Giới thiệu sách

05/09/2014 14:44

(Baonghean) - Trước cổng chợ, ông bán sách leo lẻo giới thiệu cuốn sách mới “Mùa hè ở biển”, bìa xanh đỏ lòe loẹt:

- Mua đi cháu! Sắp vào năm học mới không có thời giờ mà đọc sách nữa đâu - ông ta nói với cậu học sinh - Cuốn này hay lắm! Cháu đã đọc “Dế mèn phiêu lưu ký” của cụ Tô Hoài rồi chứ? Đọc nhiều lần rồi à. Nhân vật cuốn này là con còng biển, cuộc phiêu lưu cũng li kỳ, hấp dẫn không kém.

Cậu bé nhìn giá tiền ngần ngại bỏ đi.

Một ông ăn mặc sang trọng cưỡi chiếc cúp bóng lộn vèo tới. Ông bán sách nhứ nhứ cuốn sách mới trước mũi, vồn vã:

- Cuốn này bán đắt như tôm tươi, bác mua mau kẻo hết. Bác là nhà kinh doanh chứ gì? Đây chính là cuốn cẩm nang dành cho những người muốn làm giàu. Bí quyết làm ăn của ông chủ khách sạn trong mùa du lịch biển.

Ông khách lật lật vài trang rồi trả lại:

- Ông giỡn tôi đấy chứ. Sách viết chuyện vớ vẩn đâu đâu, làm gì nói kinh doanh, buôn bán. Tôi cần quyển khác cơ...

Tiếp đến là cô sinh viên, đội mũ nan rộng vành, móng tay đỏ chót mân mê mãi bìa sách.

Ông bán sách ngắm nghía cô gái, giọng ngọt xớt:

- Chuyện tình tay ba thời hiện đại đấy cô ạ. Mối tình lâm ly gay cấn xảy ra ở vùng biển. Hấp dẫn lắm, đọc một lèo từ đầu đến cuối không chán. Nghe bảo được vào chung kết một cuộc thi tiểu thuyết. Giá lại chỉ có 120 ngàn, rẻ như cho.

Cô sinh viên mở ví, đếm đi đếm lại còn thiếu, lẳng lặng quay lưng, vẻ tiếc rẻ.

Ông cụ về hưu vừa đi vừa tập dưỡng sinh về, tay cầm vợt cầu lông, lững thững bước tới.

- Có sách mới dành cho cụ đây - Ông bán sách đưa cuốn Mùa hè ở biển bằng cả hai tay. Không phải chuyện tình đâu cụ ạ. Sách giáo khoa học nói về tác dụng của nắng và nước biển đối với sức khỏe người cao tuổi. Cụ bổ sung vào tủ sách cá nhân thì hết ý. Mất dăm ngày lương chứ mấy.

Ông cụ nheo nheo mắt nhìn bìa sách vẽ hình cô gái ăn mặc hở hang, cười:

- Tôi mang sách này về em, bà nhà tôi đuổi đi ăn cơm bụi luôn.

Đang chán nản thì một người gầy gò, ăn mặc xuềnh xoàng bước tới hỏi:

- Mùa hè ở biển bán chạy chứ bác?

- Chạy cái con khỉ. Viết ba lăng nhăng. Tình không ra tình, chính trị không ra chính trị, một chút khoa học nửa vời, một chút kinh doanh lừa đảo. Đúng là của nợ. Ông mua cần tôi bán cho cả đống bây giờ. Mà ông là ai mà hỏi chuyện bán mua?

- Tôi là tác giả “Mùa hè ở biển”. Đây là chuyện vụ án, chứ có phải chuyện tình, sách khoa học hay sách kinh doanh gì đâu. Mà bác có đọc qua rồi giới thiệu mới đúng chứ!

- Xin lỗi tác giả! Nghề này phải đánh vào thị hiếu bạn đọc, may ra mới sống nổi...

Quỳnh Thơ

Giới thiệu sách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO