Hành trình về với những “địa chỉ đỏ”
Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), Đoàn Thanh niên Cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục hành trình về nguồn đến các địa chỉ đỏ trên đảo ngọc Phú Quốc.
Chuyến đi không chỉ là hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ và các bậc tiền nhân, mà còn là dịp để mỗi đoàn viên, thanh niên tìm về mạch nguồn lịch sử, lắng nghe những câu chuyện được viết bằng lòng yêu nước, bằng sự hy sinh và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc.

Điểm dừng chân đầu tiên là Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Quốc - nơi yên nghỉ của hàng nghìn Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Giữa những hàng mộ trang nghiêm, vẫn còn nhiều phần mộ chưa xác định được danh tính và những ngôi mộ chung của các liệt sĩ. Dẫu tên tuổi có thể còn khuyết lại, nhưng sự hy sinh của các anh mãi mãi được Tổ quốc và Nhân dân ghi nhớ. Trong không gian tĩnh lặng, những nén hương thơm được tuổi trẻ Cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An thành kính dâng lên trước anh linh các Anh hùng, liệt sĩ.
Rời nghĩa trang, đoàn đến Di tích Quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc - nơi từng được ví như “địa ngục trần gian”. Năm 2014, Trại giam Phú Quốc được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt, trở thành một biểu tượng của tinh thần bất khuất và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.

Điểm dừng chân tiếp theo là Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại Gành Dầu - nơi tưởng niệm vị anh hùng đã trở thành biểu tượng bất diệt của tinh thần yêu nước và ý chí chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Tên tuổi Nguyễn Trung Trực gắn liền với chiến công đốt cháy tàu chiến L’Espérance trên sông Vàm Cỏ Đông và trận đánh tiêu diệt đồn Rạch Giá năm 1868. Khí phách hiên ngang của người con đất Việt được kết tinh trong lời nói bất hủ trước khi bước lên pháp trường: “Bao giờ nước Nam hết cỏ thì mới hết người Nam đánh Tây”. Đó không chỉ là khí phách của một con người mà đã trở thành giá trị tinh thần được các thế hệ người Việt gìn giữ, tiếp nối và trao truyền.
Đứng trước anh linh của các Anh hùng liệt sĩ, mỗi đoàn viên càng hiểu rằng lịch sử không chỉ nằm trong sách vở hay các di tích, mà hiện diện trong trách nhiệm của mỗi người đối với Tổ quốc hôm nay. Yêu nước trong thời bình không còn là cầm súng ra trận, mà là tận tụy trong công việc, không ngừng học tập, đổi mới tư duy, làm chủ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; là tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm và sẵn sàng cống hiến vì lợi ích của đất nước và Nhân dân.

Khép lại hành trình, đọng lại sâu sắc trong mỗi người chính là niềm tự hào về mạch nguồn lịch sử của dân tộc, là lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã viết nên những trang sử vẻ vang bằng máu và lòng quả cảm.
Qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam chưa bao giờ ngừng chảy. Mỗi thế hệ đều có một sứ mệnh của riêng mình. Nếu thế hệ cha anh đã làm nên lịch sử bằng ý chí chiến đấu và sự hy sinh thì thế hệ trẻ hôm nay có trách nhiệm viết tiếp lịch sử bằng trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng đổi mới và tinh thần phụng sự Tổ quốc.
Hành trình về nguồn khép lại, nhưng những giá trị được bồi đắp qua chiều dài lịch sử sẽ còn mãi trong trái tim mỗi đoàn viên, thanh niên. Đó sẽ là nguồn động lực để tuổi trẻ Cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững lý tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, đóng góp trí tuệ và sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.


