Hong Kong tổ chức tưởng niệm nạn nhân thảm kịch cháy chung cư, bắt giữ 11 nghi phạm
Sáng 29/11, chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng nhất gần 80 năm qua. Số người thiệt mạng xác định là 128 người, trong khi hàng trăm người khác vẫn mất tích. Cơ quan điều tra đã bắt giữ 11 người liên quan đến các cáo buộc tham nhũng và sử dụng vật liệu xây dựng không an toàn.

Sáng 29/11, bầu không khí tang thương bao trùm Hong Kong. Trưởng đặc khu John Lee cùng các quan chức cấp cao, trong trang phục màu đen, đã dành 3 phút mặc niệm để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số. Cờ rủ đã được treo tại các tòa nhà công quyền để bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn.
Vụ hỏa hoạn bùng phát vào chiều 26/11 tại khu phức hợp Wang Fuk Court (quận Tai Po), nhanh chóng bao trùm 7 trong số 8 tòa tháp 32 tầng. Đây được ghi nhận là vụ hỏa hoạn thảm khốc nhất tại đặc khu này kể từ năm 1948.
Theo cơ quan chức năng, ngọn lửa lan nhanh khủng khiếp do hệ thống giàn giáo tre và lưới che chắn màu xanh bao quanh tòa nhà phục vụ công tác cải tạo. Đặc biệt, việc sử dụng các lớp xốp cách nhiệt dễ cháy đã biến khu chung cư thành "ngọn đuốc" khổng lồ.
Ngoài ra, hệ thống báo cháy của tòa nhà, nơi cư trú của hơn 4.600 người, được xác định là không hoạt động bình thường vào thời điểm xảy ra sự cố.
Tính đến sáng 29/11, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 11 nghi phạm. Trong đó, Ủy ban Chống tham nhũng Hong Kong đã bắt giữ 8 cá nhân vào hôm 28/11, bao gồm 1 tư vấn kỹ thuật, nhà thầu phụ giàn giáo và 1 người trung gian.
Trước đó, cảnh sát cũng đã bắt giữ 2 giám đốc và 1 tư vấn kỹ thuật của công ty Prestige Construction- đơn vị chịu trách nhiệm bảo trì tòa nhà - với cáo buộc ngộ sát. Công ty này bị nghi ngờ sử dụng vật liệu không an toàn, bao gồm các tấm xốp dễ cháy chặn lối thoát hiểm ở cửa sổ. Hiện tại, đại diện Prestige Construction vẫn chưa đưa ra bình luận nào.
Công tác cứu hộ tìm kiếm người sống sót đã kết thúc vào ngày 28/11, nhưng lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân trong các tòa nhà bị thiêu rụi.
Cục trưởng Cục An ninh Chris Tang cho biết, việc xác định danh tính nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Mới chỉ có 39 trong số 128 thi thể được xác định danh tính.
Các gia đình đang phải trải qua những giây phút đau đớn tột cùng khi phải nhận diện người thân qua những bức ảnh do đội cứu hộ ghi lại.
Cộng đồng người giúp việc nước ngoài tại Hong Kong cũng chịu thiệt hại nặng nề. Lãnh sự quán Indonesia xác nhận ít nhất 2 công dân nước này đã thiệt mạng. Trong khi đó, hàng chục lao động người Philippines cũng bị ảnh hưởng, với 19 người hiện vẫn mất tích.
Cục Lao động Hong Kong xác nhận với Reuters rằng cư dân Wang Fuk Court đã nhiều lần khiếu nại về nguy cơ hỏa hoạn từ các công trình cải tạo trong năm qua.
Cụ thể, vào tháng 9/2024, người dân đã cảnh báo về khả năng dễ cháy của lưới bảo vệ màu xanh mà nhà thầu sử dụng. Tuy nhiên, thời điểm đó, chính quyền lại phản hồi rằng khu vực này có "nguy cơ hỏa hoạn tương đối thấp".
Hiện tại, Chính quyền Hong Kong cam kết lập quỹ hỗ trợ trị giá 300 triệu HKD (khoảng 39 triệu USD) để giúp đỡ các nạn nhân. Hàng trăm tình nguyện viên cũng đã được huy động, làm việc ngày đêm để phân phát nhu yếu phẩm và hỗ trợ tâm lý cho những cư dân mất nhà cửa đang tá túc tại các khu trại tạm thời.


