Hành trình 10 năm đi bộ 22.500 km theo dấu chân nhân loại
Nhà báo từng đoạt giải Pulitzer Paul Salopek đã dành hơn một thập kỷ đi bộ xuyên lục địa để ghi lại những câu chuyện chân thực về con người và thế giới trong dự án "Out of Eden Walk".
Hành trình phi thường theo dấu chân tổ tiên
Giữa thế giới vận động với tốc độ chóng mặt, nhà báo từng đoạt giải Pulitzer, Paul Salopek, đã chọn một con đường ngược lại. Ông đang thực hiện "Out of Eden Walk", một hành trình đi bộ kéo dài hơn một thập kỷ với quãng đường dự kiến 38.600 km (24.000 dặm), lần theo con đường di cư của loài người từ châu Phi đến tận cùng Nam Mỹ.
Bắt đầu vào ngày 10 tháng 1 năm 2013 từ Ethiopia, nơi phát hiện hóa thạch "Lucy" 3,2 triệu năm tuổi, dự án do National Geographic tài trợ là một công trình báo chí chậm, nhằm mục đích ghi lại những câu chuyện về con người, văn minh và những biến đổi toàn cầu qua lăng kính của một người bộ hành.

Triết lý "bước đi để thấu hiểu"
Paul Salopek tin rằng: “Bạn không thể hiểu về một vùng đất nếu bạn không bước đi trên nó. Bạn không thể thực sự hiểu về con người nếu bạn không sống cùng họ, chậm rãi và đủ lâu để lắng nghe”. Thay vì di chuyển bằng máy bay hay ô tô, ông chọn cách cổ xưa nhất để kết nối sâu sắc với những vùng đất và con người ông gặp gỡ.
Cứ mỗi 160 km (100 dặm), ông lại dừng chân, cắm trại hoặc ở nhờ trong các ngôi làng để quan sát, lắng nghe và ghi chép. Cách tiếp cận này cho phép ông khám phá những câu chuyện mà báo chí tốc độ cao thường bỏ lỡ.

Những câu chuyện từ những vùng đất khắc nghiệt
Hành trình của Paul đã đi qua nhiều khu vực nguy hiểm và có điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất thế giới. Ông đã băng qua sa mạc Saudi Arabia, nơi nhiệt độ ban ngày có thể lên tới 50°C. Tại biên giới Afghanistan, ông chứng kiến nỗ lực tái thiết cuộc sống của người dân giữa sự tàn phá của chiến tranh.
Một trong những thử thách lớn nhất xảy ra tại sa mạc Kyzyl Kum hẻo lánh của Uzbekistan, khi kho dự trữ nước của ông bị đánh cắp, buộc ông phải dùng điện thoại vệ tinh để gọi trợ giúp.

Mỗi vùng đất đều mang đến những câu chuyện độc đáo. Ông lắng nghe người chăn cừu ở Uzbekistan kể về sự biến mất của biển Aral, ngồi ăn tối với một gia đình tị nạn Syria tại Jordan, và đi dọc sông Mekong ở Myanmar để tìm hiểu về tác động của các đập thủy điện.
Sức mạnh của sự kết nối con người
Paul Salopek không đơn độc trên hành trình của mình. Ông luôn có những người dẫn đường địa phương đồng hành, những người không chỉ giúp ông tìm lối đi mà còn là cầu nối để ông hiểu sâu hơn về văn hóa bản địa. Đó là Ahmed, người chăn dê ở Ethiopia; Faisal, một hướng dẫn viên người Bedouin ở Saudi Arabia; hay Aung, một ngư dân ở Myanmar.
Thông qua những cuộc trò chuyện và trải nghiệm sống cùng người dân, ông đã ghi lại những câu chuyện chân thực về tác động của đô thị hóa ở Trung Quốc, biến đổi khí hậu ở Bangladesh, và hành trình của những người nhập cư ở Mexico. Những câu chuyện này đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và đồng cảm sâu sắc, điều mà ông tin rằng chỉ có thể đạt được bằng cách bước đi.

Hơn một thập kỷ đã trôi qua, Paul Salopek vẫn đang tiếp bước. Hành trình của ông là một minh chứng cho thấy, để thực sự thấu hiểu thế giới, đôi khi chúng ta cần phải chậm lại và lắng nghe câu chuyện từ chính những bước chân.


