Pháp luật

Hành trình lần theo dấu vết 'ông trùm'

CTV 02/03/2025 16:40

Sau án tích 16 năm bị giam giữ do phạm tội về ma túy, Lê Văn Trường ra tù nhưng vẫn nằm trong diện quản lý của các trinh sát. Manh động, tinh vi, liều lĩnh,… là những từ mà những trinh sát dành cho Trường khi một lần nữa hắn mượn vai buôn bán nông sản để cầm đầu đường dây xuyên biên giới…

Quá khứ bất hảo

Sinh ra trong một gia đình nghèo nằm bên dòng sông Lam, Lê Văn Trường (SN 1972) trú tại xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên là anh trai cả trong gia đình 3 anh em. Bản tính ham chơi, cả 3 anh em Trường chọn cho mình con đường làm giàu riêng thay vì đi học.

Chưa có kiến thức xã hội lại bị bạn bè lôi kéo, chỉ mới 27 tuổi, Trường đã nhận về cho mình bản án đầu tiên về tội mua bán trái phép chất ma túy với 16 năm tù, để lại bố mẹ già, vợ con cũng như các em ở nhà. Tưởng cú vấp ngã đầu đời của Trường là bài học cho cả gia đình, thế nhưng, khi Trường sắp chấp hành hết án xong thì vợ hắn là Phạm Thị Mỹ (SN 1973) lại bị TAND tỉnh Nghệ An kết án 17 năm cũng với tội danh trên.

img_4516.jpeg
Lê Văn Trường cùng tang vật khi bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Ảnh tư liệu

Là con trai trưởng, nhưng vợ chồng Trường đã buộc bố mẹ hắn phải lâm vào cảnh chăm cháu nhỏ khi ông bà tuổi đã xế chiều. Đến đầu năm 2013, bố mẹ Trường lại lần nữa nghe tin như “sét đánh ngang tai” 2 người em ruột của Trường là Lê Văn Kiểm và Lê Văn Hạnh bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ. Nhờ người hỏi thăm thông tin, gia đình mới biết, 2 người con trai còn lại của gia đình cũng dính vào đường dây mua bán ma túy “khủng” lên tới 600 bánh heroin. Với vai trò là người cầm đầu, Kiểm và Hạnh bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên bản án tử hình...

Và, năm 2015, Lê Văn Trường chấp hành xong án phạt tù nhưng “ngựa quen đường cũ”, Trường lại tiếp tục quay trở về con đường xưa với thủ đoạn ngày càng tinh vi, liều lĩnh.

Ông trùm núp bóng người bán nông sản

Ra tù, Lê Văn Trường mở quầy bán một số mặt hàng nông sản, nước giải khát nhỏ nhưng thực chất đây là nơi qua mắt lực lượng chức năng để Trường gặp gỡ các chân rết trong đường dây.

Hắn thường xuyên lên huyện Quế Phong để nhập hàng nhưng thực chất là đến khu vực cửa khẩu Thông Thụ nhằm liên hệ với một số đối tượng người Lào lấy số lượng lớn ma túy để tuồn vào các tỉnh miền Nam tiêu thụ. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Trường chỉ đưa mặt hàng nông sản về còn “hàng nóng” được các tay sai bí mật đi giao và trở về ngay trong đêm.

Điều đáng nói, Trường luôn mang theo bên mình con dao nhỏ, trước để sử dụng tách hàng hóa nhưng đó cũng chính là vũ khí để hắn sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt.

Sự mờ ám trong hoạt động của Trường đã nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của các trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy. Với thủ đoạn hoạt động rất “chuyên nghiệp”, ranh ma và liều lĩnh như trên, đường dây này tồn tại suốt một thời gian dài. Khi nắm bắt quy luật hoạt động của đối tượng, xác định tính chất phức tạp của đường dây mua bán ma túy do Lê Văn Trường cầm đầu, các điều tra viên đã xác lập Chuyên án mang bí số 918T để đấu tranh triệt xóa. Ngay sau khi Chuyên án được xác lập, những trinh sát dày dạn kinh nghiệm nhất được tung vào cuộc để chặt đứt đường dây này.

Theo thông tin nắm được từ các trinh sát, Trường sẽ lợi dụng thời tiết đổ mưa và dịp nghỉ lễ 2/9/2019 sẽ trực tiếp lên Quế Phong gặp các đối tượng người Lào để lấy “hàng”. Xác định thời cơ phá án đã chín muồi, sáng 28/8/2019, Ban chuyên án đã triển khai nhiều mũi trinh sát phối hợp với Đồn Biên phòng Thông Thụ và các lực lượng nghiệp vụ tiến hành rải quân từ Hưng Nguyên lên khu vực cửa khẩu Thông Thụ, đồng thời, giám sát mọi đường đi nước bước của đối tượng.

