"Hoa hậu nhí"… bất bại

01/04/2014 09:08

(Baonghean) - Những ngày diễn ra các trận bóng bàn trong khuôn khổ Hội khỏe phù đổng toàn tỉnh, nhà thi đấu của trường THCS Đặng Thai Mai (TP. Vinh) luôn chật ních người đến cổ vũ. Trong đó, mọi ánh mắt luôn dõi theo tay vợt Nguyễn Thị Minh Thúy, cô bé có gương mặt xinh xắn, dễ thương nhưng lại có nhiều cú đánh mạnh, thông minh và là nhà vô địch của cả hai nội dung đơn nữ, đôi nữ của lứa tuổi tiểu học…

Giải đấu đã kết thúc được hơn 1 tuần nhưng gặp lại Nguyễn Thị Minh Thúy cô bé vẫn chưa hết cảm giác sung sướng. Suốt hơn 1 tháng rong ruổi với Hội khỏe Phù Đổng, từ vòng loại ở trường, ở thành phố, rồi ở cụm Nam Đàn, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nghi Lộc, Thành phố Vinh rồi đến vòng chung kết ở tỉnh, Thúy lần đầu tiên có cảm giác được tham gia một giải đấu thực sự. Không những thế, mỗi trận đấu là một cuộc đọ sức căng thẳng bởi tất cả các đối thủ của Thủy đều lớn hơn em cả về tuổi lẫn thể lực. Chỉ có điều, mọi người không thể ngờ rằng, Thúy nhỏ con và chưa có kinh nghiệm thi đấu lại có thể xuất sắc như vậy với thành tích bất bại ở tất cả các trận đấu…

Nguyễn Thị Minh Thúy (giữa) và các vận động viên tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XVI.
Nguyễn Thị Minh Thúy (giữa) và các vận động viên tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XVI.

Nguyễn Thị Minh Thúy năm nay mới học lớp 3 ở Trường Tiểu học Lê Lợi và em cũng chỉ làm quen với bóng bàn trong gần 1 năm trở lại đây. Khi quyết định để cho con học thêm bộ môn này, bố mẹ Thúy cũng không tham vọng nhiều, đơn giản chỉ bởi trong một lần đọc báo mẹ em đọc được thông tin “chơi bóng bàn có thể chống được bệnh cận thị và rèn cho các em sự nhanh nhẹn, linh hoạt”. Thế nên, trong nhà chẳng riêng gì Thúy mà chị gái Nguyễn Thị Hà Trang cũng tham gia chơi bóng bàn rất sớm và đã từng đoạt giải Nhì tại Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh 4 năm trước. Còn Thúy, ngày đầu đến Trung tâm thể dục, thể thao thành phố để đăng ký học, em mới đứng ngang bàn bóng bàn “nhìn đến tội”. Vậy mà, thầy giáo của Thúy đã không khỏi bất ngờ khi yêu cầu Thúy tập tâng bóng. Bài tập chỉ yêu cầu tâng từ 15 – 20 quả là đủ điều kiện nhập học. Nhưng Thúy chỉ một lần duy nhất đã tâng được 36 lần không rớt lần nào.

Sau này, theo dõi quá trình luyện tập của Thúy, thầy Minh, huấn luyện viên của em nói rằng: Thúy có một năng khiếu đặc biệt về bóng bàn, nhất là trong kỹ thuật bắt bóng, phán đoán và có nhiều đường chuyền hiểm hóc, thông minh. Do đó, dễ hiểu vì sao Thúy vào học sau rất nhiều các thành viên trong lớp và thấp bé nhẹ cân nhất nhưng chỉ một thời gian ngắn là em đã theo kịp rồi vượt xa các anh chị và trở thành “học trò cưng” của thầy. Bố mẹ em là cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà và anh Nguyễn Thế Dũng thấy con say mê bóng bàn thì hết sức ủng hộ. Tuần nào cũng vậy, đều đặn 3 buổi anh Dũng đưa con đến trung tâm để tập. Hôm nào chị Trang không bận học thêm thì cả nhà cùng đến sân rồi cùng tham gia tập luyện, ở nhà cũng sắm bàn bóng bàn để 3 bố con đánh với nhau. Bữa nào “hăng” nhất cũng phải đánh tới 10 sec và bố luôn là người “bại” vì yếu hơn về thể lực. Riêng mẹ em lại vui bởi từ ngày con theo tập thể thao thì “tự tin và ăn khỏe hơn nhiều, không xem ti vi thường xuyên như trước nữa”.

Gia đình cũng chính là những cổ động viên đã ở bên cạnh Thúy trong suốt thời gian em tham gia thi đấu. Đây là giải đấu chính thức đầu tiên mà Thúy tham gia với tư cách cá nhân và là giải đấu quan trọng nhất của ngành Giáo dục nên khỏi phải nói gia đình em đã lo lắng thế nào. Nỗi lo như nhân lên, khi biết Thúy là người nhỏ tuổi nhất. Thế nhưng, khác với tâm trạng của bố mẹ, Thúy thi đấu hết sức thoải mái, hầu hết trong mọi trận đấu em đều thắng tuyệt đối. Chỉ duy nhất Thúy để thua 1 hiệp trong trận gặp vận động viên lớp 4 của huyện Nam Đàn do bất ngờ bị ngã nhưng sau đó em đã thắng thuyết phục với tỷ số 4 – 1. Em cũng nhớ trận chung kết đơn nữ, tưởng đó là trận “hóc” nhất nhưng lại là trận dễ nhất bởi đối thủ chỉ có duy nhất một đường bóng “đánh đôi công” và em dễ dàng thắng tuyệt đối. Sang nội dung đơn nữ, đánh cặp với Thúy là Võ Linh Na, bạn học cùng và là bạn học ở trung tâm huấn luyện nên cả hai hết sức ăn ý. Do đó, chẳng bất ngờ, khi lần lượt cả hai vượt qua các vòng đấu ở trường, ở thành phố, ở cụm rồi xuất sắc giành giải Nhất toàn tỉnh.

Không chỉ chơi thể thao giỏi, Thúy còn là một học trò xuất sắc của lớp mà theo như em tự hào là học “ngang với bạn lớp trưởng”. Trong lớp Thúy còn giữ chức vụ lớp phó phụ trách học tập, một cán bộ gương mẫu được các bạn nể phục. Nói về cô con gái út, chị Nguyễn Thị Thu Hà xác định: Hãy để con học, để con đam mê theo một lẽ tự nhiên và sẽ không phản đối nếu con vẫn thực sự muốn gắn bó…

Thúy đã đến với bóng bàn, với thể thao và đến với danh hiệu vô địch cũng bắt đầu từ một quan điểm hết sức đơn giản đó!.

Mỹ Hà

Mới nhất
x
"Hoa hậu nhí"… bất bại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO