Gieo mầm tình yêu ví, giặm trong mỗi tiết học
Giữa nhịp sống hối hả, khi những giá trị hiện đại dần chiếm lĩnh tâm trí trẻ thơ, có một người giáo viên vẫn lặng lẽ chèo lái con thuyền di sản cập bến tâm hồn học trò. Đó là cô giáo Cao Thị Hà - Trường Tiểu học Cửa Nam 2, phường Thành Vinh. Bằng tình yêu thiết tha với dân ca ví, giặm, cô đã biến mỗi tiết học thành một không gian văn hóa, đưa những làn điệu của cha ông vượt ra khỏi trang giáo án để chạm đến trái tim của những thế hệ kế cận.
Người gieo mạch nguồn di sản
Tại trường Tiểu học Cửa Nam 2, âm hưởng dân ca ví, giặm từ lâu đã không còn là những khái niệm xa lạ trên trang sách. Nó đã trở thành một phần hơi thở, một góc tâm hồn không thể thiếu trong mỗi giờ học âm nhạc của cô giáo Cao Thị Hà.
.jpg)
Ở mỗi lớp học nơi đây, các em học sinh đều được đắm mình trong không gian âm nhạc đầy sáng tạo. Bên cạnh chương trình chính khóa, cô Hà luôn khéo léo gieo vào lòng trẻ thơ những làn điệu ví, giặm mượt mà.
Vào nghề giáo từ năm 2009 đến nay, Cô Hà luôn gắn với chuyên môn mình được đào tạo là giáo viên âm nhạc, cũng là từng ấy thời gian cô tận tụy, năng nổ trong phong trào văn nghệ của đơn vị mình công tác cũng như của ngành Giáo dục tỉnh nhà. Với tâm niệm lan tỏa di sản đi xa hơn, cô Hà đã tiên phong thu âm các đĩa hát mẫu, tạo nên nguồn tư liệu quý giá giúp đồng nghiệp khắp tỉnh có thêm vốn liếng để đưa dân ca đến gần hơn với các thế hệ học trò.
.jpg)
Tình yêu sâu nặng với câu hò, điệu ví đã kết tinh thành những "trái ngọt" xứng đáng trên con đường hoạt động giáo dục: Giải A Tiếng hát giáo viên toàn quốc năm 2011, giải A liên hoan dân ca ví, giặm xứ Nghệ năm 2012, giải A Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2018, và nhiều giải thưởng âm nhạc do ngành Giáo dục của tỉnh tổ chức.
Ngoài ra, các Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác giáo dục và đào tạo không chỉ là minh chứng cho tài năng cá nhân của cô Cao Thị Hà, mà còn là những cột mốc tự hào trên hành trình khẳng định sức sống của di sản quê hương trong thời đại mới.
.jpg)
Từ những dấu ấn cá nhân rực rỡ ấy, cô Hà đã trở thành một điểm tựa chuyên môn vững chãi, một người truyền cảm hứng mãnh liệt cho tập thể sư phạm nhà trường. Sự tin yêu của đồng nghiệp dành cho cô không chỉ đến từ những tấm Bằng khen, mà đến từ chính ngọn lửa đam mê ví, giặm chưa bao giờ tắt.
Trong mỗi dịp lễ hội hay những sự kiện trọng đại dưới mái trường Cửa Nam 2, cô Hà lại thầm lặng sắm vai tổng đạo diễn, tỉ mẩn dàn dựng từng tiết mục. Dưới sự dẫn dắt của cô, những lời ca ví, giặm vốn dĩ mộc mạc bỗng trở nên trang trọng mà gần gũi đến lạ kỳ.
Không còn khoảng cách giữa các bộ môn, giờ đây, những câu hát dân ca cứ thế ngân vang, thẩm thấu vào không gian sư phạm, biến ngôi trường thành một không gian văn hóa sống động. Ở đó, mỗi thầy cô giáo cũng chính là một người tiếp lửa, cùng cô Hà viết tiếp bài ca về tình yêu quê hương qua những làn điệu tâm hồn.
Cô giáo Phạm Thị Phương - Trường TH Cửa Nam 2 chia sẻ: "Cô Hà không chỉ là một cốt cán chuyên môn giỏi của tỉnh mà còn là người truyền lửa di sản phi vật thể xứ Nghệ. Cách chị ấy đưa dân ca vào bài giảng rất tự nhiên, khiến giáo viên chúng tôi cũng thêm yêu những làn điệu quê hương".
.jpg)
Nỗ lực truyền lửa ví, giặm
Khát khao lớn nhất đời giáo viên của cô Hà là làm sao để mạch nguồn di sản không bao giờ đứt gãy. Từ tâm huyết đó, CLB "Em yêu ví, giặm" của Trường Tiểu học Cửa Nam 2 đã ra đời, trở thành nơi ươm mầm cho những tài năng nhí. Nhiều buổi chiều, khi nắng đã tắt trên sân trường, người ta vẫn thấy cô giáo Hà nán lại, tỉ mẩn nắn từng câu luyến láy, chỉ từng cách lấy hơi cho học trò, tập thêm cho các con trọn câu, trọn bài. Những tiết học ngoại khóa cứ thế đông dần lên theo niềm say mê của các em và sự kỳ vọng của những bậc phụ huynh yêu văn hóa truyền thống.

Cô Cao Thị Hà là một tấm gương về sự nỗ lực. Nhà trường đánh giá cao tâm huyết của cô trong việc xây dựng CLB Dân ca ví, giặm trong nhiều năm qua, giúp học sinh phát triển năng khiếu và bồi đắp lòng tự hào dân tộc.
Ông Phạm Hữu Lâm – Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng trường Tiểu học Cửa Nam 2
Hết giờ giảng dạy trên lớp, cô lại dành nhiều thời gian gặp gỡ với các nghệ nhân ví, giặm trên địa bàn mình sinh sống, tìm hiểu thêm ở các nghệ sĩ tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh.

Nhiều đêm muộn, người giáo viên ấy vẫn miệt mài bên trang bản thảo. Cô tỉ mẩn gọt giũa từng câu chữ, soạn lại lời mới cho những làn điệu dân ca để mỗi giờ lên lớp. Các em không chỉ hát đúng nhạc mà còn hiểu được cái tình, cái nghĩa sâu nặng của người dân xứ Nghệ. Mỗi làn điệu được viết ra là một lần cô trăn trở: làm sao để những tích cổ, những điệu hò của cha ông không trở nên xa lạ với nhịp sống hiện đại của các em. Với cô Hà, đây không chỉ là việc soạn giáo án thông thường, mà là hành trình chắt chiu những gì tinh túy nhất của hồn quê để trao truyền lại cho thế hệ mai sau một cách vẹn nguyên và trân trọng nhất.

Rời ngôi trường Tiểu học Cửa Nam 2 khi nắng chiều đã nhạt, tiếng hát đồng dao của các em học sinh vẫn như còn văng vẳng đâu đây. Những nỗ lực thầm lặng của cô giáo Cao Thị Hà đang từng ngày tưới mát tâm hồn thế hệ trẻ bằng dòng phù sa văn hóa ngọt ngào. Để dân ca ví, giặm không chỉ là di sản nằm trên giấy hay những danh hiệu cao quý, mà sẽ mãi là nhịp đập, là mạch nguồn chảy mãi trong tâm thức của những chủ nhân tương lai đất nước.


