Hành trình đến Đại học Thanh Hoa của nữ sinh trường Phan
Trước ngày thi tốt nghiệp THPT, Thái Nhật Linh - lớp 12C5 - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã nhận được thông báo trúng tuyển vào Trường Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc). Đây là ngôi trường mơ ước của rất nhiều học sinh và số trúng tuyển thực sự hi hữu.
Bề dày thành tích
Thái Nhật Linh không phải là cái tên lạ bởi 3 năm trước khi đang học ở Trường THCS Đặng Thai Mai, em từng là thủ khoa Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 toàn tỉnh với 28,5 điểm và trúng tuyển vào lớp chuyên Anh – Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
3 năm học ở trường, ở một tập thể lớp với “quá nhiều bạn siêu”, Linh tự nhận năng lực của mình còn hết sức nhỏ bé. Vì thế, dù có tham gia đội dự tuyển để vào đội tuyển quốc gia nhưng Linh không có nhiều kỳ vọng. Thành tích cao nhất của Linh ở trường Phan trong năm lớp 12 là giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Tiếng Anh.

Ngoài ra, Linh cố gắng để học đều các môn và đặt mục tiêu để lấy các chứng chỉ quốc tế.
Nói về việc thi lấy chứng chỉ quốc tế, Linh cho biết, em khá chậm với các bạn vì phải đầu lớp 12 Linh mới bắt đầu chuẩn bị. Tuy nhiên, việc thi của Linh dường như không quá khó khăn bởi Linh có nền tảng khá vững chắc. Vì thế, thay vì phải đi học thêm quá nhiều, Linh chủ yếu ôn lại kiến thức và luyện thêm đề để rèn về kỹ năng làm bài.
Nói thêm về điểm thi IELTS 8.0, Linh cho biết: Từ năm lớp 9 em đã có IELTS 7.0 nên lần thi thứ 2, em đã đúc rút được phần nào kinh nghiệm. Tiếng Anh là môn học chính của em ở trường nên quá trình học, chúng em được luyện nhiều kỹ năng làm đề, được nghe nói và tập viết luận khá nhiều. Một số kiến thức khác em tự học qua sách vở, trên mạng và tập nghe, nói sử dụng thường xuyên nên khá thành thạo.
Học kỳ I của lớp 12, sau khoảng 2 tháng tập trung ôn thi bài bản, Linh cũng đã đạt điểm SAT 1.560/1.600, nằm trong tỷ lệ 1% cao nhất thế giới. Trước đó, Linh kể rằng, em bắt đầu tìm hiểu kỳ thi này từ năm lớp 10 nhưng ở lần thi thử đầu tiên em chỉ đạt gần 1.400 điểm “một mức điểm khá sốc với bản thân”.

Lần thứ 2, Linh dự thi là vào học kỳ II của lớp 11. Thế nhưng dù khá tự tin, kết quả nhận được lần thứ 2 cũng khá thấp chỉ 1.480 điểm – thấp hơn 30 điểm so với mục tiêu mà Linh đã đặt ra. Linh học Toán khá vững nên em làm dễ dàng, đạt 770/800 điểm. Nhưng phần đọc viết của đề thi SAT thì quá khó bởi có nhiều bài đọc chuyên sâu, mang tính khoa học. Ở lần thi thứ 2, điểm phần Tiếng Anh của em chỉ đạt 710/800 điểm.
Từ 2 lần thi đầu tiên, Linh cũng đã tự rút kinh nghiệm cho bản thân. Vì thế, trước khi tham gia kỳ thi lần 3 vào cuối học kỳ I năm lớp 12, Linh đã đăng ký một khóa ôn thi ngắn hạn theo hình thức học online trong thời gian gần 2 tháng. Lần này, em được tiếp cận nguồn đề khá phong phú, giúp em có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng để làm bài.
Ngoài 2 kỳ thi quan trọng này, trong học kỳ đầu tiên của lớp 12, Linh còn tham gia để thi lấy chứng chỉ Tiếng Trung và đạt kết quả HK5/HK6. Đây là môn học Linh đã làm quen từ những năm cấp II và được em duy trì cho đến khi vào THPT. Việc học tiếng Trung với Linh không quá khó bởi em có năng khiếu ngoại ngữ và cũng đã từng tự học thêm một số tiếng khác. Quá trình học tiếng Trung của Linh chủ yếu qua phim ảnh, âm nhạc và em tự tích lũy vốn từ bằng cách xem phim phụ đề hoặc nghe các bản tin nước ngoài.
Chinh phục ngôi trường năm trong top 20 thế giới
Là học sinh chuyên ngữ nên từ khi lớp 10, Thái Nhật Linh đã nghĩ tới việc đi du học. Đến lớp 12, sau khi trang bị cho mình khá khá các chứng chỉ, Linh bắt đầu tìm hiểu và nạp hồ sơ đăng ký. Trong 3 trường Linh đăng ký, Trường Đại học Bocconi University (Ý) là trường đầu tiên báo kết quả và trường này em được cấp học bổng 100%.

