(Baonghean.vn) - Thoạt tiên anh thấy đầu mình đung đưa nhè nhẹ. Lại thế rồi. Anh thoáng nghĩ. Nó lại đến. Nó tức là cơn thiểu năng tuần hoàn não, gọi nôm na là thiếu máu lên não. Nó lại đến.
(Baonghean.vn) - Mặc dù truyện ngắn của Hồ Anh Thái không sa vào miêu tả diễn biến tâm lý, trạng thái vui buồn lo lắng của nhân vật, nhưng với kết cấu phân mảnh, với lối viết hiện đại, đã đặt ra những vấn đề lớn của đời sống một cách sắc nét và nhiều ám ảnh.
(Baonghean.vn) - Chuyên viết tiểu thuyết, truyện ngắn, tiểu luận nhưng nhà văn Hồ Anh Thái cũng có những sách dành riêng cho thiếu nhi. Tập truyện “Lớn rồi hết sợ” của ông vừa được NXB Kim Đồng phát hành. Bằng giọng văn dí dỏm vốn có, Hồ Anh Thái dẫn dắt người đọc đi qua một quãng đời tuổi thơ của ông, từ bữa ăn nhai phải con sên khi 5 tuổi, từ một đứa trẻ nhút nhát với nhiều nỗi sợ, cho đến lúc trưởng thành và thành danh.
(Baonghean.vn) - Trong chương trình đêm nay, mời các bạn lắng nghe truyện ngắn “Mỗi người rẽ về một lối” của nhà văn Hồ Anh Thái. Tác phẩm của ông thường mang tính triết luận, với ngôn ngữ phong phú, đa nghĩa. Tuy vậy, truyện ngắn mà chúng tôi chọn giới thiệu với các bạn sau đây lại được viết với văn phong giản dị, mộc mạc, nhưng cũng ẩn chứa những lối mở đầy bất ngờ.