HLV Kim Sang Sik không nhận HCV: Phản ứng điềm tĩnh gây ấn tượng
Giữa niềm vui vô địch SEA Games 33 của U22 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik lặng lẽ đứng ngoài bục nhận huy chương. Hành động của ông sau đó còn ý nghĩa hơn cả một tấm huy chương vàng.
Khoảnh khắc đăng quang và quy định bất ngờ
U22 Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương vàng SEA Games 33 sau khi vượt qua đối thủ truyền kiếp Thái Lan với tỷ số 3-2 trong một trận chung kết đầy kịch tính. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc vinh quang của toàn đội, một hình ảnh đặc biệt đã thu hút sự chú ý: HLV Kim Sang Sik không có mặt trên bục nhận giải cùng các học trò.
Theo quy định mới của ban tổ chức, huy chương chỉ được trao cho các vận động viên tham gia thi đấu. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ ban huấn luyện, bao gồm cả vị thuyền trưởng người Hàn Quốc, không có tên trong danh sách nhận huy chương. Đây là một thông tin gây bất ngờ với nhiều người hâm mộ.
Phản ứng điềm tĩnh từ vị thuyền trưởng
Đối mặt với tình huống này, HLV Kim Sang Sik đã thể hiện một phong thái chuyên nghiệp và điềm tĩnh đáng ngưỡng mộ. Trong khi các cầu thủ đang hồi hộp chờ đợi giây phút được vinh danh, ông lặng lẽ ngồi ở khu vực kỹ thuật, ung dung nhâm nhi chuối và sô cô la, quan sát toàn bộ sự kiện diễn ra trên sân.

Thay vì bận tâm về danh hiệu cá nhân, ông Kim dành thời gian để trò chuyện, bắt tay và trao những cái ôm nồng ấm cho các cộng sự trong ban huấn luyện. Đối với ông, thành công của tập thể mới là giá trị cốt lõi và cao quý nhất.
Người thầy và thước phim kỷ niệm
Khi buổi lễ trao huy chương chính thức bắt đầu, HLV Kim Sang Sik đã có một hành động đầy ý nghĩa. Ông rút điện thoại cá nhân ra và trở thành một "người quay phim" đặc biệt, cẩn thận ghi lại từng khoảnh khắc hạnh phúc, từng nụ cười rạng rỡ của các học trò khi họ nhận tấm huy chương vàng danh giá.

Ông chăm chú điều chỉnh góc máy, đảm bảo rằng mọi hình ảnh đều trọn vẹn. Sự tập trung này cho thấy ông hoàn toàn coi đây là khoảnh khắc thuộc về các cầu thủ và nhiệm vụ của mình là giúp họ tận hưởng niềm vui chiến thắng một cách trọn vẹn nhất.
Niềm vui trọn vẹn không cần huy chương
Sau khi buổi lễ kết thúc, HLV Kim Sang Sik đã hòa chung niềm vui cùng toàn đội và lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trong buổi chụp ảnh lưu niệm. Đỉnh điểm của cảm xúc là khi các cầu thủ cùng nhau tung vị thuyền trưởng của mình lên không trung như một lời tri ân sâu sắc cho những đóng góp của ông.

Không chỉ vậy, ông còn đề nghị các học trò làm điều tương tự với lãnh đạo VFF, thể hiện sự trân trọng đối với sự ủng hộ trong suốt hành trình đã qua. Dù không có tấm huy chương trên ngực, cách hành xử lịch thiệp, tình cảm và đầy chuyên nghiệp của HLV Kim Sang Sik đã để lại một dấu ấn đẹp và đáng nhớ trong lòng người hâm mộ.