Tại thời điểm đó, các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình mật phục, theo dõi, bởi thời tiết tại thời điểm này vô cùng khắc nghiệt. Nghệ An chịu ảnh hưởng mạnh từ cơn bão số 4. Trong khi đó, đối tượng lại hoạt động vào ban đêm, quá trình các trinh sát đi lại, mật phục, chốt chặn rất dễ bị bại lộ. Song các trinh sát vẫn quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, bám sát địa bàn, áp dụng biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo bí mật tuyệt đối, quyết tâm bắt giữ thành công đối tượng.

Khoảng 20h ngày 28/8/2019, Trường đi ra khỏi nhà theo hướng Hưng Nguyên – Quế Phong. Khoảng 2 giờ sáng hôm sau, đối tượng lên khu vực ngã ba Phú Phương thuộc xã Tiền Phong, huyện Quế Phong rồi vào nhà một người quen nghỉ ngơi. Đến khi trời sáng hẳn, hắn tiếp tục điều khiển xe máy một mình lên thị trấn Kim Sơn.

Đến 17h ngày 29/8/2019, các trinh sát phát hiện Trường gặp gỡ 2 người đàn ông không rõ lai lịch, đi bộ từ bìa rừng xuống. Chúng nháy đèn pin báo hiệu cho Trường. Cuộc giao dịch ma túy diễn ra chỉ trong vài phút. Nhận định các đối tượng vừa hoàn tất việc giao dịch mua bán ma túy và Trường sẽ đưa “hàng” trở về nhà ngay trong đêm, các mũi trinh sát bám sát di biến động của Trường chờ thời cơ thích hợp bắt giữ.

bna_1-453d962c8c3d3a26aec7c164562677ec.jpg
Lê Văn Trường tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Trần Vũ

Đến khoảng 23h 45 phút ngày 29/8/2019, đối tượng về đến khu vực đường tránh Vinh thuộc địa phận xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc thì bất ngờ dừng xe sát bên đường, Trường mở cốp xe lấy 1 con dao bầu để đề phòng.

Nhận định thời cơ “cất vó” đã chín muồi, trinh sát được lệnh nhanh chóng khép chặt vòng vây, áp sát đối tượng. Dù bất ngờ, nhưng hắn nhanh chóng định thần, vung con dao lên để chống trả lực lượng chức năng hòng thoát thân. Tuy nhiên, hắn đã bị bắt giữ trong phút chốc. Qua khám xét, lực lượng Cảnh sát thu giữ trong cốp xe máy của Trường 2 bánh heroin và 1 kg ma túy đá.

Bản án tử hình cho 1,6 kg ma túy

Cuối tháng 2/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lê Văn Trường vì tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đây là lần thứ 2, Trường hầu tòa vì tội danh này nên Trường hiểu bản án mà mình sẽ phải nhận. Khác với những phạm nhân khác, Trường không ngoái lại nhìn phía sau tìm người nhà vì bởi lẽ gia đình Trường nay không còn ai, bố mẹ già yếu, từng có 16 năm trong tù nên Trường không có người bạn chân chính đúng nghĩa.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Trường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp. Hắn khai nhận thường xuyên móc nối với các đối tượng người Lào mua ma túy với số lượng lớn để cung cấp cho các con nghiện ở dưới xuôi và đưa vào các tỉnh miền Nam tiêu thụ hòng thu lợi bất chính. Số ma túy bị bắt quả tang trên được Trường mua với giá 300 triệu đồng. Tuy nhiên, Trường mới trả trước cho các đối tượng 200 triệu đồng, còn nợ 100 triệu đồng. Đang trên đường vận chuyển về nhà để tuồn vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Qua giám định, số tang vật thu được gồm 697,36 gam ma túy và 988,83 gam Methamphetamine. Như vậy, Lê Văn Trường phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 1.686,19 gam ma túy.

Xét thấy khối lương ma túy mà bị cáo mua bán rất lớn, bị cáo có thân nhân xấu, phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, không còn khả năng cải tạo nên Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Văn Trường án tử hình đối với tội danh Mua bán trái phép chất ma túy.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Hành trình lần theo dấu vết 'ông trùm'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO