Hùng Dũng sẽ xuất viện trong 2 ngày tới; HLV Park xỏ giày ra sân
Bác sỹ Hùng trao đổi với báo giới: “Hùng Dũng có thể được xuất viện trong 1-2 ngày nữa. Bất cứ chấn thương nào cũng cần tập phục hồi. Bắt đầu từ hôm 25/3, tôi đã cho Hùng Dũng tập dần, tập nhẹ và tăng dần theo giáo án. Vì phương pháp thực hiện là mổ kín, nên vết thương không lộ. Khi rạch da để khoan vào xương, trên da chỉ còn xuất hiện một lỗ nhỏ. Vì vậy, việc tập luyện sớm không ảnh hưởng nhiều đến vết thương.
Thông thường, với ca mổ đóng đinh nội tủy, bệnh nhân cần phải mổ lấy ra sau khoảng 1 năm. Tuy nhiên, một số bệnh nhân sợ phẫu thuật, họ chấp nhận để đinh trong chân, không bắt buộc phải lấy ra, nhưng tôi khuyên các bệnh nhân nên lấy ra sau 1 năm”.

Về lộ trình tập luyện và hồi phục của Hùng Dũng, bác sỹ Hùng nói: “Sau 3-4 tuần, cậu ấy có thể chạm chân nhẹ, tập nhẹ khoảng 30%. Thêm 2 tuần nữa, Hùng Dũng có thể chịu lực lên 50%-70%. Sau 2 tháng nữa, Hùng Dũng có thể bỏ nạng và tập chạy nhẹ. Nếu tập cơ tốt và cơ địa tốt, sau khoảng 5-6 tháng, Hùng Dũng có thể tập nặng hơn. Sau đó, việc Hùng Dũng trở lại với bóng đá còn phụ thuộc vào các bài tập ở thời gian đó”.

Sau 60 phút tranh tài sôi nổi, trận đấu khép lại với nhiều pha bóng đẹp cùng những tràng cười sảng khoái. Đây là dịp giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ, thắt chặt quan hệ giữa HLV Park Hang-seo, ban huấn luyện đội tuyển cùng các bộ phận chức năng của VFF.
"Từ ngày trở lại Việt Nam, tôi chưa gặp Kiatisuk và cũng không liên lạc gì với ông ấy. Nếu gặp nhau trên sân, tôi sẽ chào hỏi bình thường thôi. Tôi rất vui khi trở lại Pleiku, nơi mình từng khoác áo HAGL lần đầu tiên. Nó gợi lại cho tôi nhiều ký ức. Nhiều thứ đã thay đổi qua nhiều năm: khu nhà ở, khung cảnh xung quanh đây", tiền vệ sinh năm 1986 chia sẻ với báo chí.

CLB TP.HCM chia làm hai nhóm để di chuyển đến Gia Lai. Lee Nguyễn và nhóm cầu thủ bay chuyến sáng sớm còn ban huấn luyện bay buổi trưa. Họ nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc gặp đội chủ nhà vào chiều ngày 28/3.
HAGL đang đứng đầu bảng với 10 điểm còn CLB TP.HCM xếp vào nhóm dưới với 6 điểm sau 5 vòng. Hai đội bóng đứng ở hai thái cực hoàn toàn khác. Lợi thế đang thuộc về đội chủ nhà.
Tiền vệ số 24 lạc quan: "Chúng tôi không gặp may trong một số trận, đánh mất điểm ở vài trận khác. Nhưng phía trước vẫn còn nhiều trận đấu. Chúng tôi sẽ tích điểm và vươn lên trên bảng xếp hạng".
Lee Nguyễn đánh giá cao Nguyễn Công Phượng, cầu thủ từng được anh dắt tay ra sân hơn 10 năm trước. "Tôi thích tấm ảnh, đó là vẻ đẹp của bóng đá. Giờ cậu ấy đã trưởng thành, đóng góp cho tuyển Việt Nam. Tôi mừng vì điều đó".
Hai ngày nữa, Lee Nguyễn sẽ giáp mặt Kiatisuk, Công Phượng, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, những người cũ anh từng ở bên hơn chục năm trước. Đây là trận đấu khó quên và rất được chờ đợi ở vòng 6.
Tổng hợp từ Zing/VnExpress.net
Từ khóa:
TIN TỨC MỚI NHẤT Thể thao

Nhìn lại những màn trình diễn của các ngoại binh của SLNA

Xuân Trường bán áo đấu ủng hộ làng trẻ em; Quốc Vượng nói gì trong ngày nhận ghế HLV Hòa Bình FC?

Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2021: 40 đội bóng tranh chức vô địch

Vận động viên dân tộc thiểu số ở Nghệ An tranh tài đi cà kheo, tung còn, kéo co...

Ngày trở lại Phố Hiến của bộ ba cầu thủ trẻ SLNA

Người Thái Lan quan tâm cả trận HAGL vs An Giang; Thầy Park lại phải cảm ơn bầu Đức

Ngoài nỗi lo xuống hạng, SLNA đối diện với bài toán giữ chân 15 cầu thủ
