HLV trưởng U21 SLNA: ‘Đã vào đến chung kết thì không ngại gì nữa’
Tuyển thủ U19 Việt Nam Trần Mạnh Quỳnh của đội U21 SLNA là người ghi bàn thắng duy nhất của trận bán kết 1 diễn ra chiều 17/12, giúp U21 SLNA giành quyền vào chơi trận chung kết. HLV Đinh Văn Dũng không giấu được niềm vui với chiến thắng chung cuộc 1-0 đầy vất vả.
HLV Đinh Văn Dũng trả lời họp báo sau trận. Video: TK |
HLV trưởng U21 SLNA cho biết: “Trận đấu hôm nay, đội nào thắng cũng xứng đáng. Ngay từ hiệp đấu đầu tiên, tôi đã nghĩ 2 đội cống hiến một trận đấu hay và chúng tôi là đội may mắn hơn. Chúng tôi được quả phạt góc và đã ghi bàn thắng trước”, HLV Văn Dũng nhấn mạnh.
Ông cũng nói về pha bóng Văn Sơn nhận thẻ vàng thứ 2, đẩy U21 SLNA vào thế thiếu người: “Có 11 cầu thủ thì tôi chỉ buồn 1, mà lại vừa lòng 10 người còn lại. Tôi thấy các em thi đấu lăn xả, thể hiện sự nhiệt huyết rất đáng khen ngợi. Chỉ có duy nhất Văn Sơn tự dưng vào bóng nhận 2 thẻ không đáng có, trong thế trận chúng tôi đang làm chủ hoàn toàn mà khiến mình bị động.

Rất may khi đó chúng tôi đã nhanh chóng thay các vị trí khác vào với nhiệm vụ phòng ngự để phản công, có những tình huống các cháu phản công tốt, chơi rất tự tin. Các hậu vệ của U21 SLNA buộc Nam Định phải chơi bóng bổng và chúng tôi đã hóa giải được.
Trong bóng đá, chúng tôi nghĩ rằng những CLB mạnh chơi tốt hơn thì phải tôn trọng, nhưng để dồn ép thì đội nào cũng muốn đá như vậy để ăn bàn, nhưng chúng tôi chơi đấu pháp từng trận một, trận nào có thể tấn công, trận nào phòng thủ phản công.
Nếu ái ngại đối thủ Viettel thì chúng tôi không ngại. Gặp Viettel tại chung kết, SLNA sẽ dè chừng, để mắt tới những cầu thủ tốt và đẳng cấp của họ như Nhâm Mạnh Dũng, Hữu Thắng, Danh Trung, Tiến Anh… Chúng tôi đã xem họ thi đấu và phân tích họ kỹ trong những trận đã qua”, HLV Văn Dũng kết luận.

Về phía HLV Khánh Hùng của U21 Nam Định, ông cho rằng: “Trận đấu này, hai đội đều chơi rất chặt chẽ. May mắn đã thuộc về SLNA. Xin chúc mừng chiến thắng của họ. Đầu hiệp 2, thuận lợi nghiêng về chúng tôi, nhưng đội bạn cũng phòng ngự rất kín kẽ. Tôi đã dặn các học trò đẩy cao để gây áp lực tới khung thành đối phương, nhưng các cầu thủ SLNA đã chơi tốt”.
Thắng trận này, U21 SLNA sẽ gặp U21 Viettel ở trận chung kết - đội thắng 2-1 ở trận bán kết 2, trong khi U21 Nam Định và U21 Đồng Tháp đứng hạng Ba chung cuộc. Một lần nữa HLV Đinh Văn Dũng lại chứng tỏ cái duyên của mình ở sân chơi U21 Quốc gia khi chưa một lần chịu trắng tay.

Chơi thiếu người, U21 SLNA vẫn hạ Nam Định tiến vào chung kết
Từ khóa:
Tin liên quan

Chơi thiếu người, U21 SLNA vẫn hạ Nam Định tiến vào chung kết

HLV Park Hang-seo gọi 2 cầu thủ U21 SLNA đá giao hữu với ĐT Việt Nam

Nhìn lại hành trình đến bán kết U21 Quốc gia 2020 của U21 SLNA

Xem lại những siêu phẩm U21 SLNA ghi vào lưới U21 Long An

U21 SLNA - U21 Long An: Vòng bán kết vẫy gọi
Các tin khác
-
Lý do khiến HLV Park Hang-seo lòng như 'lửa đốt'; Lee Nguyễn nói gì sau màn ra mắt với CLB TP.HCM?
-
SLNA: ‘Đột phá’ nào từ ban huấn luyện?
-
Vòng 2 V.League 2021: Trật tự đảo lộn
-
Thi đấu thất vọng trước Thanh Hóa, HLV Trương Việt Hoàng nói gì? M.U ‘đá văng’ Liverpool khỏi FA Cup
-
Cựu tiền vệ SLNA Nguyễn Phú Nguyên: Màn 'lột xác' ngoạn mục
-
Đằng sau 2 tấm thẻ đỏ của SLNA đầu mùa giải V.League 2021
-
Chu Đình Nghiêm lo CLB Hà Nội không vào được top 6; Văn Quyết trở thành vận động viên xuất sắc nhất
-
SLNA khởi đầu thất vọng: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
-
Liên đoàn Võ thuật Nghệ An bầu Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2021-2025
-
Báo Thái khen Kiatisuk hết lời sau chiến thắng ngược dòng trước SLNA
-
Bài toán ở trung lộ của SLNA
-
Malaysia muốn dời trận gặp Việt Nam ở vòng loại World Cup; Zidane mắc Covid-19