HLV Polking thừa nhận sai lầm đắt giá khiến CAHN bị AFC xử thua 0-3
Án phạt từ AFC biến chiến thắng 4-0 của CAHN thành trận thua 0-3 do lỗi sử dụng nhân sự. HLV Polking thừa nhận sai sót nhưng chỉ trích sự thiếu minh bạch của giải.
Câu lạc bộ Công An Hà Nội (CAHN) vừa phải nhận một gáo nước lạnh từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khi chiến thắng áp đảo 4-0 trước Tampines Rovers chính thức bị hủy bỏ. Do sai sót trong việc kiểm soát án treo giò, đội bóng ngành Công an bị xử thua 0-3, đẩy thầy trò HLV Mano Polking vào tình thế cực kỳ ngặt nghèo tại vòng 16 đội AFC Champions League Two.

Sai lầm hành chính biến thắng thành bại
Nguyên nhân của án phạt chấn động này xuất phát từ sự góp mặt của hai ngoại binh Rogerio Alves và Stefan Mauk trong trận lượt đi. Theo quy định của AFC, cả hai cầu thủ này đều đã nhận đủ ba thẻ vàng trong giai đoạn vòng bảng và buộc phải thụ án treo giò một trận. Tuy nhiên, bộ phận quản lý của CAHN đã bỏ lỡ chi tiết quan trọng này, dẫn đến việc vi phạm quy định về tư cách cầu thủ thi đấu.
Hệ quả là toàn bộ công sức của các cầu thủ trên sân cỏ đã bị xóa sạch. Không chỉ bị xử thua 0-3, CAHN còn phải nộp phạt 2.000 USD và bị cắt giảm một nửa khoản hỗ trợ tài chính từ ban tổ chức giải đấu. Đây được xem là một trong những sự cố hy hữu và đáng tiếc nhất của bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu lục trong những năm gần đây.
Phản ứng quyết liệt từ HLV Mano Polking
Chia sẻ về sự cố, HLV Mano Polking không hề né tránh trách nhiệm nhưng cũng bày tỏ sự bất bình sâu sắc. Chiến lược gia người Brazil thừa nhận đây là một bài học lớn và là lỗi nghiêm trọng của câu lạc bộ khi không rà soát kỹ hồ sơ nhân sự. "Chúng tôi lẽ ra phải làm tốt hơn. Đó là lỗi của chúng tôi, tôi không chối bỏ", ông Polking thẳng thắn chia sẻ.
Tuy nhiên, nhà cầm quân này cũng hướng mũi dùi về phía AFC khi cho rằng công tác giao tiếp của giải đấu thiếu sự minh bạch cần thiết. Theo ông Polking, trong các cuộc họp kỹ thuật trước trận, danh sách cầu thủ đủ điều kiện thi đấu vẫn ghi nhận các nhân sự của ông được phép ra sân, chỉ đi kèm một dòng ghi chú nhỏ yêu cầu CLB tự chịu trách nhiệm kiểm tra lại.
"Tôi thực sự không thích những chuyện như vậy. Nếu anh biết điều gì đó, hãy nói rõ. Nếu một ngày trước trận, có người từ AFC chỉ cần đứng ra nói 'khoan đã', mọi chuyện đã khác. Một trận đấu nên được quyết định trên sân cỏ chứ không phải ngoài sân", vị thuyền trưởng CAHN bức xúc bày tỏ.
Thử thách cực đại tại trận lượt về
Với việc bị xử thua 0-3 ngay tại lượt đi, CAHN đang đứng trước một "nhiệm vụ bất khả thi". Để giành quyền đi tiếp vào vòng tứ kết, họ buộc phải đánh bại Tampines Rovers với cách biệt ít nhất 4 bàn trong trận lượt về trên sân khách.
Dù đối mặt với nghịch cảnh, HLV Polking khẳng định tập thể CAHN sẽ không bỏ cuộc. Ông coi đây là động lực để đội bóng chứng minh năng lực thực sự và chiến đấu vì danh dự. Trận đấu tới không chỉ là bài kiểm tra về chuyên môn mà còn là thử thách về bản lĩnh thép của đội bóng ngành Công an sau cú sốc hành chính này.


