Quốc tế

Hamas sẽ trỗi dậy 'như phượng hoàng' từ đống tro tàn

Phan Văn Hòa 08/10/2024 12:37

Lãnh đạo lưu vong của Hamas, Khaled Meshaal cho biết, nhóm chiến binh Hồi giáo Hamas sẽ "như phượng hoàng" trỗi dậy từ đống tro tàn mặc dù đã chịu nhiều tổn thất nặng nề trong 1 năm chiến tranh với Israel.

1 năm sau cuộc tấn công của Hamas dẫn đến chiến tranh, Meshaal coi cuộc xung đột với Israel là một phần của câu chuyện rộng lớn hơn kéo dài 76 năm, bắt đầu từ cái mà người Palestine gọi là "Nakba" hay "thảm họa", khi nhiều người phải di dời trong cuộc chiến năm 1948 đi kèm với việc thành lập Israel.

"Lịch sử Palestine được tạo nên từ những chu kỳ", Meshaal, 68 tuổi, một nhân vật cấp cao của Hamas dưới quyền lãnh đạo chung Yahya Sinwar, nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn.

Ảnh minh họa2
Cựu lãnh đạo lưu vong Hamas Khaled Meshaal phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Reuters tại Doha, Qatar, ngày 5/10/2024. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi trải qua những giai đoạn mất đi những người tử vì đạo và mất đi một phần năng lực quân sự, nhưng rồi tinh thần của người Palestine lại trỗi dậy, giống như phượng hoàng, nhờ ơn Chúa".

Meshaal, người sống sót sau vụ ám sát của Israel năm 1997 sau khi bị tiêm thuốc độc và là lãnh đạo chung của Hamas từ năm 1996-2017 cho biết, nhóm chiến binh Hồi giáo này vẫn tiếp tục tuyển mộ chiến binh và sản xuất vũ khí để tiếp tục phục kích quân đội Israel.

Hamas cũng đã bắn 4 tên lửa vào Dải Gaza vào sáng 7/10 vừa qua, nhân kỷ niệm 1 năm cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam Israel. Nhưng tất cả đều bị phía Israel chặn lại.

"Chúng tôi đã mất một phần đạn dược và vũ khí, nhưng Hamas vẫn đang tuyển dụng thanh niên và tiếp tục sản xuất một phần đáng kể đạn dược và vũ khí của mình", Meshaal cho biết, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Meshaal hiện vẫn có ảnh hưởng trong nhóm chiến binh Hamas vì ông đã đóng vai trò quan trọng trong ban lãnh đạo của tổ chức này trong gần 3 thập kỷ và hiện được coi là bộ mặt ngoại giao của tổ chức này. Các nhà phân tích Trung Đông cho biết, những bình luận của ông dường như là một tín hiệu cho thấy nhóm này sẽ chiến đấu bất chấp mọi tổn thất.

Ông Joost Hiltermann - Giám đốc Chương trình Bắc Phi và Trung Đông thuộc Nhóm Quản lý khủng hoảng quốc tế tại Brussels cho biết: "Nhìn chung, tôi cho rằng, Hamas vẫn còn sống và hoạt động mạnh mẽ và có thể sẽ quay trở lại Dải Gaza vào một thời điểm nào đó".

Ông Joost Hiltermann cho biết thêm, Israel chưa đưa ra kế hoạch cụ thể cho Dải Gaza khi chiến tranh kết thúc, và điều này có thể cho phép Hamas tái lập mặc dù có thể không mạnh mẽ hoặc theo cùng một hình thức.

Theo thống kê của Israel, Israel bắt đầu cuộc tấn công Hamas sau khi khoảng 1.200 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị bắt làm con tin trong cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái.

Trong khi đó, các quan chức y tế Palestine cho biết, phần lớn Dải Gaza đã bị tàn phá và khoảng 42.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Israel cho biết, Hamas không còn tồn tại như một cấu trúc quân sự có tổ chức và đã bị thu hẹp thành chiến thuật du kích. Theo các quan chức Israel, có khoảng 17.000 người là chiến binh Hamas đã tử vong ở Dải Gaza, trong khi phía Israel có khoảng 350 binh lính Israel đã thiệt mạng trong cuộc chiến này.

Meshaal cho biết, ông không thấy triển vọng hòa bình nào khi chính phủ của Thủ tướng Netanyahu còn nắm quyền. Israel đổ lỗi cho Hamas, tổ chức có hiến chương thành lập kêu gọi hủy diệt Israel, vì đã không đảm bảo được hòa bình.

Meshaal cho biết: "Chừng nào sự chiếm đóng của Israel còn tồn tại, khu vực này vẫn là một quả bom hẹn giờ".

Theo Reuters
Copy Link
Mới nhất
x
Hamas sẽ trỗi dậy 'như phượng hoàng' từ đống tro tàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO