Xã hội

Hạnh phúc tròn đầy từ những điều khuyết thiếu

Thanh Quỳnh 21/12/2025 15:20

Gần 270 thành viên của câu lạc bộ đặc biệt ấy chẳng ai vẹn toàn. Có người đã mất đi đôi tay, người khiếm khuyết đôi chân, hoặc có người gắn cả cuộc đời mình trên chiếc xe lăn. Vậy nhưng, từ những điều còn lại, họ vẫn tìm thấy niềm vui, sự lạc quan và nghị lực bước tiếp.

Thủ lĩnh của những trái tim kiên cường

Những ngày tháng 12 thật khó để gặp được anh Hồ Ngọc Thủy (1984) - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh Nghệ An. Đây là tháng gắn với ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12) nên có rất nhiều chương trình, sự kiện dành cho người khuyết tật ở các địa phương. Cuộc hẹn chỉ diễn ra khi anh đã hoàn thành xong một chương trình tại xã Quỳ Hợp.

Khác với hình dung ban đầu, rằng anh sẽ xuất hiện trên chiếc xe lăn, với dáng vẻ rụt rè và tâm trạng trầm lắng; khi chúng tôi đến, anh đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế mây của một quán cà phê, bên cạnh là chiếc xe ba bánh quen thuộc. Gương mặt anh toát lên vẻ tươi tắn, đón chúng tôi bằng nụ cười rạng rỡ.

Năm 2025, anh Thủy có thêm một niềm vui nhỏ khi đã xuất sắc đoạt Huy chương Đồng tại “Hội thi Giao lưu thể thao vì sức khỏe và hạnh phúc người khuyết tật” do nhóm Dự án "Nâng cao năng lực và phát triển tổ chức cho Hội Người Khuyết tật tại Việt Nam" phối hợp với Ủy ban Paralympic Việt Nam tổ chức.

8e39d1939d8b12d54b9a(1).jpg
Chấn thương cột sống sau tai nạn khiến anh Hồ Ngọc Thủy - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh Nghệ An phải ngồi xe lăn nhưng anh và nhiều thành viên của CLB đã giữ được tinh thần lạc quan trong cuộc sống. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Gần 20 năm sau tai nạn khiến bản thân bị chấn thương cột sống, mọi sinh hoạt của tôi đều gắn liền với chiếc xe lăn. Cũng đã từng tuyệt vọng, nhưng nhờ sự hướng dẫn của các bác sĩ, tôi dần tự chăm sóc được bản thân, chủ động hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Vài năm gần đây, tôi tập sử dụng xe ba bánh để di chuyển, tìm thêm những việc làm phù hợp để mưu sinh. Cũng từ đó, tôi có điều kiện tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, cố gắng lan tỏa tinh thần sống lạc quan đến những người có hoàn cảnh giống mình”, anh Thủy mở đầu câu chuyện.

Là người con của mảnh đất Quỳnh Thọ (Quỳnh Lưu), nay là xã Quỳnh Phú, anh Hồ Ngọc Thủy đã từng là một thanh niên khỏe mạnh, hoạt bát. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương IV, chuyên ngành kỹ thuật cầu đường, anh đã có quãng thời gian làm việc khá thuận lợi tại các tỉnh, thành phía Nam. Với mức thu nhập ổn định, anh có một tương lai rộng mở với nhiều dự định, ước mơ.

2986818568717507290-1-.jpg
Những thành viên hoạt động tích cực của Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh Nghệ An. Ảnh: CLB Thanh niên khuyết tật tỉnh

Thế nhưng tai ương ập xuống khi vào năm 2008, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến anh bị tổn thương cột sống. Dù đã ra vào các bệnh viện lớn, nhỏ để điều trị, nhưng khả năng để anh phục hồi như trước là điều không thể. Bệnh tật khiến chàng thanh niên 24 tuổi rơi vào tuyệt vọng. Nhưng bước qua giai đoạn tối tăm của cuộc đời, anh quyết định phải tìm một hướng đi khác.

Từ quyết tâm đó, anh ra Thủ đô và đăng ký học tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội. Vừa học, anh vừa thành lập nhóm cộng đồng trên mạng xã hội dành cho người chấn thương cột sống. Nhờ thế, anh dần nhận ra có rất nhiều người chung hoàn cảnh với mình, và họ cần sẻ chia, cần thông tin, cần một cộng đồng để tiếp thêm sức mạnh vượt qua nghịch cảnh. Vận dụng các kiến thức đã học được, anh bắt đầu hỗ trợ những người bạn khuyết tật của mình tìm kiếm cơ hội qua các sàn giới thiệu việc làm ở Hà Nội.

Bản thân anh cũng nỗ lực để có được công việc tại công ty chuyên về gia công các sản phẩm hàng da tại tỉnh Hưng Yên. Nhờ chăm chỉ và khéo léo, anh được công ty tuyên dương là công nhân xuất sắc trong 2 năm liền. Từ một người công nhân khuyết tật, anh trở thành tổ phó tổ cắt, rồi tổ chiết góc, tổ hoàn thiện.

Chỉ tiếc một điều, vì công việc đòi hỏi di chuyển nhiều khiến sức khỏe anh ngày càng giảm sút, cùng với nỗi mong ngóng của mẹ nơi quê nhà, anh quyết định trở về Nghệ An vào năm 2016, khép lại chặng đường rong ruổi mưu sinh nơi đất khách.

29050730615951210.jpg
Nhiều năm qua, anh Hồ Ngọc Thủy cùng Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh, Hội Người khuyết tật tỉnh đã kết nối với các mạnh thường quân để có những món quà ấm áp trao tới các hội viên vào những ngày kỷ niệm hướng về người khuyết tật. Ảnh: CLB Thanh niên khuyết tật tỉnh

Trong quãng thời gian gắn bó ở Nghệ An, anh bắt đầu tham gia vào các hoạt động dành cho người khuyết tật. Từ việc xây dựng Câu lạc bộ Chấn thương cột sống Nghệ An, mở rộng kết nối với cộng đồng người chấn thương cột sống trong cả nước, đến việc đảm nhiệm vai trò thành viên trong Ban Chấp hành Hội Người khuyết tật tỉnh, anh dần trở thành một nhịp cầu gắn kết hội viên.

Hành trình của anh trở nên ý nghĩa hơn khi chạm tới những hoàn cảnh khó khăn như trường hợp chị Hồ Thị Phong (SN 1986) ở xã Quỳnh Lưu. Chị có hoàn cảnh éo le khi chồng mất sớm, một mình nuôi 3 con nhỏ, bản thân lại bị chấn thương cột sống ảnh hưởng đến thận. Trong những ngày chị chạy thận, anh đã liên hệ các mạnh thường quân để kịp thời hỗ trợ thuốc men, dụng cụ y tế và khoản viện phí hơn 10 triệu đồng để chị có thêm điểm tựa trong những ngày chồng chất khó khăn.

Ngoài chị Phong, hằng năm anh còn kết nối với các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho nhiều hội viên khác, nhân lên sự sẻ chia trong cộng đồng người khuyết tật.

Lan tỏa niềm tin và nghị lực

Chị Lưu Thị Hà - Chủ tịch Hội Người Khuyết tật tỉnh chia sẻ, mỗi thành viên trong Hội là một mảnh ghép riêng, nhưng khi kết hợp lại, đó lại là một tập thể gắn kết.

Tiêu biểu cho tinh thần ấy là anh Nguyễn Sơn Dương (SN 1990), thành viên tích cực của câu lạc bộ, người vừa mang về tấm Huy chương Vàng môn Đua xe lăn và Huy chương Bạc môn cầu lông tại Hội thi Giao lưu thể thao vì sức khỏe và hạnh phúc người khuyết tật, góp phần giúp đoàn Nghệ An được trao cờ đơn vị tiêu biểu.

Dương từng là một thanh niên khỏe mạnh, nhưng năm 2010, một tai nạn điện đã cướp đi khả năng vận động của đôi chân. Trong những ngày điều trị tại bệnh viện, anh gặp gỡ và nhận được sự động viên từ anh Hồ Ngọc Thủy cùng các thành viên của Hội Người khuyết tật tỉnh. Dương quyết định tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, xốc lại tinh thần để sống lạc quan hơn. Anh chủ động kết nối với các hội viên để hợp tác cùng một công ty bán hàng gia dụng. Công việc đều đặn mang lại thu nhập trên dưới 2 triệu đồng mỗi tháng, giúp Dương và nhiều thành viên khác có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống.

2090911871426250122(1).jpg
Anh Nguyễn Sơn Dương đã thi đấu tích cực và đạt được Huy chương Vàng môn Đua xe lăn và Huy chương Bạc môn cầu lông tại “Hội thi Giao lưu thể thao vì sức khỏe và hạnh phúc người khuyết tật” năm 2025. Ảnh: CLB Thanh niên khuyết tật tỉnh

Cũng trong câu lạc bộ Thanh niên Khuyết tật tỉnh, mảnh ghép đầy nghị lực của chị Phạm Thị Phượng (SN 1982, phường Cửa Lò) cũng khiến cho nhiều người xúc động. Những ai tiếp xúc với chị hầu như sẽ quên đi đôi chân tật nguyền của chị, mà thay vào đó, mãi nhớ gương mặt rạng rỡ, cử chỉ hoạt bát trong giao tiếp, trong công việc.

Chắc hẳn năng lượng sống tích cực ấy đã thúc đẩy chị tìm tòi, học hỏi để xây dựng thành công mô hình nuôi trồng rau má theo hướng thủy canh, mô hình đã đạt được giải Khuyến khích tại Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh toàn quốc 2024".

Trước đó, chị cũng đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An, chuyên ngành Dược. Năm 2010, chị đã nỗ lực để mở một hiệu thuốc nhỏ mưu sinh. Khởi đầu chỉ với vài hộp thuốc đơn sơ, nhưng bằng kiến thức chuyên môn và sự cố gắng mỗi ngày, hiệu thuốc ấy từng bước được mở rộng quy mô, giúp chị có một công việc ổn định để gây dựng cuộc sống.

img_7556(1).jpg
Đại diện UBND tỉnh và Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng tác giả của các dự án đạt giải cấp vùng miền Trung và toàn quốc Cuộc thi “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp” năm 2024 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức. Trong đó có chị Phạm Thị Phượng (giữa ảnh) - Thành viên CLB Thanh niên Khuyết tật tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chia tay các thành viên của Câu lạc bộ Thanh niên Khuyết tật tỉnh, câu chuyện về những con người đầy nghị lực ấy vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của chúng tôi. Niềm tin và tình yêu cuộc sống đã lấp đầy những khiếm khuyết về mặt thể xác, để họ sở hữu một tâm hồn vẹn nguyên, tràn đầy nhựa sống và kiên định trước mọi thử thách của cuộc đời.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Hạnh phúc tròn đầy từ những điều khuyết thiếu
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO