Gửi trọn tình yêu và niềm tin vào các 'chiến binh' lớp 12
Ngày mai (26/6) những học sinh sinh năm 2007 sẽ chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Với nhiều giáo viên, các em là những người đầu tiên vượt qua nhiều khó khăn để thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Nỗ lực đến phút cuối
Buổi học cuối cùng của cô giáo Hoàng Thị Phương Lan và tập thể lớp 12D2 - Trường THPT Đô Lương 1 kéo dài đến sát ngày thi. Dù phải ôn tập trong thời tiết nắng nóng và chịu khá nhiều áp lực nhưng chưa tiết học nào vắng học trò.
Không khí học tập nghiêm túc cũng đã đem đến niềm tin cho cả cô và trò. "Tôi đã đi dạy hơn 20 năm nhưng mỗi lần chia tay chuyến đò tôi đều rất cảm động. Những ngày qua, chúng tôi ôn tập kỹ, tổng hợp lại các kiến thức cơ bản cho học sinh, luyện tập kỹ năng làm bài, phân bổ thời gian hợp lý và rèn cho các em tâm thế để các em bình tĩnh, tự tin khi bước vào phòng thi", cô Lan chia sẻ.

Học sinh sinh năm 2007 là khóa học sinh đầu tiên thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nên tôi biết, các em sẽ có rất nhiều khó khăn. Nhưng tôi tin rằng, những kiến thức mà mình truyền đạt và bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ các em thực hiện được hoài bão, ước mơ.
Cô giáo Hoàng Thị Phương Lan - Trường THPT Đô Lương 1
Chia tay tuổi học trò, em Phan Thị Anh Thơ - học sinh lớp 12D2, Trường THPT Đô Lương 1 nói rằng, không tin thời gian sẽ trôi nhanh như vậy. Buổi học cuối cùng em rất nuối tiếc. Nhưng em sẽ giữ lại cảm xúc để hoàn thành kỳ thi sắp tới, để báo đáp thầy, cô.
.jpg)
Ngày 24/6, học sinh 12D2 - Trường THPT Quỳnh Lưu 2 cũng đã hoàn thành buổi học cuối cùng. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, tập thể lớp cũng đã có lời chia sẻ đầy xúc động: Hôm nay, tiếng trống vang lên không chỉ kết thúc một buổi học, mà kết thúc cả một quãng đời học sinh. Đã từng mong thời gian trôi nhanh để không phải kiểm tra, không phải dậy sớm, không phải ngồi học cả ngày. Vậy mà đến ngày cuối cùng thật sự đến lại chất chứa cả một bầu trời cảm xúc… Giờ phút chia tay mái trường, học sinh của lớp đã gửi lời cảm ơn đến thầy, cô “ những người lặng lẽ đứng trên bục giảng, dõi theo từng bước trưởng thành của chúng em, đã kiên nhẫn lắng nghe, chỉ dạy, truyền lửa”.

