Thể thao

HLV Sông Lam Nghệ An lo lắng khi vòng 20 thiếu vắng cả Khắc Ngọc và Zaracho

Đức Anh 25/04/2025 08:33

Vòng 20 V-League 2024/25, Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến làm khách được dự báo nhiều sóng gió trên sân Hàng Đẫy, gặp Thể Công Viettel. HLV Phan Như Thuật đang phải đau đầu vì thiếu vắng hai trụ cột là Khắc Ngọc và Zaracho.

044a2824.jpg
Các cầu thủ SLNA tập luyện trên sân cỏ nhân tạo trước trận gặp Thể Công Viettel. Ảnh: Hải Hoàng

Phát biểu trước trận, HLV Phan Như Thuật xác nhận tiền vệ Khắc Ngọc sẽ vắng mặt do nhận đủ 3 thẻ vàng. Việc mất đi người cầm nhịp giàu kinh nghiệm này là một tổn thất không nhỏ đối với lối chơi của đội bóng xứ Nghệ.

“Vắng Khắc Ngọc chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lối chơi của Sông Lam Nghệ An. Cậu ấy dày dạn kinh nghiệm, lại có những pha xử lý tạo đột biến. Dù vậy, chúng tôi cũng đã có phương án thay thế,” HLV Phan Như Thuật chia sẻ.

Tuy nhiên, việc anh có đủ thể trạng để thi đấu trong cuộc đối đầu với Thể Công Viettel vào ngày mai vẫn còn bỏ ngỏ. Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng hồi phục của cầu thủ này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ảnh: Hải Hoàng
HLV Phan Như Thuật. Ảnh: Hải Hoàng

Khắc Ngọc lâu nay vẫn được xem là mắt xích quan trọng nơi tuyến giữa, là người giúp SLNA duy trì thế trận và đưa ra những đường chuyền quyết định. Vắng anh, đội bóng sẽ phải tìm cách thích nghi nhanh chóng.

Không chỉ hàng tiền vệ, hàng thủ của SLNA cũng đang gặp vấn đề. Trung vệ ngoại binh Zaracho vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương cổ chân và nguy cơ vắng mặt trong trận đấu tới là rất cao.

“Buổi tập gần đây nhất, Zaracho vẫn còn đau cổ chân. Ngày mai, chúng tôi sẽ kiểm tra lại lần cuối. Nếu ổn thì cậu ấy mới có thể ra sân. Nhưng theo tôi thấy thì khả năng ấy là rất thấp”, ông Thuật nói.

Sau khi vắng mặt trong trận đấu với Quảng Nam do chấn thương, trung vệ Zaracho đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội trong buổi tập chiều nay. Ảnh: Hải Hoàng
Trung vệ Zaracho bỏ ngỏ khả năng ra sân. Ảnh: Hải Hoàng

Nếu Zaracho không thể thi đấu, SLNA sẽ mất đi một mắt xích quan trọng trong khâu phòng ngự, nhất là khi phải đối đầu với một Viettel có hàng công không hề dễ chịu.

Ở lượt đi, SLNA từng thua sốc Viettel 0-5 ngay trên sân nhà. Đó là trận thua nặng nề và cũng là trận đấu thứ ba của HLV Phan Như Thuật trên cương vị thuyền trưởng. Tuy nhiên, theo ông, tình hình bây giờ đã khác.

“Lúc đó tôi mới nắm đội, mọi thứ còn mới mẻ. Giờ thì chiến thuật có điều chỉnh, lực lượng cũng đã ổn định hơn. Tôi tin trận lượt về này, SLNA sẽ chơi khác, chứ không còn giống như lượt đi nữa”, ông nói đầy quyết tâm.

Mặc dù đang trải qua chuỗi 3 trận không thắng, nhưng Thể Công Viettel vẫn là ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua vô địch. HLV Phan Như Thuật cho rằng, không nên đánh giá thấp đối thủ chỉ qua phong độ nhất thời.

“Viettel là đội bóng mạnh. Mấy trận gần đây họ chưa có kết quả tốt, nhưng phong độ là chuyện trước mắt, còn đẳng cấp thì vẫn còn đó. Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ nhất có thể, vào trận với tinh thần chiến đấu cao nhất,” ông khẳng định.

Trong lúc đội bóng gặp khó khăn, HLV Phan Như Thuật không quên nhắc đến vai trò của người hâm mộ. Theo ông, sự cổ vũ của khán giả là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho các cầu thủ mỗi khi ra sân.

“Tôi thay mặt toàn đội cảm ơn cổ động viên đã luôn đồng hành, nhất là những lúc khó khăn. Mỗi lần được thi đấu trong bầu không khí rộn ràng, cầu thủ như có thêm sức mạnh. Đó là nguồn động viên rất lớn với chúng tôi”, ông Thuật nói.

Sông Lam Nghệ An hành quân ra Thủ đô với nhiều nỗi lo, từ lực lượng cho đến ký ức buồn ở lượt đi. Thế nhưng, biết đâu “trong cái khó, lại ló cái khôn”, người hâm mộ xứ Nghệ đang chờ đợi một diện mạo mới từ đội nhà khi chạm trán Thể Công Viettel.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
HLV Sông Lam Nghệ An lo lắng khi vòng 20 thiếu vắng cả Khắc Ngọc và Zaracho
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO