Hai cô gái Nghệ An và dấu ấn đáng nhớ trên đường chạy SEA Games 33
Lê Thị Tuyết Mai và Kha Thanh Trúc, hai vận động viên trưởng thành từ thể thao Nghệ An, đã để lại dấu ấn giàu cảm xúc tại SEA Games 33, khi lần lượt mang về Huy chương Vàng và Huy chương Bạc cho điền kinh Việt Nam.
Tối ngày 16/12, trong ánh đèn rực sáng của sân Supachalasai (Thái Lan), những bước chạy cuối cùng của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33 đã khép lại trong nhiều cảm xúc.
Hình ảnh các vận động viên khoác lá cờ Tổ quốc sau nội dung tiếp sức 4x400m nữ không chỉ đánh dấu chặng cuối của đại hội, mà còn khẳng định vị thế ổn định của điền kinh Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Thành tích 12 Huy chương Vàng là minh chứng rõ nét cho sự chuẩn bị bài bản, đồng thời cho thấy chiều sâu lực lượng và tính kế thừa bền vững, đặc biệt ở các nội dung tiếp sức, nơi đòi hỏi sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, trong đó có hai cô gái người Nghệ An.
Lê Thị Tuyết Mai - Huy chương Vàng đầu đời SEA Games ở tuổi 19
Lần đầu góp mặt tại một kỳ SEA Games, Lê Thị Tuyết Mai (Nghệ An) đã để lại dấu ấn đậm nét khi cùng đồng đội mang về Huy chương Vàng cho điền kinh Việt Nam. Ở tuổi 19, nữ vận động viên trẻ thi đấu bản lĩnh, vượt qua áp lực của một sân chơi lớn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
.jpeg)
Chia sẻ với phóng viên sau khi giành Huy chương Vàng, Tuyết Mai thừa nhận cô không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi lần đầu tranh tài ở đấu trường khu vực. “Em rất là hồi hộp khi lần đầu tiên có thể tham dự một giải đấu trong khu vực”, nữ vận động viên sinh năm 2006 bộc bạch. Tuy nhiên, chính niềm tin từ ban huấn luyện cùng sự động viên, hỗ trợ của các đồng đội đã giúp cô gái xứ Nghệ thêm tự tin để hoàn thành tốt phần thi của mình trên đường chạy.
.jpeg)
Không xem tấm Huy chương Vàng SEA Games là thành quả của riêng cá nhân, Tuyết Mai mong muốn gửi gắm thông điệp tới các vận động viên trẻ quê nhà. “Em muốn gửi đến tất cả các vận động viên người Nghệ An hãy cố gắng để có thể đạt được mục tiêu cho bản thân mình cũng như mang về vinh quang cho quê hương”, cô chia sẻ. Với Tuyết Mai, thành công hôm nay là kết quả của cả một tập thể, trong đó có sự đồng hành bền bỉ của những người thầy, người cô trong suốt quá trình tập luyện.

Nói về tấm Huy chương Vàng đầu tiên trong sự nghiệp, nữ vận động viên quê Nghệ An không giấu được sự xúc động khi nhắc tới người đã trực tiếp dẫn dắt mình. “Tấm Huy chương Vàng này em muốn gửi đến cô Nguyễn Thị Bắc”, Tuyết Mai bày tỏ sự tri ân đối với người đã âm thầm dìu dắt cô trong hành trình chinh phục đỉnh cao thành tích.
Hướng tới chặng đường phía trước, Tuyết Mai cho biết sẽ không dừng lại ở thành công hiện tại. “Em muốn có thể vượt qua được những thành tích cá nhân cũng như có thể phá kỷ lục trong những lần tới”, nữ vận động viên trẻ khẳng định quyết tâm tiếp tục hoàn thiện bản thân và hướng tới những cột mốc cao hơn trong sự nghiệp.

Do điều kiện gia đình, người thân không thể trực tiếp sang cổ vũ tại SEA Games lần này. “Vì gia đình bận nên không thể sang cổ vũ cho em”, Tuyết Mai chia sẻ. Dù vậy, cô luôn cảm nhận được sự quan tâm, dõi theo từ quê nhà, đặc biệt là từ mẹ. Trong khoảnh khắc xúc động, cô gái vàng của thể thao xứ Nghệ nhắn gửi: “Mẹ luôn quan tâm, động viên em từng chút một. Em muốn nói với mẹ là con làm được rồi”.

Kha Thanh Trúc - nỗ lực thầm lặng của gương mặt trẻ nhất đội hình
Ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ, Kha Thanh Trúc là vận động viên trẻ nhất trong đội hình thi đấu của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Xuất phát từ phương án dự bị, cô chỉ được trao cơ hội vào phút chót khi một đồng đội không may gặp chấn thương. Nhắc lại thời điểm ấy, Thanh Trúc chia sẻ với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An: “Ban đầu em ở đội hình dự bị. Không may có bạn trong đội hình chính bị chấn thương nên em là người phút chót được lắp vào”.

Trong bối cảnh gấp gáp, nữ vận động viên người Nghệ An không tránh khỏi áp lực tâm lý. “Ban đầu em cũng hơi tâm lý vì sợ không đồng đều với mọi người”, Thanh Trúc nói. Dù vậy, cô vẫn giữ được sự tập trung cần thiết để hoàn thành tốt phần thi, góp công giúp đội tuyển Việt Nam giành Huy chương Bạc.

Nói về mục tiêu trong thời gian tới, Thanh Trúc cho biết cô mong muốn không ngừng hoàn thiện bản thân: “Em mong muốn có thể cải thiện được thành tích của mình để có thể được thi đấu trong các cuộc thi lớn hơn”. Đồng thời, cô gửi lời tri ân tới gia đình và các thầy cô đã luôn sát cánh: “Em muốn gửi tấm huy chương này đến gia đình và các thầy cô. Em yêu và cảm ơn mọi người rất nhiều”.

Cùng trưởng thành từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Nghệ An, Kha Thanh Trúc và Lê Thị Tuyết Mai từng giành nhiều huy chương tại các giải trẻ khu vực và châu Á. Dấu ấn tại SEA Games 33 không chỉ là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mỗi vận động viên, mà còn cho thấy sự trưởng thành của thế hệ trẻ xứ Nghệ, mang đến niềm tin cho chặng đường phát triển tiếp theo của điền kinh Việt Nam.