Chúng em cảm ơn thầy, cô vì đã luôn tin tưởng, vì những lần sửa sai, vì những bài học không chỉ trên trang sách mà cả trong cách làm người.
Tập thể lớp 12D2 - Trường THPT Quỳnh Lưu 2
Chia tay mái trường, bước vào mùa thi quan trọng, học sinh của lớp cũng tin rằng, với hành trang kiến thức mà thầy, cô đã dày công vun đắp, với sự nỗ lực của mỗi học sinh “chặng đường mới sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn”.
Sau bao gian nan, giảng đường sẽ dịu dàng gọi tên em!
Ngày mai, hơn 40.000 học sinh lớp 12 trong toàn tỉnh sẽ chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Chia tay lứa học sinh sinh năm 2007, nhiều giáo viên đã ví các em là những “chiến binh” bởi đây là lứa học sinh đầu tiên học và thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với nhiều thay đổi trong cách học, cách thi và phương thức xét tuyển vào đại học.
Em mến thương! Sau cơn mưa, em sẽ thấy cầu vồng. Sau ngày miệt mài, bàn tay em sẽ nâng niu trái ngọt. Sau bao gian nan, giảng đường sẽ dịu dàng gọi tên em!... Gửi trọn tình yêu và niềm tin vào các "chiến binh".
Cô giáo Nguyễn Thủy – giáo viên Trường THPT Phạm Hồng Thái (Hưng Nguyên)
Trước ngày thi chính thức, tập thể giáo viên Trường THPT Lê Viết Thuật (TP. Vinh) cũng đã gửi tới 1.156 học sinh K46 của nhà trường với một bức tâm thư đầy tình yêu thương: "Ba năm - một khoảng thời gian ngắn ngủi mà đầy ý nghĩa, như một giấc mơ đẹp mà chúng ta đã cùng nhau đi qua. Ngày mai, các em sẽ bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2025 - một dấu mốc quan trọng, mở ra những cánh cửa lớn hơn cho tương lai. Đằng sau mỗi bài thi là biết bao nỗ lực thầm lặng, những đêm thức khuya, những lần muốn bỏ cuộc nhưng vẫn kiên trì đi tiếp. Thầy cô hiểu, và tự hào về các em".
.jpeg)
Trong bài viết gửi tới học trò, giáo viên Trường THPT Lê Viết Thuật cũng đã cóp nhặt rất nhiều hình ảnh, tư liệu về 3 năm các em đã gắn bó với mái trường và mong rằng, những ký ức tươi đẹp này là một lời nhắn gửi từ trái tim, một cái nắm tay thật chặt mà thầy, cô muốn trao đến học trò. Hãy bước vào kỳ thi với sự điềm tĩnh và lòng tin vào chính mình. Hãy tin rằng, những gì các em đã được chuẩn bị dưới mái trường Lê Viết Thuật sẽ dẫn dắt các em đến thành công.
Khi chuyến hành trình thanh xuân sắp vào bến cuối và chuẩn bị chiến đấu với cuộc thi cuối cùng, giáo viên Trường THPT Nghi Lộc 5 đã nói với học sinh của mình: "Những con số toán học, những định luật, những phản ứng hóa học biến ảo, những câu thơ khép lại, những câu chuyện trong trang sử... dẫu khó khăn nhưng sẽ là một phần hoài niệm của thanh xuân!".


Theo giáo viên của Trường THPT Nghi Lộc 5, kỳ thi cũng là một dấu mốc quan trọng của học sinh lớp 12, ghi dấu về sự trưởng thành. Việc hoàn thành kỳ thi cũng là cách học sinh khẳng định "Tôi 18" với nhiều tương lai đón đợi: Viên gạch tương lai được đặt trên nền móng của hôm nay. Vậy nên, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hết sức quan trọng, thầy cô và gia đình mong học sinh sẽ tự tin, bình tĩnh, kiên trì nhẫn nại để vượt qua giới hạn bản thân, để giành chiến thắng! - giáo viên Trường THPT Nghi Lộc 5 nhắn nhủ.
Trước ngày thi, nhiều giáo viên cũng đã gửi tới màu xanh của sự hy vọng, mong học sinh vững tin để thành công.
Kỳ thi này không chỉ là cuộc “vượt vũ môn” mà còn là lời chào tạm biệt tuổi học trò - đẹp đẽ và không bao giờ trở lại. Hãy nỗ lực hết mình, để mai này nhìn lại, lòng không hề nuối tiếc. Tương lai – đang chờ các em viết tiếp.
Cô giáo Cần Thủy (Trường THPT Diễn Châu 3, huyện Diễn Châu)


Đồng hành với các học sinh lớp 12 trong suốt năm học vừa qua, thầy giáo Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo đã viết trên trang cá nhân của mình bằng sự đồng cảm bởi lứa học sinh lớp 12, năm học 2024-2025 là khoá học gặp nhiều khó khăn khi năm đầu tiên học, thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và còn phải chịu ảnh hưởng của vài yếu tố khác.
Tôi biết, các em học sinh, phụ huynh và thầy cô đã trải qua những tháng ngày vất vả ôn tập, chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi. Vì vậy, tôi mong các em nỗ lực đến phút cuối, cố gắng, giữ sức khoẻ, tâm lý vững vàng phát huy tối đa năng lực của mình và làm bài đạt kết quả cao trong kỳ thi quan trọng này.
Thầy giáo Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo