Kinh tế

Hàng cứu trợ đến với bà con vùng lũ Nghệ An: Nghĩa tình giữa gian nan

Xuân Hoàng - Quang An 27/07/2025 18:23

Sau những ngày nước lũ rút, khiến cuộc sống đảo lộn, người dân miền Tây Nghệ An đón nhận các chuyến hàng cứu trợ từ những tấm lòng nghĩa tình. Những chuyến xe vượt đường dài, dốc cao, những thùng mỳ tôm, chai nước sạch, gói kẹo, quần áo… không chỉ là vật phẩm thiết yếu mà còn là nghĩa tình thương yêu đến với đồng bào lúc khó khăn.

Clip: Xuân Hoàng - Quang An

Đợt mưa lũ vừa qua đã gây ra lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực miền Tây Nghệ An. Đường sá bị chia cắt, hàng trăm hộ dân phải sơ tán, nhiều nơi bị cô lập, thiếu nước sạch và lương thực, thực phẩm trầm trọng.

cuu tro 8
Từng đoàn xe cứu trợ nối đuôi nhau ngược miền Tây Nghệ An đến với bà con vùng lũ. Ảnh: Quang An

Trước tình hình đó, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang và các tổ chức thiện nguyện đã nhanh chóng vào cuộc. Những chuyến xe cứu trợ đầu tiên đã vượt qua nhiều cung đường trơn trượt, đất, đá chắn ngang để đến với bà con vùng lũ. Tại xã Tương Dương, hết đoàn xe này đến đoàn xe khác mang dòng chữ "Cứu trợ vùng lũ" mang theo những suất quà gồm gạo, mỳ tôm, nước uống, chăn, màn, dầu ăn… đã được trao tận tay các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề.

cuu tro 3
Để đến với bà con vùng lũ, các tài xế phải vượt qua những cung đường khó khăn. Ảnh: Xuân Hoàng

“Nước lũ dâng cao, cả gia đình chỉ kịp chạy lên đồi. Giờ trở về nhà không còn chi để ăn, nhận được thùng mỳ tôm, chai nước uống, nước mắm mà nước mắt cứ chảy”, chị Lương Thị Bích trú tại bản Mác nghẹn ngào nói.

cuu tro 4
Nhiều người dân đón hàng cứu trợ ngay từ trên đường. Ảnh: Quang An

Không chỉ có lực lượng chức năng, rất nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện đã kêu gọi và tổ chức các đoàn xe cứu trợ xuất phát từ các xã, phường, kể cả ngoài tỉnh như: Thái Nguyên, Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội... tiến về các xã miền núi Nghệ An. Những đoàn xe chất đầy hàng, đi từ sáng sớm, len lỏi qua những con đường sạt lở, sình lầy để đưa nhu yếu phẩm đến với bà con. Tình người lan tỏa qua từng ánh mắt, cái nắm tay giữa những người xa lạ mà gần gũi.

Quan sát tại một số khu dân cư nước lũ vừa mới rút hết, thỉnh thoảng có người giơ tay ra hiệu xin hàng cứu trợ. Chiếc xe dừng lại, họ khẩn trương mở thùng xe, đưa ra vài thùng mỳ tôm, thùng nước uống đóng chai... rồi tiếp tục lên đường.

cuu tro 1
Xe cứu trợ của anh Phạm Văn Hiếu đến từ tỉnh Ninh Bình đã đến xã Tương Dương (Nghệ An) trong sáng nay. Ảnh: Xuân Hoàng

Trong những chuyến xe cứu trợ, không chỉ có gạo, muối, mỳ tôm, nước uống, mà còn có cả thuốc men, quần áo... Mỗi chuyến hàng, mỗi hành động nhỏ bé trong thời điểm này đều trở thành ngọn lửa sưởi ấm những mái nhà lạnh lẽo sau thiên tai.

Anh Phạm Văn Hiếu - một tài xế xe cứu trợ đến từ tỉnh Ninh Bình cho biết, sau 1 đêm di chuyển, đoàn của anh đến xã Tương Dương lúc hơn 8 giờ ngày 27/7. Theo dự kiến, trong ngày hôm nay, đoàn sẽ trao toàn bộ hàng hóa và nhu yếu phẩm cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tương Dương, từ đó, chính quyền địa phương sẽ đưa đến tay cho bà con, chứ đoàn không thể vận chuyển đến từng thôn, bản được. Chuyến này, đoàn vận động được các mặt hàng: mỳ tôm, bánh kẹo, nước uống, nước mắm, quần áo, chăn, màn...

cuu tro 9
Hàng cứu trợ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tương Dương tiếp nhận và đóng gói trước khi vận chuyển đến các thôn, bản. Ảnh: Quang An

Theo số liệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tương Dương, tính đến trưa 27/7, địa phương đã tiếp nhận 28 đoàn cứu trợ đến từ các địa phương trong tỉnh và ngoài tỉnh: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hà Tĩnh... Ngoài hàng hóa chủ yếu là mỳ tôm, nước uống đóng chai, nước mắm, bánh kẹo, quần áo... còn có hơn 142 triệu đồng tiền mặt. Để kịp thời đưa hàng cứu trợ đến với bà con vùng lũ, các thôn, bản cử người và phương tiện đến trung tâm xã để nhận. Đối với những bản bị chia cắt, sử dụng thuyền để vận chuyển.

cuu tro 7
Quần áo cũng được lựa chọn trước khi chuyển đến người dân vùng lũ. Ảnh: Xuân Hoàng

Dù tuyến đường còn ngổn ngang đất, đá, nhưng tinh thần “lá lành đùm lá rách” chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế. Những đoàn xe cứu trợ vẫn tiếp tục nối dài. Những cánh tay vẫn không ngừng đưa ra. Và ở đâu đó giữa bản, làng đang dần khô đất, nụ cười của bà con đang dần trở lại, dù còn nhọc nhằn, nhưng đã có điểm tựa vững chắc từ tình nghĩa đồng bào sâu nặng.

cuu tro 5
Người dân vùng lũ xã Tương Dương nhận hàng cứu trợ. Ảnh: Quang An

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Hàng cứu trợ đến với bà con vùng lũ Nghệ An: Nghĩa tình giữa gian nan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO