HLV Thanh Hóa: “Đội bóng quá khó khăn, nợ lương, nợ phí của cầu thủ”; Ronaldo đình công bỏ đá, Mane giúp Al Nassr áp sát Al Hilal
HLV Mai Xuân Hợp của Đông Á Thanh Hóa buồn bã cho biết, các cầu thủ bị nợ lương, nợ phí, không có thưởng; Ronaldo vắng mặt vì lùm xùm chuyển nhượng, nhưng Al Nassr vẫn giành trọn 3 điểm. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
HLV Thanh Hóa: “Đội bóng quá khó khăn, nợ lương, nợ phí của cầu thủ”
Cầm hòa đội đương kim vô địch nhưng HLV Mai Xuân Hợp của Đông Á Thanh Hóa buồn bã cho biết, các cầu thủ bị nợ lương, nợ phí, không có thưởng.

Chiều 1/2, trên sân nhà, Đông Á Thanh Hóa gặp đương kim vô địch V-League Thép Xanh Nam Định. Bị dẫn trước 2 bàn nhưng thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đã vùng lên mạnh mẽ để cân bằng tỷ số 2-2. Phút bù giờ, Nguyễn Xuân Son của Nam Định mang về 1 quả penalty nhưng trên chấm 11m, cầu thủ này lại bỏ lỡ cơ hội, giúp đội chủ nhà Thanh Hóa có 1 điểm quý giá.
Sau trận đấu, HLV Mai Xuân Hợp của Đông Á Thanh Hóa cho biết, đội bóng đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc.
Đội bóng chỉ có 1 ngoại binh và khoảng 13-14 cầu thủ đủ khả năng ra sân. Vừa qua, sau sự ra đi của BHL người Hàn Quốc, hàng loạt ngôi sao như Quế Ngọc Hải, Văn Thuận, Thái Sơn và một số cầu thủ ngoại cũng rời đội bóng.
Ngoài tinh thần thi đấu kiên cường của các cầu thủ, vị HLV của Đông Á Thanh Hóa cho biết, tình hình kinh tế của đội bóng đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều tháng qua, cầu thủ bị nợ lương, nợ phí chuyển nhượng, thi đấu mà không có tiền thưởng.
"Tôi rất lo lắng, không biết tôi sẽ giữ được ngọn lửa trong tập thể đội bóng được bao lâu bởi cầu thủ cũng có gia đình, có cuộc sống riêng nhưng đá không có lương, chủ yếu đá bằng tinh thần thì quá khó”, ông Hợp buồn bã nói.
MU phá kỷ lục chuyển nhượng tháng giêng với ngôi sao giá 68 triệu bảng
MU phá kỷ lục chuyển nhượng tháng giêng với ngôi sao trị giá 68 triệu bảng Anh, người từng chỉ trích gay gắt các đồng đội trên WhatsApp.

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) giữa lúc kỳ chuyển nhượng tháng giêng năm nay vừa kết thúc. Theo đó, MU phá kỷ lục chuyển nhượng tháng giêng của CLB vào năm 2020 khi hoàn tất việc chiêu mộ thành công Bruno Fernandes từ Sporting.
Và đây là bản hợp đồng "đắt xắt ra miếng" khi Bruno được xem là thương vụ thành công nhất của MU thời hậu HLV Sir Alex Ferguson. Mới nhất vào đêm qua 1-2, Bruno có cú đúp kiến tạo giúp MU thắng Fulham 3-2 để tiếp tục nằm trong Tốp 4 Premier League với 41 điểm.
Với 8 bàn thắng và 7 pha kiến tạo chỉ trong 14 trận đấu tại Premier League, Bruno giúp "quỷ đỏ" vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng vào cuối mùa. Tác động tức thì từ bản hợp đồng kỷ lục 67,8 triệu bảng Anh mua Bruno Fernandes trong tháng giêng chắc chắn không làm cựu ngôi sao của MU Ronaldo ngạc nhiên. Trước khi Bruno Fernandes đồng ý gia nhập MU, Ronaldo đã dự đoán tiền vệ này sẽ có một bước chuyển lớn.
Ronaldo đình công bỏ đá, Mane giúp Al Nassr áp sát Al Hilal
Ronaldo vắng mặt vì lùm xùm chuyển nhượng, nhưng Al Nassr vẫn giành trọn 3 điểm trên sân của Al Riyadh, nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Sadio Mane.

Đúng như truyền thông Bồ Đào Nha dự đoán, Cristiano Ronaldo không góp mặt trong chuyến làm khách của Al Nassr do căng thẳng liên quan tới khả năng chuyển sang Al Hilal.
Thiếu vắng ngôi sao số 1, lại không có cả Kingsley Coman và Marcelo Brozovic, Al Nassr vẫn phải hành quân tới sân của Al Riyadh với áp lực không nhỏ.
Dù vậy, chiến thắng tối thiểu 1-0 vẫn được giữ vững. Kết quả này, cùng việc Al Hilal bị Al Ahli cầm hòa 0-0, giúp AI Nassr rút ngắn cách biệt xuống còn 1 điểm, tiếp tục nuôi hy vọng đua vô địch.
Tuyển Việt Nam: Đối mặt bão chấn thương, HLV Kim Sang Sik xoay xở thế nào?
Sau Hiểu Minh, cái tên tiếp theo khiến HLV Kim Sang Sik phải lo âu là Thái Sơn, cái tên được thuyền trưởng tuyển Việt Nam đánh giá cao và đang nằm trong kế hoạch sử dụng tới đây của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Thái Sơn dính chấn thương nặng trong trận thua của Ninh Bình trước CLB CAHN, vì vậy không còn nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Kim Sang Sik, ít nhất cho tới cuối năm nay.
Thực tế, Thái Sơn hay nhiều cầu thủ U23 khác, dù được đặt nhiều kỳ vọng, vẫn cần thêm thời gian để khẳng định vị trí ở đội tuyển quốc gia. Khoảng cách từ tiềm năng đến việc trở thành trụ cột là không nhỏ, và chấn thương chỉ làm chậm lại quá trình ấy.
Vấn đề đáng bàn hơn nằm ở cách điều chỉnh chiến lược. Khi các phương án trẻ liên tục gặp trục trặc, HLV Kim Sang Sik buộc phải lựa chọn hướng đi thực dụng hơn.
Tuyển Việt Nam vẫn sẽ thực hiện kế hoạch trẻ hoá, song song với đó tiếp tục sử những cựu binh giàu kinh nghiệm, cùng lúc tận dụng tối đa nguồn lực nhập tịch, Việt kiều… Đây là những phương án dự phòng quan trọng trong bối cảnh lực lượng U23 bị sứt mẻ nghiêm trọng.
Ở góc độ dài hạn, bão chấn thương buộc HLV Kim Sang Sik phải làm lại bài toán cân bằng giữa lý tưởng và thực tế. Trẻ hóa vẫn là mục tiêu, nhưng khó có thể diễn ra theo cách dồn dập như kỳ vọng ban đầu. Thay vào đó, quá trình này nhiều khả năng được thực hiện thận trọng hơn, từng bước và có sự bảo toàn về lực lượng.


