(Baonghean.vn) - Năm năm phải đến trường bằng đôi tay, thế nhưng với ý chí và nghị lực của mình, cậu học sinh người Mông Mùa Bá Tểnh chưa vắng một buổi học nào. Trong nhiều năm học, em còn được đánh giá là học sinh xuất sắc của nhà trường.
(Baonghean.vn) - Gần 2 tháng nay, điểm trường chính của Trường Tiểu học Mai Sơn (Tương Dương) có thêm những thành viên mới, đó là những học sinh người Mông ở bản Phá Kháo xuống để học bán trú. Về với điểm trường này, các em có thêm ngôi nhà thứ 2 và những thầy giáo, cô giáo xem các em như những người thân trong gia đình.
(Baonghean.vn) - Xuống núi, những học trò người Mông sẽ phải xa nhà, xa bố mẹ. Nhưng, về điểm trường chính, các em sẽ có một ngôi nhà thứ hai, được thầy cô chăm lo như chính người thân trong gia đình...
(Baonghean.vn) - Những học sinh người Mông xã vùng biên Nậm Càn (Kỳ Sơn) trong sắc phục áo đỏ sao vàng nô nức tập trung xem bóng đá và ủng hộ đội tuyển Việt Nam.
(Baonghean.vn) - Thêu váy, áo, thắt lưng dường như là một công việc quen thuộc không chỉ của các bà, các mẹ, các chị lớn tuổi mà còn là công việc của học sinh nữ người Mông mỗi khi sắp sửa đón Tết. Vì sự cầu kỳ của chiếc váy áo truyền thống, nhiều học sinh phải thêu trong cả mấy tháng trời.
(Baonghean.vn) - Học trò đồng bào Mông Nậm Càn (Kỳ Sơn) hăng hái thể hiện kỹ năng đẩy gậy, bắn nỏ điêu luyện của mình để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).