân, hồ nước này nằm sát đường liên xã, có lưu lượng người tham gia giao thông nhiều, nhưng không có bất kỳ một cảnh báo nguy hiểm hay rào chắn nào.

Như Báo Nghệ An đưa tin, khoảng 13h chiều 10/4, ông Cao Tiến Sơn (SN 1978, trú tại xóm 13, xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương) điều khiển chiếc ô tô 4 chỗ ngồi mang BKS 37A-120.54 hiệu Altis chở ông Nguyễn Trọng Bảy (SN 1950, trú tại xóm 2, xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương) bất ngờ bị rơi xuống hồ nước lò gạch tại xã Nam Thái, làm cả hai người mắc kẹt lại trong ô tô.

Vụ tai nạn làm cả hai người đều tử vong do bị ngạt nước. Thời điểm gặp nạn, ông Bảy là Giám đốc của nhà máy gạch Rào Gang, đóng tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương.

Huy Phong

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).