HLV Cristiano Roland rơi lệ khi U17 Việt Nam về nước sau kỳ tích giành vé World Cup
Chiến lược gia người Brazil cùng các học trò U17 Việt Nam đã trở về Hà Nội trong sự chào đón nồng nhiệt sau khi lập kỳ tích đoạt vé dự FIFA U17 World Cup 2026.
Hành trình lịch sử và những giọt nước mắt tại Nội Bài
Chiều 18/5, không khí tại sân bay Nội Bài, Hà Nội trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi đông đảo người hâm mộ và lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tập trung chào đón đội tuyển U17 Việt Nam trở về từ Saudi Arabia. Dù trải qua chuyến bay dài gần 12 giờ, sự mệt mỏi của thầy trò HLV Cristiano Roland dường như tan biến trước tình cảm nồng hậu của khán giả quê nhà.

Khoảnh khắc gây xúc động mạnh nhất diễn ra ngay khi toàn đội rảo bước ra xe. Một cổ động viên lớn tuổi đã vượt qua đám đông để ôm chầm lấy HLV Cristiano Roland. Trước tình cảm chân thành của người hâm mộ, vị chiến lược gia người Brazil đã không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Đây là minh chứng cho sự gắn kết sâu sắc giữa vị HLV ngoại quốc và bóng đá trẻ Việt Nam sau một chiến dịch đầy quả cảm.
Bản lĩnh của đại diện duy nhất Đông Nam Á
Tại VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đã thể hiện một lối chơi đầy bản lĩnh và kỷ luật. Sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Yemen và cú lội ngược dòng ngoạn mục 3-2 trước UAE tại vòng bảng, các cầu thủ trẻ đã hoàn thành mục tiêu tối thượng là giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17.
Đáng chú ý, thế hệ sinh năm 2009 của Việt Nam vinh dự là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt tại VCK World Cup sắp tới, sát cánh cùng 8 đội tuyển mạnh nhất châu lục. Việc thâu tóm cả chức vô địch U17 Đông Nam Á và vé dự World Cup trong cùng một năm được xem là một kỳ tích hiếm có của bóng đá trẻ nước nhà.
Tầm nhìn của HLV Cristiano Roland cho tương lai
Chia sẻ với truyền thông sau khi về nước, HLV Roland khẳng định sự tự hào về các học trò: "Mọi mục tiêu đề ra đều đã hoàn thành. Tôi hạnh phúc vì sự nỗ lực của toàn bộ ban huấn luyện và những người luôn ủng hộ đội tuyển. Tuy nhiên, chúng tôi không dừng lại ở đây. Việt Nam xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn và tôi cần thêm thời gian để giúp các em cải thiện từng ngày."
Về kế hoạch sắp tới, đội tuyển sẽ tạm thời xả trại trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất. Sự chú ý hiện đang đổ dồn về Zurich, Thụy Sĩ, nơi lễ bốc thăm chia bảng World Cup sẽ diễn ra vào ngày 21/5. VCK FIFA U17 World Cup 2026 với quy mô 48 đội dự kiến khởi tranh từ ngày 19/11 đến 13/12 tại Qatar, hứa hẹn là bệ phóng hoàn hảo cho lứa tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam.