Ý tưởng đăng ký vào Trường Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) được nhen nhóm sau khi Linh hoàn thành chứng chỉ Tiếng Trung HK5 và bắt đầu nạp hồ sơ từ tháng 2 năm 2025. Quá trình hoàn thiện hồ sơ, Linh gặp khá nhiều khó khăn vì nguồn thông tin để đăng ký vào Trường Đại học Thanh Hoa không nhiều như các trường đại học ở các nước khác. Trong khi đó, theo yêu cầu của nhà trường, ngoài học bạ, các chứng chỉ quốc tế, ứng viên còn phải nạp 1 kế hoạch học tập và video giới thiệu cá nhân.
Trước khi đăng ký vào trường, em chỉ biết Trường Đại học Thanh Hoa qua phim ảnh, sách vở và mạng xã hội. Vì thế, trong bài viết của mình em chia sẻ mình rất ấn tượng với một ngôi trường to, đẹp, có nhiều sinh viên giỏi.
Bên cạnh đó, em bày tỏ mong muốn được học tại Viện Kinh tế quản lý và tài chính, chuyên ngành hệ thống thông tin quản lý, một ngành học khá mới mẻ để sau này có cơ hội phát triển bản thân. Ở video giới thiệu, em đã chọn bối cảnh gia đình, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và nhờ một người bạn quay lại. Trong video em sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Trung.
Thái Nhật Linh

Sau khi nạp hồ sơ, Linh mất gần 2 tháng chờ đợi để nhận được thông báo phỏng vấn của Trường Đại học Thanh Hoa. Trong thời gian đó, Linh dường như không chia sẻ với gia đình về kế hoạch của mình. Để đảm bảo khách quan, trước thời điểm phỏng vấn 1 ngày, Linh nhận được yêu cầu từ trường đại học chuẩn bị địa điểm, máy quay nhằm tránh gian lận. Linh nhận được các câu hỏi từ 3 giảng viên của Trường Đại học Thanh Hoa bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung. Ngay từ câu đầu tiên, Linh đã gặp khó khăn vì các thầy cô hỏi em về công nghiệp điện ảnh của Trung Quốc và em phải vận dụng hết mọi hiểu biết khá ít ỏi của mình để trình bày. Các thầy cô cũng yêu cầu Linh trình bày lại kế hoạch học tập và giải nhanh một bài toán (không được sử dụng máy tính). May mắn là đề toán không quá khó và Linh gần như đưa ra được đáp án, không cần tính toán nhiều.
Dù đã có rất nhiều sự cố gắng nhưng Linh thú nhận sau khi hoàn thành phần phỏng vấn, em lo ngại sẽ không thành công bởi Trường Đại học Thanh Hoa là ngôi trường đứng nhất, nhì của Trung Quốc và tỷ lệ trúng tuyển không nhiều. Đó cũng là lý do vì sao, khi nhận được kết quả trúng tuyển, Linh đã vỡ òa vì vui sướng và lúc này em cũng mới bắt đầu chia sẻ với gia đình, một số người bạn thân của mình. Cùng với thông báo trúng tuyển, Linh cũng nhận được học bổng 50% chi phí học phí cho quá trình học ở trường.

Thời điểm nhận kết quả trúng tuyển, Linh cũng bắt đầu bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Dù không quá áp lực nhưng Linh vẫn dành rất nhiều tâm huyết cho kỳ thi này để không phụ lòng thầy cô, gia đình và về đích với điểm thi khá cao 36,25 điểm.
Có được những thành công bước đầu này, Linh cảm ơn bố mẹ, dù chỉ làm công chức bình thường nhưng luôn dành mọi sự quan tâm cho chị em Linh và là điểm tựa của Linh trong học tập và cuộc sống. Linh cũng cảm ơn thầy cô, tập thể lớp 12C5 và mái trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Từ mái trường này, Linh được bồi đắp kiến thức, sự tự tin và mạnh dạn để thể hiện bản thân, xây ước mơ, hoài bão…