Xây dựng Đảng

Gieo hạt giống niềm tin nơi vùng cao

Thành Cường 18/03/2026 08:18

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Nghệ An đã khép lại với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,86%. Con số gần như tuyệt đối ấy không chỉ phản ánh tinh thần trách nhiệm của người dân mà còn cho thấy niềm tin lớn mà cử tri gửi gắm vào những đại biểu của nhiệm kỳ mới.

Ở những bản làng vùng cao Nghệ An, nơi con đường đến trung tâm xã vẫn quanh co theo sườn núi, nơi nhiều bản cách trung tâm xã hàng chục km, mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào một tương lai phát triển tốt đẹp hơn. Sau ngày hội non sông, không khí náo nức dần lắng xuống. Nhưng trong suy nghĩ của nhiều cử tri miền núi Nghệ An, những kỳ vọng mới đã bắt đầu được gieo mầm.

Kỳ vọng của cử tri vùng cao

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 mang ý nghĩa đặc biệt khi cử tri Nghệ An lần đầu thực hiện quyền dân chủ trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sự thay đổi về tổ chức bộ máy đã tạo nên một hiệu ứng tâm lý rõ rệt ở cơ sở. Nhiều người dân cảm nhận rõ hơn sự gần gũi của chính quyền cấp tỉnh đối với đời sống của mình.

Đường vào bản Huồi Xui, xã Keng Đu. Ảnh: Thành Cường
Đường vào bản Huồi Xui, xã Keng Đu. Ảnh: Thành Cường

Tại xã biên giới Keng Đu - một trong những địa bàn xa xôi nhất của tỉnh, câu chuyện “chờ huyện” từng quen thuộc trong nhiều thủ tục hành chính nay không còn nữa. Trong ngày bầu cử sớm 13/3, khi đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trực tiếp có mặt tại bản Huồi Xui để kiểm tra, chỉ đạo công tác tổ chức bầu cử, nhiều người dân đã cảm nhận rõ sự thay đổi ấy.

Ông Lương Văn Doọc – Trưởng bản Huồi Xui chia sẻ: “Bà con chúng tôi rất phấn khởi khi thấy lãnh đạo tỉnh về tận bản. Điều đó khiến người dân cảm thấy tiếng nói của mình được lắng nghe trực tiếp hơn. Chúng tôi mong rằng, với bộ máy mới, những khó khăn của vùng biên sẽ được giải quyết kịp thời hơn”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh dự ngày bầu cử sớm ở xã biên giới Keng Đu. Ảnh: Thành Cường
Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh dự ngày bầu cử sớm ở xã biên giới Keng Đu. Ảnh: Thành Cường

Trong bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, mọi quyết sách từ tỉnh sẽ tác động trực tiếp đến cơ sở. Điều đó đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa trung tâm và bản làng vùng cao cần được rút ngắn bằng sự thấu hiểu, trách nhiệm và tinh thần phụng sự nhân dân. Với người dân miền núi, sự tinh gọn của bộ máy không phải là khái niệm hành chính trừu tượng. Điều họ kỳ vọng chính là quyết định nhanh hơn, chính sách sát thực hơn với đời sống.

Bản Huồi Xui hiện có 89 hộ với 502 nhân khẩu, trong đó hơn 97% là hộ nghèo và cận nghèo. Chỉ có hai hộ vừa thoát nghèo là gia đình Trưởng bản và gia đình Trưởng ban công tác Mặt trận. Do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, giao thông cách trở nên khu vực này được tổ chức bầu cử sớm.

Hu
100% cử tri bản Huồi Xui, xã Keng Đu tham gia ngày bầu cử. Ảnh: Thành Cường

Trong ngày bầu cử, cử tri Ven Văn Viên, bản Huồi Xui bày tỏ: “Chúng tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đường giao thông ở miền núi. Chỉ cần đường tốt hơn, bà con đi lại thuận lợi thì việc làm ăn cũng dễ dàng hơn”.

Những mong muốn ấy phản ánh một thực tế rõ ràng, đối với người dân vùng cao, hạ tầng giao thông vẫn là chìa khóa của phát triển.

Ngược lên “cổng trời” Mường Lống, nơi mây mù bao phủ gần như quanh năm, không khí ngày bầu cử tại bản Trung Tâm để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Trong sắc màu rực rỡ của những bộ trang phục truyền thống, 361 cử tri người Mông đã có mặt từ rất sớm tại khu vực bỏ phiếu để tìm hiểu và lựa chọn những đại biểu đại diện cho tiếng nói của dân bản.

Tại các điểm bỏ phiếu, cán bộ thôn, xóm, đoàn viên, thanh niên, hội phụ nữ tận tình hướng dẫn cử tri, bảo đảm thực hiện quyền bầu cử thuận lợi. Cử tri chấp hành tốt hướng dẫn của tổ bầu cử, tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao. Ảnh: Thành Cường
Cử tri bản Trung tâm xã Mường Lống đi bầu cử. Ảnh: Thành Cường

Đối với người dân Mường Lống, đi bầu cử không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn là cách để khẳng định vị thế của bản làng mình trong hành trình phát triển của tỉnh, của đất nước. 361 lá phiếu ở bản Trung Tâm là 361 câu chuyện về sinh kế và hy vọng.

Đứng bên hòm phiếu trong ngày hội non sông, anh Và Bá Cô, một cử tri trẻ bản Trung Tâm chia sẻ: “Mường Lống đẹp lắm, mận ngon lắm. Nhưng khách du lịch chưa đến nhiều vì đường đi còn khó. Tôi mong những người được bầu sẽ quan tâm làm đường tốt hơn để khách đến với Mường Lống nhiều hơn”.

bna_8-1.jpg
Du khách tham quan vườn mận Mường Lống. Ảnh: Thành Cường

Kỳ vọng ấy không phải là điều xa vời. Trong chiến lược phát triển của Nghệ An, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao được xác định là những trụ cột kinh tế quan trọng. Với Mường Lống - vùng đất được ví như “Sa Pa của xứ Nghệ” chỉ cần hạ tầng giao thông thuận lợi, một cơ chế đặc thù, nơi đây hoàn toàn có thể trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Cử tri Cự Y Và, một người trồng mận lâu năm ở bản Trung Tâm cũng bày tỏ: “Nếu có nhiều khách du lịch hơn, người dân chúng tôi sẽ bán được nhiều nông sản hơn. Khi đó cuộc sống chắc chắn sẽ khá hơn”.

Trách nhiệm của đại biểu trong nhiệm kỳ mới

Nếu như ở Mường Lống, khát vọng lớn nhất là phát triển du lịch thì tại các xã biên giới như Tri Lễ hay Mường Típ, mong muốn của cử tri lại rất cụ thể, là có sóng điện thoại ổn định và đường giao thông thuận lợi.

 dân
Cử tri xã Tri Lễ tham gia bầu cử. Ảnh: Thành Cường

Thực tế hiện nay, nhiều bản vùng sâu vẫn còn “trắng sóng” viễn thông hoặc tín hiệu không ổn định. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến việc thông tin liên lạc mà còn hạn chế khả năng tiếp cận tri thức và thị trường của người dân.

Ông Và Bá Va, cử tri bản Mường Lống, xã Tri Lễ nói: “Nhờ Nhà nước quan tâm nên bản đã có điện lưới quốc gia, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Nhưng sóng điện thoại vẫn yếu. Chúng tôi mong có sóng khỏe để người dân học hỏi thêm nhiều điều mới, con cháu học tập cũng thuận lợi hơn”.

bị cắt đứt hoàn toàn
Tuyến đường vào xã Mường Típ bị cắt đứt do lũ. Ảnh: Thành Cường

Còn tại xã Mường Típ, nơi dòng sông Nậm Mộ uốn lượn qua những bản làng của đồng bào Khơ Mú, nhiều cử tri bày tỏ mong muốn hệ thống giao thông liên xã được đầu tư đồng bộ hơn. Ông Lữ Văn Lừn, một hộ chăn nuôi ở bản Xốp Lau chia sẻ: “Con bò, con lợn của người dân bán ra nhiều khi bị thương lái ép giá vì đường khó đi. Nếu giao thông tốt hơn thì bà con sẽ có điều kiện làm ăn tốt hơn”.

Cuộc bầu cử đã khép lại. Nhưng đối với nhiều cử tri vùng cao Nghệ An, hành trình của niềm tin mới chỉ bắt đầu. Những lá phiếu được gửi gắm không chỉ là sự lựa chọn nhân sự mà còn là kỳ vọng vào một bộ máy tinh gọn hơn, hiệu quả hơn; vào hạ tầng giao thông và viễn thông được đầu tư mạnh mẽ hơn, và vào những chính sách phát triển sinh kế thiết thực cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến 11h ngày 15/3, xã Mường Lống có 3.361/3.444 cử tri tham gia bầu cử tại 13 khu vực bầu cử, đạt 97,6%. Ảnh: Thành Cường
Cử tri vùng cao vui hội non sông. Ảnh: Thành Cường

Toàn tỉnh Nghệ An có 3.116 khu vực bầu cử, 2.339.786/2.343.017 cử tri tham gia bỏ phiếu. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,86%. Có 2.911 khu vực bầu cử (hơn 93%) đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%. 83/130 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Cử tri ở các xã Keng Đu, Mường Lống, Tri Lễ, Mường Típ và nhiều xã vùng cao khác đã hoàn thành trách nhiệm của mình với tỷ lệ tham gia bầu cử gần như tuyệt đối. Phần còn lại thuộc về những người được nhân dân lựa chọn. Lá phiếu từ bản làng đã gieo xuống những hạt giống của niềm tin. Và để những hạt giống ấy nảy mầm, điều người dân mong đợi không chỉ là lời hứa, mà là những quyết sách cụ thể, những hành động thiết thực để đưa khát vọng phát triển của bản làng trở thành hiện thực.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Gieo hạt giống niềm tin nơi vùng cao
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO